1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 4 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi zzzsweet_dreamzzz, 21/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    He he, thật ra thì chị smile nhắn e anh ở Hỏi j đáp nấy mà e vào đó cũng chẳng thấy anh nen đành search tên anh :"> ai dè cũng ra :D Anh có chuyẹn gì thì cứ tâm sự cùng với cả nhà, mà thật ra hồi trc a cũng ít tâm sự rồi hay sao í
    HN có hoa phượng rồi đẹp ghê, e cũng thik mà hoa phượng toàn cây cao bf e chẳng hái cho e đc :D
    Các em cấp 3 mai là thi tốt nghiệp rùi ^^ Em cũng có mấy đứa e thi. Nhớ hồi trc e thi trc khi đi cũng chuẩn bị phao đầy đủ (mà hình như còn là bạn e mua cho), thế nhưng rốt cuộc là đến khi vào fòng thi chẳng có gan mà quay cứ thế làm vèo vèo chả cần biết đúng hay kô =)) Về sau biết điểm cứ cao ngất ngưởng chẳng tin cơ ạ :P E thi Đai học cũng y hệt như thế khác mỗi kô có fao hi hi. A Marki nhắc kỉ niệm học ở thư viện làm e cũng nhớ. Nhưng ĐH e ít khi học thư viện hơn hồi ôn thi ĐH, e ngồi ở L''espace điều hoà mát lạnh :D học sướng lắm ạ :D cho e ngồi nhà mái tôn như a chắc e xỉu mất ^^
    @Chị bebe: c nói chuyện nhổ răng làm e nhớ hồi cách đây hơn 1 năm thôi e cũng fải đi làm răng. e còn bị rút tuỷ ra cơ dã man lắm í hik hik. sau đó thì cũng kô fải là nhổ mà cưa cái răng bé tí rồi trồng răng giả vào Đấy, mới tí tuổi đã răng giả rồi ạ <--- nỗi đau của e :(( Công nhận cứ dính vào răng là đau lắm lắm :( C bebe chắc bi h fải húp cháo quá. Còn 7 ngày nữa thì kịp sang đó vẫn kiss đc anh yêu c ạ :x hi hi
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Chị trifo phát huy nhé cho nhà m xôm :D Mà e khâm fục c với anh zai đấy , dính vào yêu mà vẫn học ngon lành :D Chả bù e với bf, cứ dự định là "hè này anh fải gia sư cho em xong Accouting 1 + 2" (e còn nợ chưa thi 2 môn nay :D) thế mà hết từ hè năm ngoái sang hè năm nay vẫn dậm chân tại chỗ ạ =)) thế đấy ạ !!!
    HN hôm nay vẫn nóng lắm ạ, 31 độ cơ ah :( Kô hiểu các c SG thế nào? Mà HN nắng nóng thì oi kinh khủng, hôm kia còn mưa đc 1 chốc còn mát!
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    chúc a ghost thi tốt :D (mà bi h a đang thi à he he)
    đợi giữa tháng sau e vào HCM thì cà fê cà fáo 1 thể a nhé bia bọt cũng đc ah, e đi cùng zai nhà e =))
  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Chồng chị chcy yêu thế :)) =)) E ước chồng e sau này đc 1 ly như chồng c hi hi :P Mà c chcy với anh chưa quyết định tên cho con à ... nếu c quen ai biết về phong thuỷ, nhờ người ta đặt tên cho con dựa theo ngày sinh, sẽ tốt hơn chị ạ :D
  5. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Em Tieuconuong: Chị ngày xưa thì hay lượn SG lắm nhưng dạo này ít đi rồi. Theo kế hoạch thì chị sẽ vào Sg họp một hôm (khoảng 10/6) và từ 20-25/6 thì sẽ có mặt tiếp trong đó. Chị cũng kết nhiều món SG lắm. Gì chứ vào Sg là cứ phải tranh thủ ăn đồ Nhật, đồ Thái, cơm gà ngay. Lượn lờ Sg square nữa chứ.
    Chị với giai thì đã đi gần hết các phương tiện giao thông cùng nhau: xe đạp, xe máy, oto, tàu điện ngầm, máy bay, tàu hoả, tàu thuỷ...
  6. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Chắc nga?y xưa chị binhtuat học ơ? nước ngoa?i pha?i không ạ ? Em với giai lâ?n đâ?u tiên đi ta?u điện ngâ?m em sợ chết khiếp (lúa thế không biết) em cứ sợ cái hâ?m nó sâu thế, lơf nó sập thi? sao!
  7. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Smile ơi, chị cũng có thời gian ngắn ngủi ở nước ngoài thôi. Được cái lần nào đi đâu, giai cũng chịu khó lặn lội sang nên thành ra cũng có cơ hội thử nghiệm các phương tiện giao thông
  8. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Bé bé: có phải anh của bé bé sẽ học trường RWTH Aachen không? Nếu đúng thì là trường ngày xưa anh của Chcy học đấy. Cũng khá nhiều người Việt Nam. Ở đó gần biên giới Đức - Hà Lan - Bỉ, toàn đi chợ ở Hà Lan thôi. Chúc bé bé sớm khỏi đau răng
    Tiểu cô nương: đừng có mơ ước như chồng chị em ơi. Chẳng qua là bác sĩ chỉ định chị nghỉ ngơi toàn tập, không có ai làm thì phải làm thôi. Mà em vẫn chưa đi SG à. Chúc 2 em đi chơi vui vẻ nhé.
    Sweet: Hà Nội đợt này nóng khó chịu kinh khủng, chẳng ăn được gì hết, chỉ có mấy thứ trái cây là dễ ăn thôi. Mà kêu nghén trái cây để đòi quà cho dễ mà, hi hi
    Mùa này chưa có sấu tươi, nhưng ô mai sấu thì có đấy. Mình cũng thèm ô mai sấu, nhưng đúng là bầu bí không nên ăn ô mai, hic hic. Thứ mình thèm thì không nên ăn còn thứ nên ăn thì cố mãi không nuốt được
  9. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chà, thế thì tốt qua rồi. Nếu có train đi thẳng thì thậm chí chỉ cần nghỉ vài ngày là có thể đến thăm nhau được rồi^^
    Hihi, nhắc đến các phương tiện đi cùng zai thì tớ chỉ nhớ nhất xe máy thôi. Thích cái cảm giác ngồi đằng sau ôm thật chặt rồi...ngủ 1 giấc ngon lành Zai còn bảo công nhận em giỏi nhỉ, đi đường còi xe tuýt ầm ầm mà cũng ngủ được
    Mà cái hồi tớ qua Strasbourg học 1 tuần ấy, sau lên Paris chơi có hơn 1 ngày rồi phải quay về seoul luôn vì vào học kì. Thế mà ở Parisbtớ đã kịp đi tàu hoả, tàu ngầm , máy bay, bus, thuyền luôn đấy Mà chẳng có guide, mỗi tớ và 1 con bạn người Hàn, đặt thuê phòng trên mạng rồi kiếm cái bản đồ, hai đứa lọ mọ đi chơi...hihi^^
  10. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    @ tieu_co_nuong_new:
    Ờ thực ra anh trước thì còn chăm vào F69 nhưng sau hồi nổi vụ abc với mod bên đó linh tinh binh thấy chán chả vào nữa hôm rồi anh Chuối rủ đi TVTY nên ghé đó chơi thôi mà chứ... off xong anh có nhớ ai với ai đâu tán cứ như đúng rồi
    Thực ra thời SV em hỏi Chsy thì biết mà cái trường ĐH KTQD ngày trước nó thê thảm lắm giờ thì hoành tráng hơn nhiều rồi. Thú thực là từ hồi đi học anh cũng chỉ thích ngắm hoa phượng chứ đã hái hoa phượng cho ai đâu mà những cây phượng anh thích nó lại chẳng phải trèo mà phải bơi mới hái được hoa cơ
    Mấy ngày này có việc phải ra đường cứ như cực hình giống như sang Trung Đông làm việc giữa trưa hè ý oi bức, khó chịu và mệt mỏi mỗi tội anh mệt thì mệt chứ đói vẫn chén khỏe thành ra ko tiều tụy lắm (bởi vốn gầy tới mức ko có gì để mà mất rồi còn đâu ) chỉ khổ ai tròn một chút những ngày này khó ăn khó ở thì khổ lắm
    Em nói vụ quay cóp làm anh nhớ hồi cấp 3 anh bị thi môn Sử mà Văn với Sử là 2 môn anh... thế là quay mà anh quay thì nghề lắm trường có camera, giáo viên dọc 2 hành lang và giám thị trong lớp vẫn quay đều tới khi biết điểm mới đau đời. Năm ấy thi Văn thì ko quay mà bốc phét vì lệch tủ được hẳn 7 nhưng tốt nghiệp TB vì Sử được 5 do quay nhầm câu bởi nó có 2 đề mà làm nửa này nửa nọ mới đau
    Tặng em Tiểu cô nương cái cây phượng này, cũng thấp thấp thôi chắc nhờ anh nào biết bơi anh ý hái hộ cho được em ạ
    [​IMG]

Chia sẻ trang này