1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 4 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi zzzsweet_dreamzzz, 21/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    em cũng thik ý tưởng của chị Trifo, hihi
  2. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thấy Bebe bức xúc dữ ha. Chị thì cũng gặp nhiều người như vậy rồi, cảm thấy không hợp quan điểm nên không muốn nói nhiều. Mỗi đất nước có một chế độ chính trị riêng, nói ai đúng ai sai thì thật khó, nhưng nước nào có bản sắc văn hoá của nước ấy, đừng có áp đặt cái tư tưởng, cái chế độ của nó lên mình là được. Đấy là tụi nước ngoài, mình ko chấp, nhưng khi gặp những người Việt nói về đất nước, tổ tiên mình như thế, thú thực 3 máu 6 cơn nó lên cũng ...nhanh hơn Có lẽ vì mình sống ở một đất nước khác nên khi nghĩ về quê mẹ mình nó cũng mang một cảm giác thiêng liêng hơn ấy. Người nước ngoài họ sinh ra và lớn lên, thừa hưởng 1 nền văn hoá tư tưởng khác thì mình ko nói, nhưng chỉ đáng buồn là những người Việt trẻ mà có tư tưởng về đất nước như vậy thôi...
  3. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi em thấy đứa bạn em có bộ ảnh cưới giả cổ chụp trong Sài Gòn đẹp lắm chị ạ. Hai vợ chồng ăn mặc như thồi Bác Hồ đóng vai anh Ba trong "Hẹn gặp lại Sài Gòn" ấy , ảnh đen trắng chụp ở vườn chuối, bãi rơm...ui ui đẹp long lanh ý. Em thấy hồi trước nó cũng post bên topic áo cưới bên HPGD thì phải. Em thì giờ chưa dám nghĩ đến chuyện cưới nhưng chẳng hiểu sao cứ thích được mặc quần áo cô dâu. Nhìu lúc cứ tưởng tượng không biết lúc mình mặc đồ cô dâu trông sẽ thế nào nhỉ. Ngày nào cũng phải qua cái box HPGD ngó ảnh các cặp vợ chồng phát. Nhìn ai cũng rạng ngời thấy mình cũng vui lây...hihi. Khi nào chị Binhtuat chụp ảnh xong nhớ post cho tụi em xem với nha
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà ngủ ngon
    Mai có một weekend vui vẻ nữa nha, bébé ngủ đây....
  5. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Đang chờ Sweet, vô hóng với mọi người!!!
    @bebe: tình hình shopping sao rồi? Hôm qua tớ được người ta tặng cho 1 cái áo ở trên cổ thì ghi là của Chloe, còn cái mạc bên hông thì ghi Anna Sui copr, thế cái nì là của ai nhở? Thấy in là made in China, hưc!
    @beautiful_life: hôm qua thấy beaty có vô nhà mình, chào beauty cái nào!!!
  6. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    @ Smile: hihi, hồi xưa bác bébé ở Mỹ gởi quần áo về cho, có cái quần thiệt đẹp, mặc vừa ý hết sức, dòm lại là made in Vietnam (hàng VN XK), nhưng công nhận là đẹp và may theo kiểu Mỹ (dây kéo bên trái!).
    Mà vụ made in China này thì nhóc rồi. cũng ko trách nó được tại nhân công rẻ nên đa phần hàng hoá châu âu thuê TQ sản xuất thôi à, nhưng công nghệ và quality thì được EU đảm bảo. Còn cái áo của Smile nó dán với 2 hãng khác nhau thì bébé cũng ko biết. nhiều khả năng là hàng nhái rồi đó, chẹp. cũng may là ngta cho chứ ko phải mình mua mất công mang bệnh tức hen.
    Bébé đâu có sắm sửa gì đâu à. Còn chưa soạn vali gì hết, làm biếng ngồi đực mặt suốt ngày trên máy tính nè. mặt mũi thì sưng sỉa có đi đâu được đâu, hihi. Tối qua mới sai anh hôm nay tranh thủ đi chợ mua đồ ăn này nọ chất trong nhà.
    Mà xui, hôm qua bébé ra ngân hàng rút tiền dằn túi để đi, thì mới quên mất vụ ko được rút quá 150eu trong 3 ngày. Thế là cứ đứng bấm bấm tùm lum (tại muốn rút hơn), thế là máy nó nhả thẻ liên tục (may là nó ko núôt luôn), rốt cuộc nhân viên chỗ đó nó mới kêu lại nó nói. Haizz... làm hại giờ trong túi ko có tới 200 để đi nữa. Khổ đau hết sức. dạo này đầu óc lơ mơ thật.
    À, bébé đọc ở topic cưới cho dân 84 bên HPGĐ, thấy ai cũng kêu 84 phải cưới 2 lần, rồi thì ai cũng rước dâu 2 lần, hồi Smile cưới làm như thế nào? Bản thân bébé thấy họ mê tín quá, mà ai cũng kêu có kiêng có lành, mà rước dâu mấy lần vậy lùm xùm thấy mồ còn gì. Năm phút cho sự lo xa...
  7. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Tụi mình có đạo nên tin những cái này làm gì hả bebe, hồi cưới smile, buổi sáng làm lễ gia tiên tại nhà, buổi chiều làm lễ ở nhà thờ, tối thì ăn, mệt đứ đừ! Bây giờ cưới xong thấy khoẻ gì đâu á! Mà vụ lễ gia tiên thì do truyền thống dân tộc mình thì phải làm thôi, hôm đó Smile mệt kinh khủng mà cứ phải cuời nói suốt!
  8. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Ok, mẹ bébé cũng nói vậy, kêu còn trẻ mà bày đặt tin bói toán làm gì. Thế thì ko thèm tin nữa. Mà bébé có cưới chắc ko có làm ở nhà thờ được đâu, tại ba bébé vẫn ko theo đạo, ngy cũng ko có đạo gì nốt. Nên chắc chỉ làm lễ gia tiên thôi. Ngy cũng bảo mình mê tín vớ vẩn, công nhận vớ vẩn thật, thôi dẹp khỏi nghĩ cho nhẹ đầu
  9. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    xoá, vì ngại lém!!!
    Được smile84 sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 01/06/2008
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Cái ảnh cúc vàng giống như tết í nhỉ. Smile chụp ở Bình Quới à
    chú rể cao lêu nghêu, nhìn ganh tị thật, chú rể tương lai của bébé lùn xịt, hi vọng con cái sau này hưởng chút gen cao của ông ngoại, hí hí.
    Mà Smile chưa làm blog đc à, cần giúp thì tớ giúp cho. Nhanh lắm í mà.

Chia sẻ trang này