1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ 14 th?Ăng 2 là ngày g?ơ vỏ?ưy c?Ăc b?Ăc õTƠõTƠõTƠõTƠ Chỏ??t mỏ?Ơt thôi .......... lỏ?Ăi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi x_man26183, 09/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Thông minh thì cũng tuỳ lĩnh vực , đó là năng khiếu của từng người :D . Có người học giỏi nhưng trong chuyện tình cảm chả bít tí rì . Nhưng có người đâu thông minh trong chuyện học tập thì lại giỏi trong chuyện tình củm .
    Thông minh đến đâu cũng trở thành ngu đần , nghe chối tai vãi .
  2. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Đấy là em xem các chuyện tình thường thể hiện trên phim Hàn Quốc .
    Cơ mà trong cuộc đời em cũng thấy phần lớn là như vậy .
    Mà em hỏi khí không phải , trong hai loại mà bác đưa ra bác thuộc loại nào ?
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Khà khà
    Báo cáo các bác
    Hôm 14/2 em đi xem film một mình ở rạp TN ý và em câu được 1 con cá
  4. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Cô phải nói dõ là con cá ấy có lớn hay không ?
    Hay có lẽ cô lại chính là " cá " ?
    Lòng ơi sao lạ thế lòng
    Bỗng dưng đi nhớ người không nhớ mình
  5. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    NGười thì có nhiều type , đâu chỉ là 2 ví dụ tui nói , hehe , còn tui không dám tự nhận loại nào hít .
  6. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    Cẩn thận không lại là cá mập thì mệt lắm Đá ạ
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Báo cáo các bác: Mới đầu em thấy em giỏi vì chỉ 1 buổi xem film ( xem film ở rạp thì kô đc nói chuyện nhiều mà) , nhan sắc của em lại thuộc dạng dưới mức trung bình .............. thế mà cũng quen được. Hơn nữa cá lại ngon nữa chứ , càng nói chuyện em càng thấy Cá rất tâm đầu ý hợp. Nhưng giờ thì em lại đang băn khoăn vì Cá ngon quá mà mẹ em vẫn thường bảo: của ngon thì chả bao giờ đến lượt em. Không những vậy, em lại đang trăn trở ........... không biết là cá cắn câu ............ hay là em mắc câu đây . Tuy nhiên, dù là trường hợp nào thì em cũng không care lắm, em chỉ có sở thích vờn cá , câu cá, rồi lại thả cá, chứ chưa bao giờ thích ăn cá cả
  8. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Xời câu được cá là một chuyện, còn có nuôi được cá hay không mới là vấn đề.
  9. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    14/2 mình được tặng 3 cái bánh socolate liền,
    Hì Chẳng là Nhật bản tiếp thu văn hóa phương tây, nhưng đã biến thành văn hóa của chính mình, Ngày 14/2 là ngày của con gái, ngày cho chị em thể hiện, Nếu khéo tay thì sẽ tự làm bánh, còn nếu không kheo tay thì mua bánh về, Đêm tặng người thân, bạn bề và bạn đồng nghiệp là con trai.
    Còn đến tháng sau 14/3 sẽ là ngày của con trai, Lúc đó thì con trai phải tặng quà cho con gái.
    Ở nhật không có ngày 8/3.
  10. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Ngày tặng k được à Thép bầu?

Chia sẻ trang này