1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 4 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi zzzsweet_dreamzzz, 21/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Haiz, lo lắng một vài chuyện...
    Về sở thích thì bébé chỉ thích ngồi nhà lượn net thôi, nhất là bên này í, ban đêm ngoài đường vắng hoe thấy ghê, ko dám mon men. bao giờ 8 rưỡi tối cũng đúng boong mình có măt ở nhà. còn vn thì bắt đầu từ 10h mới ra ngoài đi ăn, hihi. 2 cuộc sống khác biệt thật.
  2. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Bên này thì 2h đêm ra ngoài vẫn đông. Tại cái trường cjị nó nằm ngay cái khu vui chơi mua sắm, lý do chính làm cho cái ví xiền của mình ko bao giờ đầy
    Mà có chuyện gì thế bebe?
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Bên em thì vắng hoe, mà châu âu là thế thì phải, trừ vài nơi là thủ đô ra, mà thủ đô thì cũng tùy chỗ nữa. Ban đêm ở Paris thì chắc thiên hạ tập trung ở khu chân tháp là chính, còn mấy khu dân ở thì cũng vắng vẻ.
    Ở mấy nước châu á thì sướng ở chỗ lúc nào cũng náo nhiệt chị há.
  4. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần lại sắp đến nơi rồi cả nhà ơi. Lại sắp hết tháng 5. Quay đi quay lại tớ đã yêu xa đến 7 năm rồi.
  5. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Sắp cùng nhau đi đến đích rồi phải không chị, vậy là hạnh phúc lắm rồi. Tụi em bước sang năm thứ 8 rồi, mà chắc còn ít ra phải 2 năm nữa cho chẵn chục quá, ko biết có đi đến đâu không
    Hôm qua vừa bảo anh " bảy năm về trước em mười bảy", anh mới giật mình "nhanh quá". . Cảm giác con đường mình đi sao dài thế, sao mà khắc khoải, nhìn lại nhiều hạnh phúc mà cũng lắm nỗi buồn. Nhìn về phía trước lại thấy lắm chông gai.
    Huhu, thương mình quá !
  6. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Trifolium đã yêu xa tận 8 năm cơ à ? Đừng nhìn lại quãng đường đã qua em ạ, để khi nào tay trong tay nằm bên nhau thủ thỉ hẵng ôn lại. Có lúc chị chán lắm ấy, giai nhà chị đã bảo: Xin em cứ nhắm mắt đi nốt chặng đường, không ai làm được như em cả. Anh biết ơn vô cùng rồi. Em làm ơn đừng nói lời cay đắng và đừng nghĩ lại những chuyện đã qua để thấy nản lòng. Tính cả nghĩ lắm mà rồi vẫn phải vô tư
  7. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Nếu gần nhất cũng phải Tết, như vậy cũng phải 8 đến 9 tháng nữa, hix...
  8. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Trời, hai bạn yêu xa tận 7 và 8 năm....
    Bái phục, phải cho bạn gái mình vào chứng kiến để củng cố niềm tin mới được...
  9. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Chị viết xúc động quá, em đọc xong cay hết cả mũi.
    Cũng biết đường dài, nếu đã nhất quyết chọn thì cố gắng đi cho hết.
    Cảm ơn chị
  10. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Hì, chào cả nhà.
    Hôm nay tớ vừa trốn việc để mò đi offline coffee với bên TVTY vì ở đó có vụ thi hôn người lạ để được nhận quà. Nghĩa là ko được hôn bạn gái, người yêu (kể cả dẫn theo vì hôm nay có bác dẫn bạn gái mà vẫn cắn người vô tội ). Giải thì có mp3 player, tai nghe bluetooth, kẹo candy, tượng gấu metoyou, móc chìa khóa cỏ 4 lá... Tớ lâu lắm mới lò mặt đi vì biết tin trong đám ẩn danh hôm nay có mấy bác cốp của TTVN đi để tính sổ vì đã lock cả chục cái nick của tớ cho tớ nghỉ hưu non
    Hôm nay nhà mình mà có ai đi thì cũng thấy vui và... buồn cười. Riêng tớ thì thấy rất vui vì gặp lại nhiều người bạn TTVN lâu năm ko gặp, có người thì phải 2, 3 năm rồi, có người thì 1 năm và quan trọng là mục quả thị để học hôn
    Có 4 đôi hôn nhau.
    1 em SN 1988 sau 1 lần offline quen 1 người trong danh sách tài trợ chính anh ý có dẫn hay là có "một ai đó" của anh ý đi cùng vì thấy 2 người ngồi cạnh nhau.... thế rồi.... sau sự dũng cảm của em gái SN 88 xung phong ngỏ ý thì 2 người lao thẳng vào nhau hôn đắm đuối. Tớ chả biết đây có phải là nụ hôn kiểu Pháp mà Trifo từng dạy tớ hay ko nhưng thấy rất thắm thiết mặc cho mọi người hò reo, chụp ảnh, quay phim ầm ĩ thì họ vẫn làm được nụ hôn gần 4 phút và ôm nhau chụp ảnh kỷ niệm. Tiếc nhất là bạn "một ai đó" kia xinh quá ai lại nỡ khiến bạn ý bỏ về sớm, tiếc thật
    Đôi tiếp theo là của 1 nhà đồng tài trợ là chú bé SN 1987 với một kiều nữ bên TVTY SN 86 nốt (thế mà dám gọi tớ là bạn với chả là em, cáu thiệt, mãi sau mới biết tớ là bạn của anh bạn ý mới chịu gọi là anh). Xem đôi này thì cười gần chết. Cậu bé kia thì bảo là chưa hôn ai bao giờ còn giang hồ đồ em kia thì kinh nghiệm đầy người. Thế là cậu này chẳng biết có cách nào mà chạm được môi vào em ý nên lấy tay định kéo cằm em kia vào bị em ý phản ứng hất tay ra ngay Sau đấy cậu ý là định dùng tốc độ lao vào đợp một miếng ngay nên người thì lao vào kẻ thì lùi lại rồi em kia ngã lăn đùng ra sofa còn cậu ý cắn trượt tí thì xin miếng lợi Thế là em kia phải bảo "em ơi từ từ thôi chứ". Được mọi người cổ vũ sau mấy lần thất bại 2 người đã dính được môi vào nhau sau giây lát first kiss ấy họ đã hôn nhau, cậu nhóc đấy thì mừng ra mặt còn em kia thì tủm tỉm cưới... cuối cùng đôi đấy bốc thăm được giải nhất
    Đôi thứ 3 là sự xung phòng của 2 anh chị này... tớ ko biết tên tuổi chỉ thấy vừa mới hô bắt đầu là bụp luôn rồi một hơi ko ngừng nghỉ hơn 5 phút, gần 6 phút mới chị buông tha
    Đôi cuối là phi công trẻ lái tàu bay giấy. Chú nhóc 9x đấy trẻ nhất cả buổi offline, rất cao to đẹp trai, răng khểnh mà... ko chị nào xung phong hôn, chỉ chị nào cũng bị lắc đầu. Chú nhóc đấy bảo là chưa từng hôn ai, chưa từng yêu ai và ai cũng ko tin cho tới khi chú tìm được một bạn, à, một chị hình như 86 ngồi gần gần tớ lên thì cho 1 câu kinh hoàng "tại sao em lại chọn chị ý?" "bởi mọi người bảo em trẻ nhất nên em tìm một chị trông già nhất" (Ối má... tán gái mà cứ như thế phát huy trông cao to đẹp trai cực kì quyến rũ nhưng nói thế thì tán gái hơi khó khiến mọi người cười lăn lộn tí cái em 86 kia giận bỏ đi). Sau 1 hồi khuyên can, nỉ non thì em gái 86 đã quyết định "dạy lái" chỉ chủ nhóc kia hôn luôn, cũng mấy chục giây thôi nhưng chắc trong cuộc đời chú bé ấy còn phải học nhiều điều để yêu hơn là một nụ hôn
    Đi hôm nay vui cực, tiếc là BTC cấm ngay từ đầu tung hình và clip cảnh hôn nhau lên site Public vì tất cả đều ko phải bạn trai bạn gái của nhau nên ko muốn cho người yêu họ thấy những cảnh nóng bỏng đó thế nên tớ cũng ko dùng mobile để chụp hay quay cho mọi người nhà mình xem

Chia sẻ trang này