1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 4 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi zzzsweet_dreamzzz, 21/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Binhtuat có ngày sinh ngược với tớ đấy, là 8-6^^. Các bài viết của cậu đều có nét gì đó phảng phất buồn.. Không biết nói gì cả nhưng mong cậu sẽ tìm được nhiều niềm vui hơn khi có thể sẻ chia cùng những người bạn cùng cảnh ngộ
    @ bebe: Thế nhổ răng thế có ăn uống được gì ko thế? Khổ thân bebe ghê, thôi cứ nghĩ đến vài bữa nữa được gặp anh làm động lực nha^^
    @ Pu: Pu ơi đâu rồi thế
  2. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Noinhomd: Giai nhà tớ cũng cao hơn tớ 20cm, béo hơn tớ 20 kg. Hehe. Lần nào gặp nhau tớ cũng hồi hộp, nhất là những chuyện hẹn hò đi chơi ở đâu đó trung gian ấy. Nhớ lần đầu tiên đi máy bay cùng nhau. Vừa ngồi vào chỗ cái giai bảo first time fly together xong ngang nhiên thơm má mình trước mặt bao người. Giờ thì bay cùng nhau nhiều chuyến lắm rồi. Tớ vẫn còn giữ cái thẻ boarding của những lần bay cùng nhau. Định làm một cái love album mà cứ lười lười
  3. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Mì?nh cùfng muẮn là?m cài bơ? nẮc mà? chà? biẮt bf́t 'Ă?u thẮ là?o! Hum nà?o Sớ Quỳt chì? S> Mai nhà!!!
    @Puc: Puc ơi Puc ơ? chẮn nĂo? Bè? trĂng bàn ngòng mẶt mì?nh Puc thui! ,̣c f̣c!
    @chì binhtuat: anh chì cùfng làfng màn quà hen, em cùfng giưf 1 ìt boarding pass 'i chơi với giai nhưng chưa nghìf sèf là?m gì?, chì? giưf và? 'Ă? trong hẶp vẶy thĂi Chì lo xong hẮt cho 'àm cưới chưa?
    @chì noinhomd: giai nhà? em cùfng cao hơn em 'Ắn 28cm, buĂ?n cươ?i chẮt!
  4. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    A hình như chị binhtuat hỏi bên HPGĐ là chú rể mặc vest trắng thì sẽ thế nào ạ? Rể nhà em mặc vest trắng xinh giai lắm, chị muốn coi hình thì để hôm nào em gởi cho!
    @bebe: không biết bebe sao rồi, hôm nay có phải húp cháo không? hix!
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Sau này mình cưới mình mặc rặt áo dài thôi , người yêu cũng đòi mặc áo dài khăn đóng nữa, hi vọng nữa thành hiện thực
    Chiều nay bébé mới làm răng lận. nãy mới ăn cơm xong đang uống mớ thuốc đầu vào thì assistant của nha sĩ gọi, mừng húm tưởng phòng nha sĩ sập hay bác í ốm hay gỉ gỉ gì gi thì bà assistant chỉ gọi để nhắc mình hôm nay đến hẹn thôi. Ôi giời thất vọng
    Nhà này các bác zai cao to vạm vỡ cả nhỉ. Người êu mình cao hơn mình 5-7 phân gì đó à, he he. nhưng con gái thì cao lén, với lại bébé hay mặc short nữa, nên ai nhìn sơ qua cũng bảo mình cao hơn. CHỉ khi đứng kế bên thì mới thấy chênh lệch.
    Bébé mới vô blog chị Noinhomd xem ảnh anh yêu của chị rồi, đẹp chai thế, hí hí hí
    Tuần mới vui vẻ cả nhà ná.
    Còn 8 ngày nữa tụi bébé được gặp nhau rồi. sung sướng ngất ngây con gà tây.
    Pu dạo này ko biết đã ổn định chưa, ko thấy đâu cả, haiz...
    Được bebechance sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 26/05/2008
  6. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Smile ơi, chị chỉ mới nghĩ được đến chuyện sẽ làm đám cưới đâu đó tháng 12 thôi còn lại đợi giai nhà chị tháng 9 dương lịch này về mới cụ tỉ được. Chị chỉ tổ chức một bữa tiệc nhẹ nhàng đơn giản cỡ 100 khách mời thôi nên chắc cũng không phải chuẩn bị nhiều lắm. Hai tuần nữa chị vào Sg sẽ đi ngó nghía áo dài chỗ em chỉ dẫn.
  7. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, có nhiều đồng mình quá, sung sướng ghê
    Tớ thấp hơn anh 22cm, nhưng mà kém có 10kg thui, anh nhà tớ phải gọi là LCD siêu mỏng
    @noinhomd: ấy ko phải đau lòng đâu, chắc tớ chỉ cao hơn ấy được 1,2 cm gì đó, hihi. An ủi gen cao là gen trội đó, sau này con mình cao giống bố là được roài, tớ quyết tâm sẽ cho nó tập thể thao từ bé. Giờ thỉnh thoảng vẫn trách yêu mẹ là ngày xwa cho con uống nước gạo thay sữa hay sao mà con thành "người mẩu" thế này
    @binhtuat: 20cm và 20kg, tớ tưởng tượng anh 1m80 - 70kg, ấy 1m60 - 50 kg, eo ui, quá chuẩn luôn ý. Đẹp quá đẹp quá
    Hôm nay thấy bạn Matlech vào blog mình sì pam một phát, Sì-quýt hướng dấn sì-mai làm blog đi nha, để sì-mai post ảnh cưới lên đó cho cả nhà ngắm, hihi.
    Chuyện tình của tớ bắt đau` từ năm lớp 10, cái hồi mỗi đứa đứng một đầu hành lang ngắm nhau say đắm (khác lớp mừ). Rồi chở nhau về bằng xe đạp cuốc, mỗi tháng được học bổng có 40k rủ nhau đi ăn kem ý. Hihi, rảnh rảnh buôn chuyện này thì dài đến tết Marốc mất thôi
  8. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    @Chi trifo: anh chị lỡn mợn quá, hix, nhất đoạn đi xe đạp nhé! Em nhớ hồi lớp 8 có thích 1 anh lớp trên, mà anh ấy cũng hay ngó qua hành lang để nhìn mình. Bạn bè thấy 2 người hay nhìn nhau đồn ầm lên, chả là hổi đó em làm lớp "chưởng", cũng hơi dữ tợn với các bạn (nhiệm vụ mà). Một hôm đi bộ về nhà anh ấy theo nói lên xe anh chở về, thế là lên luôn, hehe!!! Ai ngờ có 1 bạn cùng lớp nhìn thấy, thôi kì cũng kệ! Có ai ngờ 1 hôm cô gọi lên trả bài anh văn (nguyên bài dialogue mà bắt con người ta học thuộc lòng) em đọc vấp, có vậy thôi cũng bị mời bố mẹ lên gặp! Mẹ vô trường, cô chỉ méc "cháu nó có bạn trai nên chả học hành gì cả" Oan ức quá!
    Với giai nhà em thì, tháng 2 vừa rồi, 2 đứa cưới xong đi Mũi Né chơi, mướn xe đạp đôi đạp, đang thả dốc vui gần chết thì rơi mất cái pedal, thôi kệ, xe đạp đôi mà, em ngồi sau cố đạp mạnh hơn. Ai ngờ đi thêm đoạn nữa cái yên nó đứt lìa, 2 đứa nằm lăn ra đường! Cuối cùng phải dắt bộ đến 7 cây số, vậy mà mắc cười lộn ruột! Về resort phàn nàn thì họ nói "bọn em quên nói với chị, ở đây muổi biển dễ làm hư đồ sắt thép lắm, phải đi hàn lại" Hơ, thế mà em còn sợ phải đền tiền làm hỏng cái xe, hehe!!! Vẫn còn giu quả hình cái xe tội nghiệp
  9. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    @chi binhtuat: chị có cần tài xế thì ới Sweet chị nhé!!! Just kidding!!! Chị vào off với bọn em luôn nhé!!!
  10. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Oài, nghe các bạn khoe thể hình và chiều cao giai nhà mà mình ngẫm lại thấy mình tí hon, hix hix. Tớ thì chỉ đuợc 1m65, cân nặng gần 60kg, còn bạn gái mình thì 1m50, nặng gần 40kg, chẹp chẹp...tuy rằng cả hai đều tí hon nhưng đưọc cái hình như cũng hợp chán, he he...
    Mà kể về việc gặp nhau của mình phát. Sinh nhật một người bạn mình, mình và nàng đi đủ 3 năm liên tiếp, và khôgn năm nào gặp nhau dù chỉ một lần, mà mình thì bê tha nên luôn ở lại sau sinh nhật, và năm thứ 4 gặp nhau phát, chẳng có cái gì ấn tượng ngoài thấy nàng hay cười và hay nhìn mình . Và nàgn thì có một ấn tượng một ông nông dân sắn quần và đóng thùng áo sơ mi nghiêm chỉnh là mình, hết. Sau đó thì do thằng bạn nói đùa là tình hình tán tỉnh nàng nàh mình sao rồi, thì lúc đó mới lên kế hoạch cưa cẩm... và rồi sau đó còn dung 45 ngày trưóc khi mình bay thì nàng đồng ý sau bao nhiêu lần " vật vã" với niềm tin sắt đá sẽ cho nàng gục. Nói là đồng ý chứ thật ra nàng nhà mình đòi nắm tay mình sau một lần đi chơi tối, và thế là mình hiểu đã dược phép là ngươi yêu, chẹp chẹp... Tuy thời gian ở cạnh nhau không nhiều nhưng cũng đủ cả yêu thương rồi giận hờn, làm lành và túm lại toàn mình làm nàng giận. Và giờ thì cũng qua hơn một năm ngày yêu. Nhẩm tính trong 12 tháng yêu, ở bên nhau 2 tháng tròn, 10 tháng xa, giờ thì xa tiếp, chờ ngày đuợc lần gặp kế tiếp, chắc sớm nhất cũng phải Tết này,lâu thật....
    Giờ mới biết cảm giác chờ mong tết nhất, toàn bảo các cụ nhà mình là về thăm nhà, nhưng mà thật ra là về với tình yêu là chính, nghĩ lại cũng thấy ân hận với các cụ thật,ha ha. Đùa chứ, về nhà vẫn là hạnh phúc nhất cộng thêm ở cạnh người yêu là perfect.
    Giờ bước qua tuần mới rồi, chúc cacs chị em và cách anh em một tuần thành công và cười nhiều.

Chia sẻ trang này