1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 4 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi zzzsweet_dreamzzz, 21/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Hì, hôm nay Tiểu Cô Nương ghé ngan TVTY gặp tớ nhắc tớ mới biết mình dạo này sống vô tâm quá, xin lỗi cả nhà
    Có lẽ tớ có nhiều chuyện buồn và nhiều chuyện chán, nhiều chuyện mỏi mệt nên ngài ngại ghé qua rồi quên mất
    [​IMG]
  2. minhtoithoi

    minhtoithoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    nửa của e cũng ở nơi xa lắm
    e đăng ký theo nhà mình nhé
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    mai tớ lên thớt...cả nhà chúc đê...xong vụ này là free 1 tháng ai có nhu cầu cafe cà pháo là xuất hiện,sweet,puca đâu
  4. minhtoithoi

    minhtoithoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    chúc ghost bị chia năm xẻ làm 10 miếng nào cũng tròn ná
    cố lên ghost ui, có e ủng hộ
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    hic..tự nhiên sao tình cảm thế
  6. minhtoithoi

    minhtoithoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    có lúc nao ghost bùn hay a khóc cứ tin có e ngồi bên cái máy tính an ủi ghost ná
    khi nào mún lùi bước hay thấy khó khăn, hãy tin có e lãnh động viên ghost fải cố lên, lo mà học mà thi cho tốt
    hi
    ghosh bit chưa?
  7. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @chcy: mẹ con nhà chcy toàn nghén trái cây k nhỉ Mà anh xã của chcy phong độ mà, lo gì hehe
    @Marki: welcome back nghe, có gì bùn thì chia sẻ với mọi người đê.
    @chị trifo: phải chi cặp nào cũng được như chị
  8. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Hì, tớ có nhưng... giờ tớ buồn lắm, tớ đang buồn... ngủ vì cả tuần rồi ngày ngủ chưa nổi 4 tiếng mệt quá Hà Nội lại oi cả ngày nóng hơn 30 độ mà bói ko có cọng gió nào. Kể nghĩ lại hồi mình làm SV cũng giỏi nóng chết cha chết mẹ thế này mà còn ra oai ôm sách vở lên thư viện học vì giảng đường kín lớp học phụ đạo, dưới cái mái tôn cả đám SV ấy như cua rang me thế mà cũng chịu được 4 năm trước khi bị đá khỏi trường
    Mấy ngày này ra đường chỉ ngẩn ngơ áo trắng thôi vì cấp 3 các em ý sắp thi tốt nghiệp chia tay chia chân nên đi chơi suốt trông kiểu trắng trong tinh khôi hay phết, giống ngày xưa mình cũng thế
    Have a nightmare cả nhà
  9. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    hic, chào cả nhà.
    Chiều nay đi nha sĩ, lần này còn thảm thiết hơn lần rồi nữa, vì nhổ tận 2 cái 1 lượt chứ ko phải 1 . mà ông ấy làm còn mạnh tay hơn nữa chứ, thuốc tê chưa ngấm mà đã...thành ra tớ lãnh đủ.
    Đau đến nỗi nằm trên bàn mổ mà tớ khóc luôn, nước mắt chảy ròng ròng thật ko còn gì thảm thiết bằng nữa
    Giờ thì đã được tha về nhà. nằm gặm nhấm nỗi đau 4h đồng hồ mới khả dĩ là đỡ đỡ phần nào. Hic.
    Đau thương quá nên than thở phá vỡ bầu ko khí cả nhà chút.
    Bữa nay bébé cũng thèm ô mai. Mới đọc bài trên kenh14 dạy làm ô mai từ vỏ quả cam, thấy cũng ngon lắm, đang định sang đức sẽ làm thử xem sao. Có hỏng cũng ko hao tốn gì mấy.
    nhớ hồi còn ở vn trc khi sang đây nè bébé có anh KTS ở HN đó, ảnh sent vô cần thơ cho bébé 5-6 loại ô mai HN, ngon ơi là ngon, hihi, vì công mình cho ảnh mượn bộ giáo trình tF để luyện thi. Giờ nhắc lại vẫn thèm. Nhưng mấy bà bầu ko nên ăn ô mai nhe, cho dù thèm, vì nó làm táo bón đó, mà bầu bì thì thường bị táo bón nữa mà (mẹ bebe bảo thế).
    đang bàn với anh yêu chuyện di chuyển sau này cả nhà ạ, 99% anh chọn Aachen của Đức rồi, anh bảo bạn anh chỉ 1 đường train đi thẳng từ paris sang tp đó luôn. anh cũng vừa check và quả là như thế. Mừng quá. giờ cũng đỡ lo phần nào rồi. Thôi kệ coi như ko có duyên ở gần, ở xa nhưng tình cảm nồng ấm cũng tốt hén cả nhà hén. Sau này cưới nhau rồi sẽ có nhiều kỉ niệm hơn, sẽ quý trọng đời sống chung hơn.
  10. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chỉ có Bebe và Trif tạt vào nhà mình thôi, tự nhiên giờ mở mạng ra là phải ngó một cái, quen từ hồi nào ko biết
    Cả nhà ngủ ngon, chúc Hà Nội mai bớt nóng nhé

Chia sẻ trang này