1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 4 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi zzzsweet_dreamzzz, 21/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Đi Đà lạt đi Sweet, bébé cũng thích ĐL cực í. tính sau này làm đám cưới ấm cúng nho nhỏ rồi vời cả nhà ba mẹ hai bên lên ĐL chơi mấy hôm luôn (ba mẹ bébé có 1 cái nhà ở ĐL).
    Dự toán xa xôi lắm, hí hí hí. Mà chắc ăn sau này làm nho nhỏ rồi, ko thích làm um sùm, ngta đi cưới như đi trả nợ hoặc giống như đi bầu cử (bỏ phiếu đó) (!). đám cưới phải đi cho vui vẻ thì mới có ý nghĩa chư, mà những người thực sự muốn chia sẻ hp với mình chắc chỉ là gia đình hai bên và bạn bè thân thôi.
  2. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Chị thấy Đà Lạt cũng thường, chắc chỉ thấy ở đó ngủ ngon và có cảm giác bình yên thôi chứ không đặc sắc lắm. Con gái Đà Lạt xinh và nhẹ nhàng, đi về cứ ấm ức mãi vì giai khen quá.
    Sweet ơi, chị cũng có lúc như em thấy nhiều thứ trong tầm tay mà cứ như ảo giác. Cố lên em
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Bình yên và dịu mát, dễ đưa người ta vào cõi ru tình chị ạ, hihi. Lành lạnh dễ ôm nhau nữa. đi biển honeymoon thì lại nóng quá.
    Với lại nó là xứ hoa, nên khá là lãng mạn. lại nhiều rau củ, nói chung là nơi nghỉ dưỡng rất tốt ở miền Nam theo em thấy.
  4. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt bây giờ chán lắm, thông cũng bị đốn hạ đi nhiều, nóng hơn ngày xưa nữa...đi về mà lòng buồn buồn....
  5. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @ chị binhtuat: đúng đó chị ạ, riết rồi giờ k dám nghĩ đến những điều gì cao xa nữa vì sợ mình hy vọng nhiều sẽ thất vọng
    @Mat_lech: Hwa sweet cũng nghĩ giống mat_lech, nếu có cái cửa thần kỳ của doremon thì hay biết mấy. Sweet ngày xưa cũng thích đọc doremon lắm, học được biết bao nhiêu điều từ đó Mà bây giờ thấy truyện tranh toàn yêu đương vớ vẩn, tiêm nhiễm đầu óc mấy con bé cỡ 14, 15 tuổi . Mới đi xem Narnia về, cũng được. Mình qua tuổi hăm rùi mà vẫn thích mấy cái film thần thoại như thế
    @mọi người: có anh iu ở bên thì bỏ sweet ở đâu sweet cũng chịu hết đó. Đúng là Đà Lạt khí hậu mát mẻ, lãng mạn cho 2 người thiệt . Nhưng chính sách quản lý ở ĐL làm dở quá, chẳng được như Nha Trang hay Đà Nẵng, thành ra uổng phí cả 1 thành phố du lịch
  6. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Ừm, không biết sao chứ thấy mọi người bàn chuyện đi honey moon làm mình cũng nóng lên thế không biết, he he.
    Thấy mấy người bạn trong Nam nói là nên ra Nha Trang, hoặc là Mũi Né... mình cũng chẳng biết sao. Nhưng nếu lần sắp tới về VN được, chắc chắn mình sẽ đưa nàng đi Nha Trang, cũng nghe quá nhiều lời khen mà chưa được vào, hix.
    Thứ 7 này nàng nhà mình thi TOEIC, mong sẽ đạt kết quả thật tốt.
    Giờ cũgn bước sang tuần mới rồi, chúc cả nhà một tuần mới thành công, làm việc ngon lành và luôn cười...
    Choài, tự nhiên lại thèm ra biển hò rồi hét, nghĩ đến mà muốn phi quá...
  7. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Nha Trang đẹp đó anh Mat_Lech. là tp du lịch nhưng ko đông lắm đâu. biển lại siêu đẹp, nước trong vắt, còn nhiều bãi hoang lắm. Năm kỉa năm kia gì đó Tết cả nhà bébé ghé ra Nha Trang tại có nhà người chú bébé ở đó, ngay tết mà ăn xài cũng ko mắc gì hết, phải nói là rẻ nữa chứ. Mà toàn ăn chỗ ngon. tại có "thổ địa" dẫn mà. Nói chung là thích Nha Trang, Đà lạt, đâu nữa ta, à muốn đi Hà nội và Phú quốc nữa. Bao giờ về chắc sẽ đi 2 chỗ đó đầu tiên.
    Đà lạt chắc tùy nơi, chỗ nhà bébé ở đó thì vẫn đẹp, và trong nội ô thành phố ở khu phố cổ hồi xưa bébé đi thấy thích lắm mà (đi cách đây 4 năm rồi quá!), thích cái ko khí ở đó, tịch mịch ko hối hả. Còn việc phát triển du ljch sai lầm thì VN nhiều nơi như thế lắm, ĐL cũng là 1 nạn nhân, Huế cũng thế. Thật đáng tiếc.
  8. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Ha, chị Trifo có net lại rồi ạ?
    Honeymoon của mình sẽ vẫn là mục tiêu đảo Jeju, hi vọng trước ngày cưới chúng mình sẽ trúng vé số độc đắc để thực hiện nguyện vọng này, hí hí.
  9. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Nhờ chuyển lời chúc đến bạn Mat_lech nha
    @bebe: Nha Trang mà đi ngày thường, k phải T7, CN ngày lễ thì vắng vẻ, chơi bời thoải mái. Nếu có điều kiện thì ra Vinpearl ở, thích lắm. Ôi lại nhớ cái nệm, chăn, gối của nó rùi, mềm ơi là mềm, êm ơi là êm (đúng là mình nhà quê thiệt, lần đầu tiên được ở khách sạn 5*).
    Đồ ăn ở NT đúng là rẻ hơn ĐL thiệt, mà lại đa dạng hơn. Hôm trước nhà sweet mới đi ĐL, nghe kể 1 ly sữa đậu nành ở chợ giá 4k, mắc gấp đôi SG
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Uh Nha Trang ở thích lắm. Hồi đó bébé ở KS gì mà đối diện biển luôn í, ngay giữa trung tâm, quên tên mất rồi, mà ở cũng thích lắm. Nói chung là Nha Trang cũng thiệt lý tưởng để đi honeymoon.

Chia sẻ trang này