1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 4 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi zzzsweet_dreamzzz, 21/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Anh Mat_lech: Sorry, em nhầm
    Thì cũg đâu có ở gần suốt đc đâu Sweet, dù sao cũng xa mà. haizzz...
    Thèm ăn cơm tấm quá. căn bệnh vô phương cứu chữa của dân miền Nam
    À bữa mọi người bàn về món phá lấu. Bébé thấy HN hình như có món ruột nấu (hay hầm gì đó), nghe có vẻ liên quan. đôi khi giống mà khác tên gọi thôi. Mà phá lấu thì chắc có ngùôn gốc từ SG rồi, từ khu người Hoa nhỉ? Bébé cũng nghiện món đó. mặc dù bít là ngừoi ta làm hông sạch sẽ gì. nhưng nghiện thì vẫn nghiện, hồi ở nhà chiều chiều là hay mua phá lấu về ăn cơm, chẹp chẹp. Thèm... đang định thứ 2 này lên paris mua ít heo quay mang sang tối thứ 3 ăn cùng anh nè. Heo quay để cả ngày chắc hem sao nhỉ. Nhắc lại chảy nước miếng lòng ròng T__T
    Được bebechance sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 27/05/2008
  2. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    nhà này có ai nghiện lẩu ko. Tự dưng sao thèm tùm lum là nào nhỉ. nhớ món bao tử hầm tiêu. huhu.. T___T
  3. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Sweet nha, Trif càng ngày càng sợ xấu nhưng càng lười vô đối
    Bebe ơi đói quá đừng tả những món xa vời như thế Trif thèm lắm. Về Hà Nội ko biết mình ăn gì đầu tiên nhỉ, sẽ dành cả 1 ngày chỉ đi ăn thôi, sau đó về uống thuốc đau bụng, haha
  4. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Có chị nè, chuyên gia lẩu. Được cái ở Hàn cũng là đất lẩu nên tuần nào cũng ăn được
    @ Trifo: Dành có 1 ngày thui hả ấy, tớ thì ngày nào cũng phải lượn ra ngoài vài phát...hihi, đến tối hôm tớ bay mà buổi trưa hai anh em tớ vẫn xếp hàng ở hàng bánh đa cua ruột , đứng chờ gần nửa tiếng, đánh liền tù tì 2 bát, đi về cả tiếng sau hai đứa bụng vẫn lặc là lặc lè sau anh cũng phải công nhận, em trông nhỏ nhỏ mà ăn khoẻ phết, nói ra thật xấu hổ
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    hihi, em giống chị Trifo nè, em ốm mà ăn nhiều lắm. Hồi noel rồi qua với anh, em ăn hơn cả anh í, ăn suốt suốt suốt í, gì cũng ăn
    mà mẹ em bảo em với chị gái giống ba nên ko mập được, nên cứ ăn thoải mái để tránh ốm đau thôi à. đỡ phải died như người ta.
    coi phim Hàn thấy người ta ăn lẩu suốt, và cả thịt ba chỉ nướng nữa, ko bít thật sự có ngon hem, mà nhìn thèm quá xá. Em đang bắt đầu luyện bộ "một mẹ và 3 người cha" chị ạ, coi bộ cũng hay hay
  6. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Ngon em ạ...nhắc đến lại thèm
  7. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Cái này là tiên đề khỏi cần chứng minh, hihi Ai đi ăn cùng tớ cũng ngạc nhiên hết
    Tớ thích mấy cái quán rượu ngồi trong lều của Hàn Quốc lắm, ko biết bên ngoài thế nào, nhìn trong phim thấy ấm cũng ghê, làm mình lúc buồn thèm có mấy chỗ như thế.
  8. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Toàn dân nghiện phim Hàn
    Cái phim em đang xem nội dung cũng lạ lạ, 4 người bạn trai chơi cùng nhau, cái 1 anh lấy vợ mà lại ko may vô sinh, giờ đang xin tinh trùng của 3 anh bạn còn lại. Chưa biết giải quyết thế nào, để em xem tiếp. Phải cái bao giờ em luyện phim Hàn cũng bị anh yêu bảo "mỗi em mới tin phim Hàn thôi". He he, mà phải mỗi em đâu, hồi còn ở nhà 3 mẹ con nằm luyện cả ngày lẫn đêm. Nhớ mẹ yêu quá
  9. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Bạn Bébé:
    Tớ thấy ở HN có món ruột hầm đâu nhỉ? Ngoại trừ làm dồi thì có 2 kiểu là luộc và kiểu nữa là luộc rồi gián còn lại ruột chỉ để luộc thôi, ruột già thì có xào với giá và tiết nữa. 2 năm trở lại đây thì có thêm kiểu ruột và dạ dày nướng bếp than hoa giống của Hàn Quốc nổi tiếng nhất ở khu Gầm Cầu chỗ Hàng Giấy thôi.
    Nhà mình nghiện phim Hàn Quốc thế đã ai xem phim Vợ tổng thống và phim Huyền thoại sát thủ chưa
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Không biết, tớ chỉ nghe nói thôi, còn có ra HN bao giờ đâu mà kiểm chứng. Còn rán và luộc thì ở trong nam cũng có. mà nếu HN ko có thật thì phá lấu chắc đúng là đặc sản miền Nam rồi quá.

Chia sẻ trang này