1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 4 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi zzzsweet_dreamzzz, 21/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thế Trifo có biết bạn Thanh Nga ko, cái bạn mà hiền hiền nhát nhát ấy (ko biết Trifo có cùng khóa 83 ko nhỉ?)
  2. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Ấy học cấp 3 cùng Nga à, tớ với Nga chơi rất thân hồi cấp 2 đấy, còn lập nhóm nữa cơ, hihi. Người quen cả nhỉ. Nga mới lấy chồng rồi, chồng bạn ý thì học cùng cấp 3 với tớ, nhưng khác khối chuyên, Hehe. Đi du học là thiệt thòi không được dự đám cưới bao nhiêu bạn bè. MÀ tầm này tụi nó cưới nhiều quá, đến lúc mình về là tay bồng tay bế hết cả rồi. Haizzz sốt ruột quá.
    Ấy có hay liên lạc với Nga ko, cũng tiếc, tự nhiên lên đại học tụi tớ ko thân nhau nữa, hơi khác nhau mà. Nga học giỏi gần nhất khoá tớ, còn tớ là đứa loi choi thích chơi hơn học (ấy gặp ai 83 Dược Hà Nội đều biết tớ hết, hị hị)
    Tớ mới qua Pháp 1 năm thôi. Đang bị dụ dỗ làm PhD mà muốn về quá, định hỏi noinhomd chút kinh nghiệm, xem chừng mà cực khổ quá là tớ chạy thẳng thôi.
    Được trifolium sửa chữa / chuyển vào 03:16 ngày 22/05/2008
  3. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, còn Nga lại là bạn thân nhất tớ hồi cấp 3 đấy Nhưng tụi tớ ít liên lạc vì Nga ko ol mấy...^^ Nga có em bé rùi^^
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Hihi, trái đất tròn quá nhỉ. Đọc thấy hai chị nhận "bà con" mà vui vui nhờ công bébé nhìu chuyện cả mà ra nha
    Chị gái bébé mới quyết định về VN rồi, chắc tháng 10 này chị í về hẳn. Bảo là chán lên PhD rồi. Con gái quả là ko có chí tiến thủ bằng con trai thật nhỉ. Bébé cũng chán học...
  5. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại vi? con trai đặt nặng chuyện mi?nh la? "trụ cột cu?a gia đi?nh". Ma? con trai k có chí tiến thu? la? chán lắm đó.
    Sweet cho đi la?m thi? được, chứ đi học thấy cufng hay nhưng ma? chán thí mô?
  6. maxicock1980

    maxicock1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    em vào ném đá đặt gạch cái nhà này cái nhỉ, cũng có 1 em gái ở xa
  7. beautiful_life83

    beautiful_life83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Đặt một viên gạch cho nhà mới nào! Hi vọng nhà mới sẽ có thêm vài nàng về dinh
    Wellcom bác maxi, bác và em gái đang ở đâu vậy ạ?
  8. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà café SG đó beauty
  9. maxicock1980

    maxicock1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    em sweet 0 bít òi, em gái anh này ở Pháp cơ
    mà nhà kia chưa hết 100page đã lập nhà mới rồi, để anh than ohiền cho em leo cột nhá
  10. beautiful_life83

    beautiful_life83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tớ khâm phục các nàng nhà mình thật đấy, tớ chỉ nghĩ đến một nơi xa xôi thui đã thấy....run rồi, chắc là không đi đâu được
    Mà nghĩ mới thấy mình chẳng có chí phấn đấu cho sự nghiệp học hành gì hết. Khi tớ học xong đại học anh cũng động viên mình nỗ lực chịu khó tìm học bổng sang học master với anh (lúc đó anh cũng vừa bắt đầu làm PhD) lúc đầu thì cũng quyết tâm lắm lắm, rồi sau tìm được một công việc cũng ok, cv bận bịu cuốn mình đi thế là bỏ bê việc kia, rồi nghĩ anh cũng sắp về ...
    vậy là: em ở nhà đợi anh, em học ở Vn cũng được mà ...rồi vừa đi làm vừa đi học, phù.. mệt, nhưng gần 3 năm qua rồi giờ anh nhà tớ sắp về thấy mọi thứ mình làm cũng vừa vặn
    trifolium cũng sinh năm 83 như mình, bạn đi học xa không thấy gì chứ mình ở nhà này nhiều lúc... nghĩ ngợi lắm, bạn bè năm ngoái được tuổi đẹp tụi nó cưới ầm ầm, mấy đứa chưa cưới thì năm nay tấp nập chuẩn bị cho cuối năm và năm sau, còn mình chịu khó tháp tùng chúng nó đi mua sắm đồ, lên kế hoạch vậy, được cái có nhiều kinh nghiệm sau đến lượt mình khỏi bỡ ngỡ
    trifolium còn học bao lâu nữa, anh của ấy đang học ở đâu vậy
    noinhomd: mình nhớ không nhầm thì bạn đang học ở korea (lâu mình không vào nhà nên ít cập nhật thông tin thông cảm nha ) , nhà mình nhiều 83 quá nhỉ, toàn 83, 84 không à, giờ mới thấy lạc vào bác max 80 (phải không bác?), mà noinhomd đang làm PhD à, bạn giỏi quá ha

Chia sẻ trang này