1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTôõTôõTôõTô - Hỏằ?i bỏ?Ăn G?Ăi nh?â! Nỏ??u bỏ?Ăn Trai có kinh nghiỏằ?m th?ơ càng tỏằ't.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuanhoangcom, 05/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tình huống này chắc gặp "con nhà lành" đây. Bạn thử tặng sách xem sao, nếu cô bé xinh xinh nghiêm túc của bạn đàng hòang và nết na thì có thẻ thích sách đấy. Bạn ghi thêm câu tặng gì đó thật dễ thương. Giờ có nhiều sách mới hay lắm, nhớ tìm hiểu thể loại sách cô ấy thích trước, thử 1 lần nói chuyện về sách xem sao. Còn cô gái của bạn mà tuổi Teen thì hay mê các tạp chí for Teen lắm, loại này khá nhiều, bạn có thể tặng nàng cuốn tạp chí for Teen mới ra cũng được. Vào nhà sách, bạn có thể có 1 vài ý tưởng hơn. Nếu bạn khéo tay có thể tự làm quà tặng tặng nàng, lại ý nghĩa hơn.
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy chưa đọc cái này, nhưng nếu tỷ lệ như thế cũng tốt, bạn cũng có thể tặng sách nhưng linh cảm của tớ bảo rằng nàng này ko thích sách hay tạp chí như mình nghĩ.
    Mình nghĩ tặng những thứ nàng cần như gần gũi xung quanh nàng vậy như cây bút có ghép chữ tên bạn, tên nàng; túi đựng điện thoại, cái giỏ xinh xinh, móc chìa khóa có hình thú ngộ ngộ, con vật theo tuổi của nàng, thú bông, trâm cài áo, ...
  3. tuanhoangcom

    tuanhoangcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn này cũng từng chinh chiến "vào nam ra bác" rồi đây hihihi. Thế thì hôm nào rủ cô ấy đi chợ Đêm và để ý xem cô ấy thích món hàng jì nhất trong các hàng bạn vừa nói kia mới được nếu thấy cô ấy dừng ở hàng nào lâu một chút mà có vẻ kết... Hôm sau chạy đi mua luôn rồi tặng chứ nhỉ.
  4. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    đọc qua bài của chú a có một số ý thế này. thứ nhất là khi nghiên cứu về chuyện mua đt a lại lòi ra một tổ kiến thế này. a nghĩ chú nên dọa mua cho nó một con oto. đến khi nào e nó đòi thì chú lại hẹn là để cuối năm. cứ cái tình trạng mua đt của e nó thế thì khéo chú lại có con oto mà đi chơi với e nó. có một cái chú cần làm nhất bây h là đi học lái 4 bánh cho a ngay. nếu e ý ko mua oto thì cái bằng đấy vứt xó cũng ko sao. tèm lắm mai kia thất thế chú đi lái taxi hoặc tèm hơn nữa thì mua con công nông chạy chở vật liệu xây dựng ở quê cũng là cũng ác lắm roài.
    còn nếu trời cho cơ duyên khi chú cưỡi oto của e nó chú chỉ cần nhớ đến a là a cũng mãn nguyện lắm rồi
    kính chú
  5. minhbim

    minhbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Cái đầu tiên là hoa.. tặng chưa.. nếu ngại thì vừa tặng vừa nửa đùa nửa thật.. anh đang cưa một em hàng hoa nên thỉnh thoảng phải mua hoa

Chia sẻ trang này