1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 4 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi zzzsweet_dreamzzz, 21/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Em chưa đc đọc chị ơi À mà thật ra cái TTVN này cũng là 1 phần se duyên cho bọn e đấy ạ :"> hi hi, chả là zai nhà em ngắm ảnh em trc khi gặp ngoài đời cơ ạ. Con trai yêu bằng mắt quả rất đúng :D Còn con gái yêu bằng tai quả cũng đúng luôn ạ :D (em đc nghe 1 cô bạn của zai ca ngợi mãi, mà e lại thi thoảng hàn huyên với cô bạn này!) :D Nói chung là e thấy các chị nhà m, gặp nhau, yêu nhau cũng toàn do trời se duyên vì sợi dây duyên đó mới gắn kết m` với nhau cả lúc xa nhau và lúc gần nhau, fải kô ạ
    Chị bebe nhớ gửi link blog cho cả nhà đọc với nhé :D
    Chuyện của chị noi_nhomd đúng thật là viết thành truyện đc hi hi :D Em cũng thik zai kiến trúc lắm chị ạ :D Hi hi, em yêu zai Kinh tế, mà bản thân e cũng học nên suốt ngày ngồi cãi nhau thôi ạ :D Nhất là cái chuyện lạm fát như bây giờ, kô nói thì thôi chứ nói là lại chí choé he he, nên nhiều lúc e cứ ao ước 2 ng mỗi ng 1 ngành, ng này nói thì ng kia nghe, có fải êm ấm kô :D Nếu anh yêu chị là KTS thì đòi hỏi fải có sự sáng tạo cao, chị để í nhé, để giúp anh tăng độ sáng tạo hơn trong công việc hi hi
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Trời, chị bebe đừng bi quan thế Chị và cả anh yêu đều phải bình tĩnh, đừng quyết định vội. Mà nếu anh yêu chị vẫn fải ở Đức thì chị có thể học xong rồi qua đó ở cùng anh? Đấy cũng là 1 í kiến. Hoặc chị ở lại Pháp, em thấy Đ và P gần nhau, đi lại bên đấy lại dễ dàng, một vài thang gặp nhau 1 lần. Còn hạnh phúc hơn là em với zai nhà e fải cả 1 năm trời mới đc gặp nhau. Quan trọng là anh yêu chị, và chị cũng thế, cả 2 hướng về nhau thì khó khăn nào cũng vượt qua thôi. Chị đừng buồn nữa nhé
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    (Thở dài)...
    Cũng làm sao được bây giờ. Nghĩ đến cảnh xa nhau thêm 3 năm mà ko thốt nên lời nữa. Mà cũng tại mình cứ hi vọng anh sang paris. Tham thì thâm thật.
    2 năm yêu nhau, 2 năm xa nhau, đúng là 1 năm cũng gặp nhiều thật, nhưng cảm giác chẳng thể nào yên tâm. đời thật ko như mình mong muốn. ước ao đó rồi thất vọng đó. 3 năm nữa, mình 27. chắc gì tồn tại được 3 năm nữa. chẳng biết mình còn đủ kiên nhẫn ko nữa. :I
    Em Tieu_co_nuong, blog chị private cho friends. Em đưa link blog em chị add em vào nhé :)
  4. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    hì, chị mắc tật ... thích ăn ngon. Hồi ở VN lười lắm, nhưng mami bảo đựơc cái sáng ý, thấy ai nấu gì cũng làm được. Qua đây "thiếu thốn" đâm ra thèm đủ thứ, mà muốn ăn thì lăn vào bếp thôi.
    Bún thang nổi tiếng HN thật, ngày cuối cùng ở HN trước khi bay Trif cũng ra quán ăn một bát bún ********* đỡ nhớ. Nhưng ở Strasbourg cũng khá đủ nguyên liệu nên nấu gì cũng được. Bát bún này nấu ... từ tháng trước rùi, hihi. Ngon lém.
    Ở ký túc của Trif có 4 người VN nữa nên cũng hay tụ tập, đợt này tụi nó bận ôn thi hết rồi Trif toàn phải nấu một mình. Nghĩ buồn cười hôm nọ thèm quá làm 1 mẻ nem hơn chục cái tính vứt tủ lạnh ăn dần, mà rán xong một mình ăn hết 8 cái liền, trời đất, xấu hổ chưa kìa .
  5. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Biết làm sao được Bebe ui. Hôm nay Trif giật mình hoá ra xa nhau gần 2 năm rồi vì thường thì gặp nhau 1 năm 1 lần, nhưng năm vừa rồi lúc anh về Trif lại đi Pháp rồi, thế là đến tận giờ luôn. hik, buồn quá,
    Nghe mọi người kể chyện tình yêu vui ghê ha, noinhomd ơi, anh nhà ấy cao to thật, ôm ấy cứ gọi là lọt thỏm nhìn iu thế
  6. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chị xem ảnh anh yêu chị Noinhomd ở đâu chỉ em hóng với
    Nãy giờ em nói chuyện với chị gái em cũng nguôi nguôi rồi. Chắc 1-2 năm nữa mà ko cứoi thì ra đi thôi ạ, 2 chị em bàn với nhau thế. Chán rồi. ko định làm hòn vọng phu đời đời đâu. vài năm nữa nhan sắc tàn phai, khi đấy muốn câu kéo ai kể cũng khó đấy. Chắc giờ lại nhắm anh khoa Dược tiếp quá. Haizzz.....
    Chị Trifo có sở thích giống em, em cũng thích nấu ăn vì thích được ăn ngon
  7. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Hihi, con trai Dược hiền, chiều vợ và biết kiếm tiền, hehe.
    Nghe noinhomd nói "phải có chút gì..." mà lo lắng, Trif với anh bằng tuổi, từ giờ đến lúc học xong là cả 2 đứa chẳng có gì luôn. Đợi có gì chắc Trif già quá mất roài, hay cũng bắt chước Bebe ngắm mấy anh Khoa Dược thôi
    (Bebe ui, trong blog của noinhomd đó ^^, xin phép noinhomd tớ tiết lộ nha)
  8. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Không có gì thì có sao đâu chị. cái đó là tuỳ mỗi cặp chứ ạ. Là chị Noinhomd nói vậy thôi mà ạ.
    Nói thì nói thế chứ nhìn người khoa Dược đó chán òm à chị ơi. cũng xinh zai có điều quen nhau cả năm nay chả thấy hỏi số đt của mình, khờ quá hay có ngy rồi nên ko dám xin nhỉ Mà bàn chuyện như đúng rồi ấy. mình thật là vớ vẩn!
    Nãy giờ chả thấy ngy gọi. Ngy em có cái tật hễ có gì là câm như hến. mỗi khi mình buồn cũng chả biết làm gì cả. Thật càng ngẫm càng chán, đã thế em cũng ko gọi luôn. Mai dù sao cũng có mối ăn chơi rồi, ko buồn đâu mà sợ.
    Thứ 2 thì đi nhổ răng nè, nhổ xong bẹp gí trên giường chắc cũng giết đc 1 mớ thời gian đáng kể. Quel ennui!
  9. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    @bebe: Chẳng biết nói gì để bébé bớt buồn nữa, biết rằng chờ đợi là khó khăn vô cùng, đặc biệt với những người yêu nhau luôn muốn gần nhau, thôi thì chỉ biết nói là thời gian sẽ chứng mình cho tình yêu chân thật. 3 năm nghĩ đến thì dài, nhưng bebe học hành, rồi làm việc sẽ quên nó và nó sẽ trôi qua nhanh mà, với lại 2 bạn còn có cơ hội gặp nhau ở Châu Âu mà!
    @tieu_co_nuong: bé này hôm nay đang hạnh phúc nên xì pam dữ hen, giỡn thui, , mà sao em thức khuya vậy? Sắp đi chơi nên hồi hộp không ngủ được ha? Bọn chị mong em vô SG chơi lắm nhé, vô là phải ới bọn chị liền đấy! À, nhớ đem cho chị kí sấu dầm nhá, há há, chưa gì đã ăn hiếp em rồi, sợ không
    @chị noinhomd: nhà mình ai cũng a half ở xa vậy nên chỉ có cách online contact cho nó tiết kiệm thoai, ngày xưa em nhắn tin toàn dùng ICQ, điện thoại di động mới biết dùng thôi đó, cả 4 năm ĐH chả biết di động thế nào dùng ra làm sao, anh iu bảo anh mua cho liên lạc cứ bảo thoai, tính em hay quăng đồ lung tung, lỡ mất thì tiếc lắm, tiếc là tiếc mấy cái tin nhắn lưu trong folder á, nên giờ co'' đt rồi mà lúc nào cũng lo ngay ngáy, chả biết nó ra đi lúc nào....Khu nhà em quá trời con nghiện và yêu quái !!! Trời, nhắc đến lại nhớ hôm bữa chụp hụt 1 thằng cướp, tức ơi là tức
  10. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Ui, mới từ tối đến giờ k vô mà nhà mình làm em choáng quá. Để vừa đọc vừa trả lời từ từ vậy

Chia sẻ trang này