1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 4 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi zzzsweet_dreamzzz, 21/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chị Noinhomd: món thịt ba chỉ nướng kiểu Hàn họ ướp như thế nào chị nhỉ? Thường mấy lần em làm em ướp muối với bột nêm Knorr, rồi ít ớt bột với dầu ô-liu (dạng nướng ớt sa tế í ạ), tới tỏi. Thế thôi, ăn ngon lắm, nhưng ko bít thật sự họ làm sao, ăn kèm cả kim chi ạ? nói chung là em khoái mấy món nướng nói chung. Cũng đang nghĩ các món còn sang nấu cho anh yêu ăn ạ. bọn em ở gần ngoài đi chơi ra thì siêng nhất là đi chợ nấu nướng các loại
  2. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thấy nhà mình cứ 2 tháng với 3 tháng mà thèm qua trời. Mình cả anh thì cứ tằng tằng 1 năm một lần, mà mỗi lần cũng chỉ được 2 đến 3 tuần, riết rồi nó cũng quen...hihi
    @ Bebe: Chị cũng ko biết nó ướp cái gì hết á, chỉ thấy thịt nó thái mỏng. Có 1 loại là ko ướp gì luôn vậy ý (mà chị lại khoái nhất loại đó), có loại thì hình như ướp kiểu nước hàn (nước đường đun ấy mà), tỏi, tiêu, mắm muối, lúc ăn thì ăn kèm rau xà lách. Trải rộng miếng rau ra cho 1 miếng thịt vào, ít kim chi, ít ớt xanh, dưa muối rồi há miệng thật to cho cả miếng vào. Hic, chính vì cái này mà có lần ăn ở nhà đứa bạn người Hàn, tí thì chị bị nghẹn tắc cổ luôn. Mình thì bé, mẹ nó gói cho miếng to đùng rồi nhất định bắt há thật to ăn một lần. Cho vào đến miệng mình trợn tròn mắt còn cả nhà nó bò lăn ra cười
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Hihi, nghe chị tả buồn cười quá. Ác ôn thật, mai nhà thằng bạn bebe làm BBQ, nó gọi tới, mà chửi bới bảo hôm nào ko làm lại nhè ngay ngày mai, có đến chỉ ngồi ăn bằng tấm lòng chắc . 25/7 công ti người yêu làm BBQ cả công ti, anh yêu đăng kí 2 suất cho cả hai. ham ăn khiếp thật, lo xa mãi quá tận 2 tháng
    Mà chị tả nghe thèm quá, tiếc là kì này nhà bên Đức ngy em lại ko có lò nướng, buồn thế nên hôm nay mới hì hụi làm bánh muffins mang sang ăn. Giờ ko ăn uống chi được nên thèm đủ thứ.
    Chị Noinhomd đang nhớ người yêu ạ, em thấy blast ở blog cố lên, chúc chị thi tốt.
  4. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hehe... mấy chị em toàn người ham ăn giống nhau nhỉ mà chị cảm giác từ ngày đi học xa vì cứ ko được ăn các món hợp khẩu vị như hồi ở nhà nên độ háu ăn nó tăng lên hay sao ý...hic
    Mà bên Bebe chị ko biết thế nào, chứ bên chị nó có cái loại bếp nướng mua cũng rẻ lắm, mà trông cũng gọn nữa, nhìn nó giống cái nồi lẩu ý. Khi ăn thì để lên bàn ăn đến đâu cho thịt vào đến đó, chứ bên Hàn cũng ko hay nướng kiểu quạt than như ở nhà mình (mà nói thật chứ thịt nướng nhà mình ngon hơn thịt nướng tụi Hàn nhìu ý)
    Hihi, vừa nãy nhớ anh iu quá, goi điện buôn dưa 1 hồi
    A: Chết, hơn 3h rồi đấy, em đi ngủ đi, mai còn lên Lab sớm nữa
    E: A hát đi, rồi thì em mới ngủ
    A: ặc ặc...anh đang khản giọng mà, ko hát được. Thôi đi ngủ đi mà, em cứ thức khuya thế này ko tốt đâu...
    E: Thế anh phải nói cái gì hay hơn hát đi, em mới ngủ
    A: Hay hơn hát à...hihi, thế thì...vợ ơi anh yêu vợ, anh nhớ vợ, yêu vợ nhất trên đời, vợ yêu....blah...blah...
    E: Ặc ặc...thôi em đi ngủ anh ạ
    A: Hi''hi''...thế chứ
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    hihi, nhà chị tình củm quá
    Cái loại lò nướng í bên này cũng có, phải tội quanh năm nướng vài lần à, chả nhẽ lại mua (giá tầm 30eu đổ lại). mà sắp tới ngy phải dọn nhà tùm lum nữa, khổ thế.
    Đồ nướng nói chung em thích chị ạ. Nhất nướng nhì chiên tam xào tứ luộc mà.
    Mà chắc như chị nói, hồi ở nhà em ăn khá kén chọn, nên ốm tong teo, hồi xưa lại hay bị dị ứng đồ biển, dưa cà mắm muối nữa. Mà giờ cho gì cũng ăn tốt, chắc đói khát lâu ngày nên thế
  6. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Chết cười, haha
    Bebe với Trif mà ở gần chắc suốt ngày buôn dưa với nấu nướng nhậu nhẹt thôi Zôôôôôôôô
  7. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chắc thế chị ạ, hihi.
    Tối nay ko có gì làm, lượn lờ net mãi cũng ko có gì chơi nốt. chán quá, đói quá
  8. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Chán thì tớ chưa thấy bao giờ nhưng trống rỗng thì có rồi. Tự dưng thấy không nhúc nhích tình cảm lên, thấy yên ắng quá. Người ta bảo tình cảm mà dừng lại, đứng yên nghĩa là đã đang chết đi rồi. Cũng chả biết có phải không nữa. Nhưng ở bên nhau cũng vẫn chán nhau mà, đâu có phải chỉ yêu xa.
  9. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Ừm, công nhận tình cảm lúc nào cũng đều đều thì chẳng cứ yêu xa, yêu gần cũng chán mà. Với lại nhiều lúc còn do công việc nữa. Ở nhà mà mệt mỏi hoặc buồn bực công việc, gặp nhau lang thang một chút thấy dễ chịu lắm. Nhưng mà yêu xa thì lại chỉ chat được thôi, nhiều khi nói qua nói lại ko hiểu ý nhau có khi lại cáu thêm Giận nhau nhiều thì mệt mỏi, nhưng đôi khi giận nhau chút chút thì cũng hay, vì lúc làm lành xong hai người lại thắm thiết hơn hẳn
    Hic, nhắc đến lang thang, nhà mình có ai có sở thích lang thang ko... chẳng hiểu sao mình rất thích lượn xe lang thang ngoài đường buổi tối chứ ko thích chui vào quán xá nhá. Mà mấy quán lịch sự thì lại càng ko thích nữa, hơi kì cục nhỉ Cứ hay trêu bảo vì em thích trên đầu em là bầu trời chứ ko phải là cái...trần nhà
    Nhưng có lẽ cũng đúng, giờ đang tập cho mình thói quen nghĩ thoáng hơn về cuộc sống, như vậy mình cũng thoải mái hơn và cũng khiến cho người khác thoải mái hơn... nhưng không biết có làm được không...
  10. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Có tớ đây, ngày nào cũng lang thang, 3 ngày ko đc lang thang là tay chân bứt rứt. Càng lang thang nhiều đi xa càng nhớ HÀ Nội ấy ạ, nhớ điên lên được. Ở đây ko có xe máy, lang thang = xe bus với tramway thì đúng là .... Tớ mới sắm được cái xe đạp, dù gì cũng có thể lang thang hè này rồi.
    Ở Hà Nội tớ có cạ cứng lang thang cùng, hợp nhau kinh khủng, làm tó mấy lần suýt say nắng (Tự thú, hihi). Hik, nhắc lại thấy nhớ roài. #___#
    Vào chào buổi sáng cả nhà, hihi. Hôm nay chắc tớ phải thức đến đêm rồi.

Chia sẻ trang này