1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 4 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi zzzsweet_dreamzzz, 21/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @bebe: Nhiều khi đó là duyên phận bebe ạ. Biết đâu ở xa như thế nhưng tình cảm dành cho nhau nhiều hơn, ở gần nhau chưa chắc đã vui vẻ,hạnh phúc tràn ngập tình yêu như chị em nhà mình nhỉ .
    Mà cũng có nhiều điều k thể nói trước được, biết đâu cuối cùng anh lại quyết định sang Paris hoặc bebe quyết định sang Đức làm cái Master . Que sera sera
    Bài brown eyes hay quá bebe ơi, cả nhạc lẫn lời, sweet thích mấy bài nhẹ nhàng kiểu vậy lắm.
    Mai bebe tiếp tục sự nghiệp nhổ răng hả, nhớ lần trc bebe nhổ răng nằm bẹp dí mấy ngày hichic, tội nghiệp bebe.
    @TCN: Đúng là đang trong tình yêu có khác, em hạnh phúc quá đi mất :P:P. Đi Sing chơi vui vẻ em nha, khi đó vào SG chị cũng thi xong rùi, có thể dẫn em đi ăn ốc được nè .
    @trifo: sweet chưa ăn bún thang bao giờ , mà cũng chưa thấy bao giờ, giờ mới thấy đó, nhìn hấp dẫn nhỉ . Biết khi nào mới được ra HN đây, mà sweet nghe mọi người bảo thức ăn, hàng quán ở HN mắc hơn ở SG ha?
    @chị noinho: Em và người yêu cũng quen onl và fone, mà chính xác hơn nữa là nhờ vào cái blog của em. Nhưng lúc đó chỉ nói vu vơ, thấy cũng hợp và vui, cũng có hơi xao lòng nhưng chưa yêu vì chưa gặp mặt mà, với lại hồi đó em dị ứng với các thể loại làm wen wa mạng, nói chung rất là cảnh giác hihi. Bởi vậy lúc gặp anh em cũng lên mạng search tên anh tùm lum, cũng may có mấy bài viết về anh , đọc xong thấy cũng yên tâm phần nào, thế là tiếp tục trò chuyện. Mà lúc đó cũng mâu thuẫn lắm cơ, vì anh thì ở xa nè, mà cảm giác của em về anh lúc đó là vừa gần vừa xa, mí lại anh học giỏi còn em thì cứ lẹt đà lẹt đẹt, cũng thấy hơi quê quê hihi.Chat cả tháng rưỡi, thì anh về VN, gặp rùi thì mới thấy liêu xiêu . Nhưng cả 2 đứa đều thận trọng nênđi chơi cả tháng vẫn chưa làm gì, nắm tay cũng k cho nắm . Đến khi anh đi rùi thì mới thấy nhớ, thế là chờ thêm 5 tháng nữa mới được nắm tay nhau . Đúng là chuyện tình yêu có muôn hình vạn trạng cả nhà nhỉ. Lại nhớ người iu roài
  2. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @vitop: xử lý mạnh tay vào, ví dụ như:"Anh phải rửa chén, quét nhà, lau nhà cho em, phải chở em đi ăn, đi chơi..."
  3. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Em mới bay vào blog của chị noinho xem ảnh hị hị, anh trai thật là cao to, nhìn chị nép trong lòng anh thấy đáng iu quá
    @chị trifo: cho em xin cái link bờ nốc của chị đi
    @chị noinhomd: Da em k có dầu nhìu nên em chỉ biết để kiềm dầu thì chị xài các loại ghi là oil-control lotion trước khi makeup, còn mấy cái found thì nên xài loại có ghi chữ oil-free. Ngoài ra chị xài loose powder thì nó sẽ hút dầu cho mặt nhìu hơn compact.
    Em ít makeup lắm, đi chơi với anh zai lại càng k vì mún anh thấy cái mẹt thật sự của mình .
  4. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi, mới có mấy hôm mà nhà mình post bài kinh hoàng, đọc mờ cả mắt. Tớ đi khám rồi, bác sĩ bảo chưa phát hiện thấy gì bất thường, theo dõi thêm. Cảm ơn cả nhà quan tâm tớ, tớ cũng đang làm như smile nói đây, nghỉ ngơi và sai vặt chồng . Nằm nhà chán kinh lên được, mà không được vận động nhiều nên người uể oải quá, hy vọng sớm qua 3 tháng không vấn đề gì là mừng rồi. Hồi xưa các cụ sinh cả chục đứa dễ ợt mà sao mình dặt dẹo thế không biết
    Bébé ơi, cơ hội như thế có phải lúc nào cũng có sẵn đâu, chắc anh cũng đang phải suy nghĩ nhiều lắm đấy. Nếu như vì mình mà anh ấy từ bỏ cơ hội thì mình cũng không thấy thoải mái đúng không. Thôi cố gắng khắc phục, mỗi năm vẫn được gặp nhau vài lần là tốt rồi. Với lại bébé còn có công việc của mình nữa, thời gian sẽ trôi nhanh thôi. À, muốn vòng 1 với vòng 3 lớn hơn thì mang bầu như tớ đi , lớn nhanh lắm
    Nghe mọi người bàn chuyện mỹ phẩm mà thèm. Sweet và trifo ơi, mỹ phẩm nào hợp với da nhạy cảm nhỉ, tớ thử mấy loại đều dị ứng hết, không biết có cần phải xử lý gì trước khi dùng mỹ phẩm không nhỉ. Ở Đức Lo''''real rẻ lắm Sweet ạ, hồi xưa anh cũng mua cho chcy mà chcy bị dị ứng nên giờ vẫn còn. Tớ cũng thích váy buộc dây ở cổ lắm. Đợt trước hí hửng đi chợ Hôm mua vải, định đi may váy buộc dây, thế rồi mấy hôm sau biết có bầu, thế là đi tong ý đồ. Giờ thì nghiêm cứu thời trang bà bầu vậy
    Cho tớ blog của mọi người với nào. Tớ mới có của Sweet, Bébé với Pu thôi
  5. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Công nhận khả năng mở rộng nhà cửa của mấy chị em trong này khôgn thua gì bên thị trưòng kinh doanh, :D.
    Hôm nay nàng nhà mình bảo vệ tốt nghiệp, chẳng ở nhà, chẳng đuợc nhờ ai đó đến vì bảo sẽ mất bình tĩnh, kì thật. Chẳng hiểu ra làm sao. Và tự nhiên chẳng muốn nhờ ai mua bó hoa mang đến chúc mừng, và giờ thì ngồi mà thấy ko hiểu đang ra làm sao...
    Oài, tự nhiên buồn buồn.
  6. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Em Tiêuyeu: Chị sinh ngày 8.6. Ngày sinh toàn lộc phát phát lộc nhưng mừ số chị lận đận lắm. Chả biết cung gì nữa cơ. Chị không mấy để ý lắm.
    Trước tuổi 25, chị vẫn nghĩ là chị sẽ làm PhD nhé. Sau này chị từng ở với 3 cô PhD Candidate. Lúc đó chị cũng tấp tểnh nhòm ngó về vụ học hành PhD. Cả 4 người lúc đó đều có người yêu xa. Mỹ, Úc, Can và Việt Nam. Chuông điện thoại cố định toàn reo theo những giờ cố định. Ví dụ như gọi về sáng thì kiểu gì cũng là của cô có người yêu ở Mỹ. Gọi tầm chiều là người yêu ở Úc. Cuộc sống nói chung lộn tung lên vì những múi giờ quốc tế. Sau này cuộc sống chia tam tứ hướng. Chỉ có một người duy nhất trong nhà ấy bây giờ sắp nhận bằng PhD với cái bụng bầu. Hai người bỏ dở sự học hành theo chồng sang bên kia sinh sống. Tưởng như mọi sự sắp trong tầm tay mà cuối cùng vẫn còn thay đổi.
    Thế mới biết cuộc sống chẳng ai biết sẽ sắp đặt gì. Hôm trước chị có ngồi với một người bạn cũng có hoàn cảnh rất thương tâm là chồng mất. Cả hai đứa đều thống nhất được một câu: Phải chấp nhận và luôn luôn ý thức được rằng: Tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra. Cho nên có lẽ một thái độ sóng tích cực đó là Prepare for the worst and Hope for the best
  7. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Thế này mà gọi là mạnh tay á? Những việc thế này đến nằm mơ anh cũng mơ được làm cho cô ấy .
  8. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    @Sweet: hi, chị cũng vậy đó, hôm qua ngồi vẽ vời rùi post thử cái mắt mình bên "Làm đẹp", có bạn khen mắt ướt đẹp thế hí hửng khoe anh, anh bảo, anh chả thích em vẽ cái gì lên cả, xong lại "vẽ thế anh không hôn được" ( ích kỷ chưa, haha). Nói chung anh ko thích mình trang điểm, bôi son nẻ cũng phải không mùi luôn
    Bnốc của chị : http://360.yahoo.com/profile-PUx2Mlckaae8aPkYLnPQoQ--?cq=1
    Chị để Friends of Friends, chắc em đọc đc, hoặc ko thì add nha.
    Khi nào ra HN (mà chị ở đó) sẽ đưa em đi ăn bún thang ^^. Chị thì chưa vào SG nên ko biết so sánh sao, nghe bạn bè nói là hàng quán SG phục vụ tốt hơn HN thôi. Nhiều hàng HN buồn cười lắm, không cần khách, cái mặt vênh vênh kiểu như "hàng tôi là ngon nhất, thích thì vào ko thích thì đi chỗ khác, tôi chả thiếu", haha, Vậy mà khách vẫn nườm nượp đó.
    @Chcy: cố gắng giữ sức khoẻ nhé Chcy, đúng là bây giờ mới sinh ra nhiều nguy cơ bệnh tật vậy đó, ngày xưa các cụ ngoài chuyện đẻ chục đứa lại còn có chăm chút gì đâu mà cứ thế lớn ầm ầm,, giờ sinh con vất vả ghê. Trif thỉnh thoảng hâm hâm cũng lo chuyện vài năm nữa sinh con hơi muộn cũng ko đuợc tốt lắm, haizz, đành nước đến đâu bắc cầu đến đấy vậy. Sắp qua 3 tháng chưa Chcy? chị gái Trif đang có bầu đứa thứ 2 vừa rồi cũng doạ sẩy cả nhà sợ hết hồn, giờ qua 4 tháng có vẻ yên tâm rồi. Chúc mẹ con Chcy khoẻ mau nhé.
    @noinhomd: chắc đang bận chấm mấy tập bài hả, ko thấy vào buôn Ở Ký túc chỗ ấy ko cho nấu ăn à, vậy phải ăn cơm nhà ăn suốt à, . Nhà ăn chỗ tớ ko ngon, giỏi thì ăn đc 1 bữa 1 ngày thôi, cả tuần thì ko chịu đc.
    Hôm qua tớ nấu nồi măng ngoài bếp chung (1 tầng có 1 nhà bếp), mùi măng làm tụi tây kêu trời luôn, hỏi tớ mày làm cái gì ghê quá, sắp xong chưa, tớ bảo còn lâu, tao phải đun đến bao giờ hết cái mùi này thì thôi, thế là tụi nó chạy hết, đến lúc luộc xong mình bỏ vào nấu được nồi canh thơm lừng bắt tụi nó ăn thử, nó run rẩy vì sợ, cơ mà lịch sự nên vẫn nếm. Xong tròn mắt, sao giờ nó ngon thế hả mày. Haha, hihi, buồn cười chết thôi.
    Nhà mình nhiều người yêu nhau qua mạng quá, ko hiểu cảm giác thế nào, chắc lúc đầu hồi hộp lắm nhỉ, hihi, vui ghê.
  9. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    link Blog của e đây ạ http://360.yahoo.com/giang_nguyen1987 nhưng mà cái blog của e mốc meo lắm rồi ạ :D Em chẳng bao giờ comment hay update j cả :"> Các chị cứ đưa link cho e hoặc add em nhé, hi hi :x
  10. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Em sn ngày 28.6 này chị, cũng lộc phát giống chị nhé =)) Hí hí. C e mình duyên fết :D Nhưng mà c với e kô cùng cung, vậy muh mấy cái chị tâm sự lúc trc e nghe mà rất giống e í :D. Cái câu Prepare for the worst and Hope for the best... hồi trc e cũng xem fim gì mà Bourne Ultimate thì fải cũng từa tựa thế. Trong phim đấy là "Plan for the worst..." ... e cũng thik câu này lắm nhưng mà bây giờ thì e cũng kô hay hi vọng hoặc mơ mộng gì đâu ạ :D Nhiều khi hi vọng quá nên bị vỡ mộng chị ạ. Đúng là khi sống cần phải có 1 thái độ tích cực và biết AQ một chút chị ạ. Ngày xưa e cũng hay tự hỏi, liệu mọi thứ có fải đã sắp đặt sẵn cho cuộc đời m kô (vì e cũng biết chút ít tử vi nên khi đọc về tử vi thấy rất mâu thuẫn giữa số phận và bản thân con người)... Đến giờ, em, tuy vẫn còn trẻ nhưng em đã nghiệm thấy rằng cái gì cũng phải xuất phát từ 2 phía, cả ở bên trong bản thân mỗi người, lần ngoại cảnh tác động. Hi hi, còn về chuyện học PhD thì em bây giờ kô tham vọng như thế đâu ạ. E nghĩ sự dung hoà giữa sự nghiệp và cuộc sống gia đình cũng là một điều tốt :"> Như các chị nhà m đc happy ending đang là mơ ước của e đây ạ. Nếu sau này e lấy chồng rồi thì e cũng thik m biết nấu ăn ngon, biết dạy con ngoan, thu vén chuyện gia đình, nhà cửa...
    Chị bebe đỡ bùn chưa dzậy ạ? ^^ Hôm nay CN nhà chị có party à??? Anh yêu chị giống zai e quá, nhiều khi vô tâm chả biết j, những lúc này ghét thật í :D (nhưng mà vẫn thấy yêu chị nhỉ )

Chia sẻ trang này