1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 4 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi zzzsweet_dreamzzz, 21/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Trifo, còn hơn 1 tháng nữa mới được 3 tháng đây, chắc từ giờ đến đó nghỉ ở nhà dài dài. chcy trước cũng cứ lo mình sinh con muộn quá, đến khi lấy chồng xong có bầu luôn, vẫn cứ không tin là lại nhanh thế. Đến đâu lo đến đấy thôi, chuyện này mỗi mình mình lo cũng có giải quyết được gì đâu
    Vừa add bnoc Trifo đấy. A, mà Trifo có mấy cái ảnh ở bảo tàng dân tộc học thì phải, tớ chụp ảnh cưới ở đó đấy. Nàng này chụp ảnh nào cũng phải có hoa nhỉ
    Mat_lech: Sao lại không gửi hoa chúc mừng? Thế là nàng giận đấy. Thực ra lý do đó cũng là thật lòng mà, chờ nàng bảo vệ xong, hỏi thăm tình hình và chúc mừng sau, thế là ổn. Chẳng có gì to tát để mà buồn đâu. Gọi điện hỏi thăm nàng đi
    Binhtuat: tớ cũng rất thích câu nói của bạn, thật ra chỉ cần thực hiện được vế đầu thôi là đã tốt lắm rồi. Mọi điều đều có thể xảy ra, có những lúc thử thách mình quá nhiều, nhưng tớ vẫn tin cuộc sống công bằng, mọi cố gắng đều sẽ được đền đáp
  2. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    hì, tớ thích hoa lắm, ở HN hay dậy sớm đi chợ hoa, thích mua hoa rong bên đường, hồng tỉ muội, loa kèn.. Những cái cây nào ra hoa là tớ thích tuốt. MÀ qua đây hoa đắt quá, nhà mình chẳng mấy khi có hoa cả, ngoài đường nở đầy nhưng lại ko muốn vặt trộm..
    Tự nhiên hôm nay tinh thần xuống cấp quá, nhớ thằng bạn thân ở nhà ghê. Muốn đi lang thang (uống rượu nữa càng thích, hihi). Ở Pháp bói ko ra một cái quán vỉa hè, huhu.
    Nhớ nhà quá Hà Nội ơi.
  3. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @chị trifo: Em mới add bờ nốc của chị vào đó, thích mấy cái hoa lily of the valley trong blog chị quá, chỉ tiếc là ở VN k có huhu :((
    @Mat _lech: Hết bùn chưa nè, nhiều khi thấy mình muốn làm thật nhiều điều cho người yêu nhưng lực bất tòng tâm, đành phải chịu thui chứ biết làm sao bây giờ. Sau này về VN bạn bù cho bạn gái nhìu nhìu là được. Chắc là bạn ấy sẽ hiểu thui mà. Sweet add blog của mat_lech chưa nhỉ :|
    @chcy: chcy đặt tên cho babi chưa
    @TCN: Chị add blog em vào rồi đó.
  4. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ phải đi SN hai anh bạn thân. Tự nhiên nhóm trường mình lại chơi rất thân với hai đồng chí ở...tỉnh khác, làm mỗi lần sn đi subway rồi đến xe buýt say tá lả luôn...hic, may sao hai đồng chí ấy sinh cũng ngày tháng năm nên chỉ phải xuống 1 lần, còn các lần khác tụ họp gì toàn các đồng chí ấy lên Seoul
    Có 1 ngày ko vào mà nhà mình tăng trang ghê quá, đúng là con gái nhỉ...hihi, giờ đến tiết mục hỏi thăm nhà mình nào.
    @ Bebe: Đừng buồn nữa Bebe nha. Thực ra cái tớ nói "có 1 cái gì" đó ko hẳn chỉ nói về chuyện...như mọi người hiểu đâu. HIhi, tại hồi trước thấy Bebe bảo khả năng xin HB ở Pháp đúng chuyên ngành là không dễ, mà ở Đức thì mọit thứ lại okie hết rồi, môi trường làm việc lại quen thuộc hơn với anh. Thực ra làm về nghiên cứu môi trường làm việc quen thuộc cũng đóng vai trò quan trọng ghê lắm. Hơn nữa với con trai ai cũng hiểu bên cạnh TY, sự nghiệp cũng quan trọng ngang vậy. Và giờ biết là xa nhau thêm 3 năm nữa trong lòng anh cũng buồn như mình vậy đó, chẳng qua anh là con trai nên tỏ ra cứng rắn hơn thôi. thế nên chỉ muốn nói thế để Bebe hiểu và động viên anh thôi, cho dù anh có quyết định thế nào...hihi, đừng buông xuôi kiểu "mấy anh trường Dược cũng được" hen...
    @ Chy: Chy biết không, mấy chị bạn tớ kể giờ nghĩ lại thời mang bầu vẫn còn thấy sướng. Như ông trời con vậy, chồng chiều, cả nhà chiều, đúng là thời kì huy hoàng nhất của cuộc đời (mấy bả vừa tám trưa nay đấy). Còn mấy anh con zai thì trêu "chẳng qua đang mang con ông nên ông nhịn chứ xong rồi thì đừng hòng nhá"
    Hihi, kể chuyện tán gẫu chút vậy mà^^
  5. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Huhu, giờ tớ quay lại chấm bài đây đã. Mai vào tám với nhà mình típ nhá
  6. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    cả nhà lên tầng vèo vèo, he he.
    Bữa nay bébé có 1 ngày cực vui. Nấu phở cực thành công. Mỗi người ăn 2 tô to đùng, hết veo luôn. đắt thế chứ, he he. Sau đấy đi dạo vườn hoa với cả nhà. Một ngày tuyệt vời.
    Chị Noinhomd: Em hiểu chị ạ. Cũng suy nghĩ nhiều lắm rồi. Thất vọng thì cũng thất vọng, nhưng thôi ko nói tới nữa. Nếu có duyên thì sẽ ở mãi bên nhau thôi.
    Chúc chị Chcy mẹ con đều khoẻ mạnh nhen
  7. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ý nghĩ cuộc sống luôn công bằng là một động lực cực kì tích cực với tớ trong hoàn cảnh này. Có những lúc tớ có cảm giác của sự tuyệt vọng. Vì rất nhiều thứ trong cuộc sống. Mấy tháng trước tớ xem phim The mist ở KL. Có một nhóm người đã vùng vẫy chống lại một hiện tượng thiên nhiên kì bí để tìm cho mình một con đường sống. Họ đã rất nỗ lực tìm kiếm các lối thoát, trải qua hết khó khăn này đến khó khăn khác. Nhưng cuối cùng họ cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc chạy trốn và cảm thấy mất niềm tin. Một người đã cầm súng giết 4 người đồng hành trên xe và chạy ra ngoài xe kêu gào cái chết đến với mình. Anh ta nghĩ rằng mình sẽ chết và gục xuống. Nhưng cuối cùng thì quân đội đên và kịp thời cứu thoát. Những kẻ hèn nhát ở lại phía sau lưng thì sống sót đúng như ông cha ta vẫn bảo Ngu si hưởng thái bình.Tớ nghĩ rằng mình hiểu cái cảm giác tuyệt vọng của một người đã chờ đợi và nỗ lực rất nhiều nhưng thành quả vẫn chưa thể đến. Tớ đã sống với cảm giác ấy.
    Hôm nay anh yêu ốm. "Ta muốn bay, bay tới anh, để vuốt ve gương mặt anh buồn. Để vuốt ve nỗi cô đơn trong lòng anh, nỗi cô đơn trong lòng em...bao la buồn"...
    Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ nhé
  8. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Um, da goi dien, da buon ban va` da het gian... Nhung khoan hoa thi chua duoc vi ba chi gai to dang ban biu, ban be chang lien lac duoc voi dua nao ca, chan hon con gian. Nhung truoc sau thi cung deu co ca ! Ma chcy chuan ra lo` ro`i phai ko, chuc hai me con khoe manh va chau'' cung gioi nhu me hay bo no gi` do :D
  9. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác tuyệt vọng đó đã chưa đủ hết hả binhtuat, còn chờ đợi thành quả có nghĩa là còn hy vọng, hy vọng vẫn còn thì trôi đi cái tuyệt vọng, cố gắng lên nhé. Chúc anh yêu cua bạn khoẻ lại và hai bạn lại thoái mái mà kẻ nhau nghe lúc ốm nhớ nhung thế nào, chẹp chẹp, thấy cũng giống trẻ con lắm nhưng cũng vui đấy chứ,hề hề !
  10. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hihi, nhìn girl nhà bạn Mat_lech có cái miệng rất chi là nũng nịu nhá. Kiểu này mỗi lần mà giận thì anh chàng Mat_lech nhà ta thôi rồi...hehe
    @ Trifo, Sweet: Hihi, nói về bf tớ cả tớ thì nhiều chuyện buồn cười lắm. Hồi mới chát ấy, chẳng nhớ hôm đó nói về cái gì mà tớ hỏi được chiều cao him. Thế nên ý nghĩ đầu tiên lúc ấy là...ko làm ăn gì được roài (vì tớ super small ấy, cao chưa đến 1m...50 (huhu, mỗi lần nói đến cái này cực kì đau lòng ấy) Còn zai nhà tớ thì những 1m8. Nhưng có cái lạ là zai hồi chát ko bao giờ hỏi webcam, hỏi chiều cao mình...hehe (có lẽ thế nên mới lừa được chăng...sau này tớ toàn trêu bị tớ lừa, về biết thì đã muộn rồi) Xong hồi yêu nhau được ba bốn tháng rồi, có hôm zai bảo hôm nay anh đo, hình như anh cao lên chút thì phải. Tớ ức quá bảo em nói trước, về em đo anh mà cao hơn mức đó là ko có yêu iếc gì nữa đâu đấy. Zai bảo sao em cứ phải lăn tăn cái đấy nhỉ, với lại cái đó anh có...cắt được đâu. Nghĩ lại vẫn buồn cười đấy. Lần gặp đầu tiên, vẫn nhớ câu đầu tiên tớ nói với ổng ý là sao anh...cao thế (vì đứng đi cả giầy rồi mới đến vai ông ý). Lần đi chơi đầu tiên hai đứa đang đi bộ thong dong, có mấy tên con trai đi xe máy qua, còn ghé vào trêu "em ơi thế kia ôm eo kiểu gì em nhỉ?" . Mình cũng ko vừa vòng tay qua ôm ổng luôn rồi với theo "thế này này anh này". Mấy tên kia lè lưỡi đi lun còn zai nhà mình cứ tủm tỉm cười
    Nhưng mà cũng kì lắm nhá. Đôi nhà tớ lại ko giống nhà Sweet. Hồi mà chưa gặp nhau ấy thì vẫn bảo sau này lần đầu gặp chắc sẽ ngại lắm nhỉ, ko biết thế nào...blah...blah... thế mà gặp nhau phát, chẳng nói gì cả ôm hun luôn (tất nhiên là phải kiếm cái chỗ ngồi, vì đứng thì tớ ko...với tới được). Mà sao lúc ấy lại chẳng thấy lạ gì ráo, thấy cứ như kiểu yêu lâu rồi mà chỉ đi xa giờ gặp lại ý. Mỗi lần nhắc lại lần đầu gặp nhau hai anh em vẫn buồn cười, bảo như điện xẹt ấy nhỉ

Chia sẻ trang này