1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 4 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi zzzsweet_dreamzzz, 21/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Bài Brown Eyes hay quá chị bebe ơi Nghe bài này xong tự dưng e thấy yêu "anh yêu" của m` lạ lùng he he... :D Bài này có khi fải để dành khi nào dỗi zai để nghe mất c ạ :D =))
    (Đêm nay em thức "buôn" cùng các chị nhé )
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Nhà mình hay thức khuya nhỉ, chắc nhiều bạn đang ở nước ngoài?
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Tieu_co_nuong: Công nhận ấy, lời hay cực kì. nghe xúc động dễ sợ. thấy yêu chàng hơn. nhất là đoạn điệp khúc em nhỉ. "Tôi biết chàng yêu tôi bởi vì đó là...hiển nhiên", yêu thế chứ
    Tám tiếp đi em. Bữa giờ cùng chàng đi chơi những đâu rùi ?
    Anh ex-Mod, cũng có người ở NN nhưng các chị em ở nhà thì vẫn phải online để liên lạc cùng nửa kia anh ạ, hihi.
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    À, hôm nay cuối tuần, thảo nào
    Thôi tớ đi ngủ đây, bà xã tớ cũng ngủ rồi. Cả nhà ngủ ngon nhé.
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    BROWN EYES
    Remember the first day when I saw your face
    Remember the first day when you smiled at me
    You stepped to me and then you said to me
    I was the woman you dreamed about
    Remember the first day when you called my house
    Remember the first day when you took me out
    we had butterflies although we tried to hide
    and we both had a beautiful night
    The way we held each others hand,
    the way we talked, the way we laughed
    it felt so good to find true love
    I knew right then and there you were the one
    ohhhhhh,
    I know that he loves me cause told me so
    I know that he loves me cause his feelings show
    When he stares at me you see he cares for me
    You see how he is so deep in love
    I know that he loves me cause its obvious
    I know that he loves me cause its me he trust
    and he''s missing me if he''s not kissing me
    and when he looks at me his brown eyes tell it so
    Remember the first day, the first day we kissed
    Remember the first day we had an argument
    we apologized and then we compromised
    and we''ve haven''t argued since
    Remember the first day we stopped playing games
    Remember the first day you fell in love with me
    it felt so good for you to say those words
    cause I felt the same way too
    The way we held each other''s hands,
    the way we talked, the way we laughed
    it felt so good to fall in love
    and I knew right there and then that you were the one
    I''m so happy, so happy that your in my my life
    and baby now that your apart of me
    you''ve showed me
    showed me the true meaning of love(the true meaning of love)
    and I know he loves me
    He looks at me and his brown eyes tell it so
  6. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    À tâm sự với các chị chuyện này :P Các chị có tin kô là tình yêu của e với zai nhà em gần như là tình yêu sét đánh đấy ạ :P Gọi là "gần như" vì sau lần đầu tiên gặp nhau thì fải 1 năm sau cả 2 mới gặp lại nhau và yêu nhau :"> Còn lúc trc mặc dù cả 2 đều có tình cảm với nhau nhưng "giấu" ạ :"> Hí hí. Nghe bài Brown Eyes này e mới nhớ ra là hồi bọn em mới yêu nhau ngồi thú thực với nhau thì zai nhà em kể rõ mồn một hôm lần đầu gặp nhau e mặc ntn, đi với ai, nói chuyện với ai, nói với zai câu gì, ngồi ở đâu (bọn em đi chơi cùng 1 hội :P) hihi :"> Còn em thì hôm đó về cứ say đứ đừ nhưng mà rồi cũng quên luôn :"> (tại hồi đó em còn bé ... :">) Cảm ơn chị bebe vì 1 bài hát rất í nghĩa nhé
  7. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thế thì có duyên số rồi đó.
    Chuyện của chị cũng đặc biệt chút. cũng có duyên lắm. Mà ai vào blog thì đọc "Thiên tình sử Gấu Ky" chắc biết rồi hén. cái truyện đấy chị viết về hồi mới quen nhau, viết tận 5 chương dài thoòng,mà vui lắm, bạn bè đọc ai cũng thích, hì hì hì
    Hồi xưa hai đứa cùng thức đêm, cùng mò vào box du học, rồi tự dưng chàng add nick YM, thế là...quen luôn. Mà ngay lần chat đầu tiên đã thấy có cảm tình lắm rồi ấy, hhiihi. Thế là mấy tháng sau quyết định đi gặp nhau, và dai dẳng đeo bám nhau đến nay luôn
    Ban đầu mới quen mơ hồ lắm, ko dám nói ai nghe, toàn bảo là bạn bè giới thiệu, ai ngờ quen qua mạng đó, ảo mà ko ảo
  8. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chà, chuyện của tieu_co_nuong đúng là có duyên ghê há
    Mà nhà mình là cac cặp yêu xa, phần lớn là một trong (nước) một ngoài, vậy thì chắc là sẽ có không ít couple là quen online đúng không nhỉ? Hihi, ko biết trong đó có bao đôi là yêu ol nữa ( nghĩa là yêu nhau trước khi gặp nhau lần đầu tiên ngoài đời ấy mà?) ở đây thì biết có Pu này, bebe thế này và...mình nữa này. Ko biết còn ai nữa không?
    Chuyện tieu_co_nuong là ông trời se duyên, còn chị thì chắc là ...tự tìm duyên quá. Hihi, hồi mới qua Hàn chán quá nên mới tham gia vào ttvn. Lúc đó topic đầu tiên mình lập là cũng ở box sở thích này này . Là topic "các bạn gái ơi hỏi nhỏ nhé, có bạn nào sau này thích lấy chồng ktrúc ko vào đây tụ hội nào?" (đây gọi là đánh thẳng vào mục tiêu đấy) Còn zai nhà chị thì được bạn bè gửi link (zai là ktrúc sư mà^^), mới PM cho mình, chỉ một dòng ngắn ngủi " chút tản mạn cuối tuần, chúc bạn vui vẻ". Zai chẳng viết thêm gì cả, chỉ gửi đến mình một bài báo. Bài báo thống kê trong các ngành nghề thì kiến trúc sư là những người có tỉ lệ hài lòng với công việc của mình thấp nhất. Thế là mình PM lại " nhưng mà vẫn thích". Zai mới PM trêu "chà, biết là mạo hiểm mà vẫn thích thì chắc bạn là mẫu người ưa mạo hiểm". Mình trêu luôn " Nếu cua đổ một anh kts mà là mạo hiểm thì tớ đây...sẵn sàng mạo hiểm"... hihi, thế rồi add nick, rồi thì yêu nhau đến giờ. Nghĩ cũng vui vui
  9. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Buồn ko nói nên lời.
    Bên Đức nhận anh vào làm PhD, lương lậu sẵn hết rồi. Bảo confirm sớm. (bấy lâu nay cứ hi vọng nó từ chối để anh tập trung lo xin qua paris). giờ thì chỗ ở Đức sẵn sàng rồi, trong khi chỗ ở Paris vẫn chầu chực học bổng. 90% anh ttục ở Đức rồi cả nhà ạ. Lại xa nhau thêm 3 năm............................................
    Chán quá. hay là vì có duyên mà ko có nợ...
  10. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hic, đừng buồn mà Bebe. Thực ra dù anh có quyết định thế nào cũng là vì nghĩ đến tương lai thôi mà. Vì anh học xong 3 năm nữa nếu về mà cưới luôn thì hai người cũng phải có chút gì đó (chút gì đó là gì gì đó thì ai chắc cũng hiểu...^^). Thế nên nếu chỗ nào mà thuận lợi hơn cho chuyên ngành và tài chính thì anh lựa chọn chắc cũng không sao mà. Bebe ở Pháp, anh ở Đức dù sao 1 năm cũng có thể qua thăm nhau đôi ba lần... biết là dù nói gì cũng sẽ có những hụt hẫng nhưng mà những lúc này chắc là cũng nên tôn trọng quyết định của anh thôi.
    Chúc cho đôi nhà Bebe sẽ sớm tìm được giải pháp hớp ý nhất nha

Chia sẻ trang này