1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ 14 th?Ăng 2 là ngày g?ơ vỏ?ưy c?Ăc b?Ăc õTƠõTƠõTƠõTƠ Chỏ??t mỏ?Ơt thôi .......... lỏ?Ăi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi x_man26183, 09/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x_man26183

    x_man26183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    õTƠõTƠõTƠõTƠ 14 thĂng 2 là ngày gơ vỏưy cĂc bĂc õTƠõTƠõTƠõTƠ Chỏt mỏƠt thôi .......... lỏĂi m

    Chúng ta lên làm gì nhỉ ? để xem ai có ý tưởng hay nhất Ok vào ngay 24 tháng 2 nào........
    1 bông hồng, socola..... hết ực ực....

    Anh đã nói thật nhiều như chưa nói
    Khi mặt trời đen như một đoá tình xa
    Khi ngày dài vô tận bóng mây qua
    Và đêm ngắn vô cùng từng phút mộng.

    Anh thuở đó theo dòng đời xuôi ngược
    Mượn lời thơ theo tiếng vọng cung trầm
    để hồn chở thơ anh về cõi mộng
    cho nghe lòng rời bước khỏi ngày Đông.

    Tháng Tư buồn, mưa nhiều nhưng không ướt
    chỉ nghe mình, lòng lạnh giữa hư vô
    Mượn giá băng sưởi ấm nỗi hững hờ
    Đem rêu phong phủ cõi đời băng giá.

    Anh đã chết như loài hoa về tối
    Lòng vẫn nồng chất nhựa héo màu xanh
    Biết bao giờ Ai gõ cửa lòng anh...!?
    Tim đập lại, tháng ngày sau mãi mãi ......
  2. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Ý tưởng có một không hai đây.
    Điều kiện cân: Bạn biết bơi chứ
    Điểu kiện đủ: Rủ em ra đạp vịt ở hồ Trúc Bạch, có một loại phải hai người đạp mới được ấy, các bác chọn loại ấy cho em, bơi ra đến giữa các bác hỏi em yêu một câu, Em có yêu anh không, không yêu thì một là em nhảy xuống bơi vào bờ, hai là anh nhảy xuống bơi vào bờ, em chọn đi.
    Hè em nói cho các bác chứ trời này mà nhảy xuống nước thì thú phải biết, mà cái con vịt ấy phải hai người đạp nó mới đi thẳng chứ một người đạp là nó đi vòng tròn. khà bắt đầu thú vị đây.
    Đợi em yêu đồng ý rồi, giữa trời đất gió mây, các bác phải làm gì chắc cũng biết rồi nhỉ.
    Ý tưởng này được mấy * nhỉ bà con.
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    lên kiểu này thì em chịu
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Mua một cd hình trái tim , thu một bài hát thích nhất , tình cảm nhất tặng người ấy
  5. tinhban86nd

    tinhban86nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, cách này của anh nghe thì buồn cười thôi, chứ áp dụng thật thì hình như là không được đâu anh ơi, em chỉ cho 3*/5* thui.
    Chị anđy thảo ơi, theo chị thì bài hát nào là tình cảm nhất ạ
    Em cũng đang băn khoăn không biết tặng bạn trai cái gì đây . Tặng gì mà có ý nghĩa, cả 2 cùng vui mà cũng không tốn xiền (em đang là sinh viên mà )
  6. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Đề cử cho cô em nhé: Tặng CPR đi không mất xiền mà cả hai cùng thích. Tình cảm lại thêm thắm thiết
  7. tinhban86nd

    tinhban86nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nhưng CPR là cái gì ạ, híc
  8. sandsand

    sandsand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    nếu ở TN thì đi chơi ở đâu thì lãng mạn.júp em với ....
  9. sandsand

    sandsand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    hic hic đi chơi ở đâu bi h?em ở TN mà ,sao ra hồ Trúc Bạch mà đạp vịt được bi h?
  10. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng này cũng hay đấy bác hoathep ạ .
    Em thì em biết bơi rùi , chẳng biết cô ấy có biết bơi không , nhưng em giả sử cô ấy không biết bơi mà vẫn nhảy xuống hồ thì sao nào ?
    Chắc rằng khi ấy em cũng phải nhảy theo thôi . Ái chà nước hồ chắc là lạnh lắm , nhưng mờ khi ấy cô ấy thấy mình như vậy lại đồng ý thì sao nhỉ ? He he !

Chia sẻ trang này