1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 4 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi zzzsweet_dreamzzz, 21/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    @ Bebe: Bebe xem có cái chợ châu Á nào gần đó gắng đi mua chút nghệ về đi. Hic, chỗ nào còn được chứ gần miệng thì cứ cẩn tắc vô áy náy em ạ. Hihi, chịu khó ăn uống kham khổ một tí, cho nó lành hẳn, còn những 3 tháng ở Đức ăn bù cơ mà, lo gì nhẩy
    @ cả nhà: Huhu, cứ nói thế mọi người lại "lung sờ lay" một cơ số thứ như Marki nói thì chết Ko được, ko được, phải củng cố tinh thần thép như Trifo với cả chị Binhtuat thôi, rồi sau này nhất định sẽ có được happy ending như Smile với Chy ấy. mà nghe chị Binhtuat nói cũng run run, em qua sinh nhật là bước sang tuổi 26 rồi, qua cái ngưỡng 25 như chị nói rồi
  2. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Cái gì là của mình rồi sẽ là của mình thôi cả nhà ạ. Mối tình đầu của tớ khi chia tay chỉ bảo với nhau rằng: tiếc là ta đã gặp nhau không đúng thời điểm. Đã rất biết ơn nhau để cùng đi qua những năm tháng, đã rất bình yên nhưng không có nghĩa là đời sẽ bình yên mãi thế.
    Tớ cũng gặp nhiều đôi chia tay vì yếu tố địa lý lắm.Căn bản là họ dằn vặt nhau nhiều quá. Một trong hai người cảm thấy mình khổ quá thì đến lúc nào đó họ sẽ tự giải phóng cho mình khỏi nỗi khổ. Hi sinh mà quá đi một tí thì sẽ thành chịu đựng. Chịu đựng chỉ có ngưỡng nào đó mà thôi.
  3. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Sao đọc bài viết nào của chị Binhtuat em cũng có cảm giác man mác buồn, hic. Happy ending đã tiến tới rất gần rồi, vui vẻ lên chị
    Thực ra quan điểm em về Ty cũng rõ ràng lắm. Còn về chữ hi sinh, thực sự cũng khó vô cùng, mình hi sinh, người ta cũng hi sinh, bản thân hai người trong cuộc ai cũng đã có những nỗi thiệt thòi riêng. Con gái có những thiệt thòi về tâm lý, vì là phái yếu mà, nên luôn muốn có được sự chở che, quan tâm...còn con trai thì là cả sự thiệt thòi về tâm sinh lý... Nhưng yêu đương đôi khi còn là cái duyên cái số nữa. Cô bạn thân em đó thôi, yêu một anh ròng rã 7 năm trời (yêu gần chứ ko yêu xa ạ) thế rồi mà lại thấy ko hợp, chia tay yêu anh khác một năm thì cưới luôn. Mà hoàn toàn vì Ty đó nha chứ về các điều kiện gia đình này nọ anh người yêu cũ hơn hẳn rồi. Mà tụi mình ai cũng thích anh ex hơn vì tính hay, anh mới thì thấy sao mà gia trưởng và ghen khủng khíp quá, nhưng yêu rồi thì chẳng ai giải thích được. Nói về chuyện mình yêu cũng thế, nhiều lúc em cứ nghĩ cứ giả sử mình ko yêu anh, ko yêu xa đi thì liệu mình có yêu ai ngay gần bên mình ko? Có lẽ là ko, cũng bởi chữ duyên mà. Hồi xưa lúc sắp qua hàn, có mối dây dưa tình cảm nào cắt cho bằng hết, vì nghĩ đi lâu thế vướng vào yêu xa làm gì, ấy thế mà sang một cái lại vướng vào anh luôn. Thế nên em cứ nghĩ, Ty đôi khi cũng là cái duyên để người ta gắn kết với nhau. Cứ nghĩ thế em cũng thấy nhẹ nhàng hơn. Còn giờ mà chắc đến hi sinh, zai ở nhà chờ em, chắc zai mới là người hi sinh nhìu hơn nhỉ
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    bạn của Sweet làm bébé tưởng người quen. Có con bạn cũng mơi đi Mỹ từ tháng 6 năm ngoái, tới nay gần 1 năm hen. mà mới qua đâu được 1 hay 2 tuần cái xù ông ngy ở SG, quen vơi 1 ông chú việt kiều. Mà quen thì cứ quen ai nói gì, mà quay ra nói xấu người cũ, rồi ca ngợi tung hê anh bf mới hết lòng trên blog, hị hị. Thiệt là buồn cười. Mà nghe đồn sắp cưới, chắc thế thật
    Chắc tí nữa bébé ra tiệm thuốc coi co thuốc gì ko. tối qua nó cũng lên da non, tróc tróc ra ít rồi. hi vọng mau lành. hum nay mặt mũi đã xẹp bớt phần nào
    Tối qua cũng xem mấy cái album cưới bên box Gia đình, công nhận là...thèm
  5. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Bebe ơi, đầu tháng 9 này chị cũng đi chụp ảnh cưới này . Hôm qua vừa gặp bác chụp ảnh xong
  6. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chị nha, nhà mình thế là có 3 đôi rồi, phấn đấu tăng quân số nào.
    cả nhà à, Trif cũng tin nghĩ là vì chứ Duyên đó, hồi nào hai đứa chịu hết nổi đòi chia tay nhau, mà mấy lần "không thành công". Ba Trif thì thương anh lắm, nhưng thấy vất vả quá, thương Trif nữa nên ko ủng hộ, rồi thì đến năm ngoái Ba bảo, chắc 2 đứa có duyên từ .. kiếp trước, giờ dứt ra không được, thôi cố gắng động viên nhau. haizzz nghe sợ không.
    Mong là có Duyên có cả Phận nữa, happy ending hết nha cả nhà
    @noinhomd: ấy nói đúng, có lẽ con trai thiệt thòi hơn vì chịu cả "tâm sinh lý" chứ ko có mỗi "tâm lý" , haha hihi .
  7. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Merde, bực mình quá đi. ngồi cãi nhau nãy giờ với 1 thằng Pháp ghẻ trên mạng. thằng này làm thực tập ở HN, mà chắc hay qua lại với đám người chống cộng nè, toàn nói những lời lẽ muốn đập dép vào mặt.
    Lần đầu tiên thấy 1 thằng như thế, bảo sao mình ghét bọn này vãi lúa ra. Cãi qua cãi lại cũng chửi nó được ít nhiều. Thật là bó tay sao mà dân VN nhiều người ngu thế, toàn vạch áo cho người xem lưng. no con bao viec bac Manh la con cua Bac Ho nua. Bo tay ko con gi de noi. WTF
  8. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh, kể cho nghe, Trif đi chợ Việt ở đây, không tính sinh viên du học thì dân mình toàn "chống cộng" vậy đó. Có bác còn rất tốt bụng, nói những câu triết lý rất hay, mỗi tội sai lầm về quan niệm, kiểu như các cháu là thanh niên, các cháu nắm vận mệnh đất nước trong tay, phải làm gì đó đi chứ, đừng có đi vào vết xe đổ của chính quyền này, xã hội VN thôi nát quá, bác mong các cháu về xây dựng quê hương, ect.. Rồi một hồi những bất mãn chế độ.
    Còn dân trí thức di cư trước 75 thì hỏi Trif: bây giờ về chắc mọi người ghét chúng tôi lắm, đi 40 năm rồi, nhớ quê mà ko dám về.
    Vì họ toàn tiếp xúc với nhwũng nguồn thông tin như thế, nên cũng khó lắm.
    Nhưng mà cái thằng Pháp ở trên đất Việt mà người Việt còn "nói bậy" với nó thì tệ thật nhir. Kể ra bác Mạnh mà là con Bác Hồ thì cũng tốt chứ sao, đỡ mất nguồn gen quý, hihi. mỗi tội ko phải
  9. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu được về nhà sớm thích ơi là thích
    @smile: Bà thấy mâu thuẫn hok, được gặp anh sớm thì phải xa gia đình sớm. Đúng là bên hiếu bên tình (mà chắc bên tiền nặng hơn nhỉ :P :P j/k). Sắp đâu mà sắp, mới tính hwa, còn 48 ngày nữa cơ.
    @chị noinho: 1 con bạn nữa của em cũng quen vài anh, nhưng tới cuối cùng quen chồng nó bây giờ được 3 tháng thì cưới (choáng ). Nhưng giờ tụi nó rất hạnh phúc . Em nói cái này k phải ném đá mọi người ạ, nhưng em thấy có nhìu người quen nhau cả 9,10 năm trời, đến chừng cưới về được vài năm thì đường ai nấy đi. Bởi vậy mới nói có duyên có số hết rồi (giống sweet và zai cùng chung trường ĐH mà có quen bít chi đâu, anh đi rùi mới quen đấy chứ )
    @chị trifo: duyên thì em k bít nhưng ai iu nhau thì chắc có nợ từ kiếp trc đó chị ạ, chẳng phải là vui được mấy bữa rùi lôi ra cãi nhau làm nhau khổ đó sao
    @chị binhtuat: Em thèm chụp ảnh cưới kinh khủng . Dạo này cái gì liên quan đến cưới xin là mình cũng thèm . Em theo dõi cái topic ảnh cưới từ hồi nó mới có đến giờ, k bỏ sót CD-CR nào hết. Nhìn mọi người ngập tràn hạnh phúc, mình cũng ấm lòng lại. Mà chị đã chọn chụp ảnh ở đâu chưa ạ? Em hóng riết rùi toàn biết studio ở HN, ở SG thì mù tịt hihi
  10. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @marki: Em nguyenhamy lấy chồng rùi à, chưa đám cưới mà đã đi trăng mật, 2 bác này nôn nóng quá thể
    Năm nay 84 chỉ nên cưới vào tháng 1, tháng 6 và tháng 12 thui, mấy tháng còn lại nghe bảo k tốt lắm

Chia sẻ trang này