1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 4 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi zzzsweet_dreamzzz, 21/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Có chứ, có chứ Phải xử vụ này ngay chứ nhưng hiềm một nỗi lúc tối tớ bận quá chưa xử lí được Giờ về mí xử lí
    Cả nhà cho tớ cao kiến đi
  2. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Trong khi chờ đợi món phở bò của Bebe, mời cả nhà ăn bún thang nha
    [​IMG]
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Chị binhtuat sinh nhật ngày bi nhiêu vậy? để em bói cho chị nào he he. Nghe các chị nhà m bàn luận đến PhD mà e cũng chóng cả mặt. Zai nhà e cũng 1 năm nữa là xong Master rồi. Thế là đc về với em rồi. Em thì 2 năm nữa mới xong ĐH (em học 2 trường nên bị dôi ra 1 năm) Rồi 1 năm Master =)) Thế là cũng 3 năm nữa bọn em mới đoàn tụ với nhau đấy ạ (vì tuy 1 năm nữa zai nhà e về xong sau đó e lại đi học 1 năm ở Sing kết thúc 1 bằng kia, và 1 năm làm master)... Thế mà tự dưng nhiều hôm điên điên em nghĩ m học thêm PhD (em định học về Political Science) =)) Zai e cho ngay 1 câu "Em mà học PhD là anh kô yêu em nữa đâu!" - vì "he" hoàn toàn kô có khái niệm học PhD trong đầu (ĐH zai nhà em học Finance) :P Thế là e cũng nghĩ thôi, em lấy chồng còn hơn hi hi. E thi thoảng cũng đi làm thêm, thì thực sự e thấy kinh nghiệm khi đi làm quý giá hơn nhiều so với một tấm bằng. Người ta yêu nhau ở cạnh nhau còn dễ dàng chia tay, đây m đã yêu xa lâu rồi, không nên thử thách tình yêu thêm nữa. Em nghĩ là học xong Master là đủ, sau đó đi làm, nếu cảm thấy m cần học thêm thì hãy học thêm. Đấy là í kiến cá nhân của riêng em :D
    Nếu em đoán kô nhầm chị binhtuat rất có thể sinh ở cung Cancer vì chị có suy nghĩ giống em quá He he. Nếu phải, chị em mình đàm đạo tiếp sau :P
  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chị Beauty sắp được đoàn tụ với anh yêu và chị Smile cũng sắp đc sang với chồng yêu hi hi
    Chị Sweet cũng 2 tháng nữa thôi fải kô ạ
    5/6 này e với zai nhà e đi Sing chơi cả nhà ạ :"> Hí hí :"> Hi vọng là bọn e làm đc 1 bộ ảnh ở đấy sau này dính vào album kỉ niệm :">
    17/6 e sẽ bay vào HCM chơi với các chị sweet, smile và chị Pu
  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngon quá chị ơi.... Giữa đêm mà chị post ảnh này lên làm e thèm Zai nhà em cũng biết nấu món này mà e thì mù tịt Có khi fải học lóm chị trifo để vượt mặt zai mới đc ạ :">
  6. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, em tieu_co_nuong mới gặp người yêu có khác, vui quá post một tràng...hihi. Nhưng cũng công nhận một điều là yêu xa lúc gặp nhau hạnh phúc thật, chắc là cảm giác lúc đó hạnh phúc hơn là các đôi ở nhà ngày nào cũng gặp được nhau nhỉ (tự an ủi AQ thế)
    @ Bebe: Nấu phở à, có cần vị phở ko mai chị chuyển phát nhanh cho...hehe, hôm trước mama gửi sang cho bao nhiêu gói vị phở, mà ở kí túc có được nấu đâu được mỗi lần tụ tập bên nhà ông anh^^
  7. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hic, cậu nấu đấy à Trifo. Hôm nào dậy tớ với, tớ chưa đuwọc ăn bún thang bao giờ. Nhìn ngon mắt quá
    @ Sweet: Mùa hè mà da dầu thì trang điểm có cách nào để mặt nó đỡ dầu ko em nhỉ? Kiểu đi ra đường một lúc trông nó không bị bóng nhẫy lên ý mà. Hic, chứ mùa hè cứ được tí là nhìn mình bóng nhẫy lên, mặt đỏ phừng phừng như Trương Phi, mất thẩm mĩ lém
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Cũng vui chị ạ :"> Nhưng mà lần này gặp nhau em đau tim quá :P Em kô ra sân bay đón đc vì thế hẹn tối gặp nhau, nhưng khổ nỗi là tối hôm đó HN mưa như kiểu giông bão í ạ :"> (Hay ông trời thử thách bọn e nhỉ !) Thế là bọn e chả gặp đc nhau gì cả :(( Mãi tận trưa chiều hôm sau mới gặp đc nhau cơ ạ :D Làm e cứ mong ngóng hi hi
    Em post 1 tràng vì cũng muốn xì pam nhà m cho lên tầng nhanh chi ah :"> (có khi fải nói bé tthôi kô mod nghe thấy mod lock nick e luôn khỏi buôn với các chị mất :D)
    Mà chị noinhom đang tập tành chụp ảnh à ??? Em cũng thế này chị hi hi :D
  9. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Em Tieu_co_nuong còn trẻ mà suy nghĩ chín chắn nhỉ. Chị thấy em nói đúng. hihi. có lẽ xa nhau lâu ngày quá nên mình có cùng tư tưởng chăng. Thực sự bây giờ nếu có cơ hội, thì mình cũng sẽ ko muốn xa nữa. đang hạnh phúc ngập tràn sướng chưa kìa. hihi. Hồi xưa anh của chị học ĐH ở sing đó em
    Bebe ko có máy ảnh mà mọi người, hic. Nhưng hoành tráng lắm. Bữa nay mua đồ ngon ko hà, có cả bò viên, rau ngò om, rau quế nữa chứ, he he. Nên chắc sẽ ngon thôi.
    Bébé có nghe nói món bún thang này ở HN là nổi tiếng lắm, mà chưa đc ăn bao giờ, he he he. Có người yêu gốc bắc nè, mà có biết nấu nướng gì đâu, mình nấu cho ăn kiểu nam riết rồi khẩu vị lại càng nam bộ hơn nữa ấy chứ. (mà ngy bébé đẻ ở SG nên nói giọng nam luôn rồi, nói chung là gần như mất gốc!!!).
    Chị ơi bên này có bán nhiều mấy cái gia vị phở chị ạ. Nhưng bữa nay hết cái loại em muốn, em mua đại 2 loại khác để nấu thử, hơi bực mình tí nhưng ko sao. tự tin với tay nghề chém gió của mình, hihihi
    Hôm qua đến nay nghe lại bài Brown eyes này hay quá mọi người ạ. Lyric ngọt ngào ghê gớm Mọi người cùng nghe nhé. NGhe xong send cho chàng nghe nữa nghe. đảm bảo các chàng sẽ xúc động lắm lắm...

    http://youtube.com/watch?v=9jui-Q74LQQ
    Được bebechance sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 25/05/2008
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chị Trifo ở có 1 mình mà siêng nấu nhỉ, nhìn tô bún hoành tráng quá, he he. đủ loại đủ thứ. may là mới ăn cơm xong, ko thì nước miếng chảy đầy bàn phím

Chia sẻ trang này