1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 4 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi zzzsweet_dreamzzz, 21/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình mới khai trương mà có nhiều niềm vui quá. Các nàng có anh iu về thì nhớ cũng vào nhà cập nhật tình hình cho chị em vui lây với nha hihi.
    @Beauty: khi nào anh về vậy beauty? Anh của sweet thì đến 17/7 sẽ có mặt ở SG . Còn 1 tháng 3 ngày lận hichic
    @chcy: nhớ giữ sức khỏe chcy nha, mà chcy thức khuya lắm đó hay do anh lấy máy làm việc mà k sign out?
    @chị noinho: Anh của em cực kỳ nóng tính, nói hoài k sửa được nên tự em phải điều chỉnh lại sao cho hợp. 2 người phải có 1 người nóng, 1 người nguội, chứ cả 2 mà nóng thì sau này có nước chén đĩa nó cứ bay vù vù
    @mọi người: Sweet k thích bàn chuyện đám cưới cùng anh, vì lúc bàn thấy trong lòng mình nôn nao mà cũng k làm được gì nên ức chế lắm. Giống như là cảm thấy rất hy vọng nhưng rồi trở về thực tế thì lại thấy đó là tương lai xa vời. Mâu thuẫn ghê cả nhà nhỉ, vừa thích mà vừa sợ mình buồn nữa
  2. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Nhầm nhọt, 1 tháng 3 tuần (chắc là nôn quá nên thế)
  3. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Bebe wa Đức 3 tháng hả, sướng quá, đi chơi tít mít lun . Mà bên Đức thì L''oreal chắc tốt mà giá cũng rẻ nữa đó bebe.
  4. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Vào nhà mình than thở chút nào. Sao dạo này tâm trạng mình cứ chập chờn, trong lòng luôn có một cảm giác bất an, mà cũng chẳng rõ là chuyện gì
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em thấy chị viết blog, mà ko có vô được tại chỉ để hình ở mấy entries cũ nhiều quá, vô là em bị treo máy hoài, nên ko vô luôn.
    Chắc là do học hành căng thẳng quá đó chị. Nhiều khi bị căng thẳng em cũng lo lắng đủ thứ hết mà.
    Sweet: thế à, để qua đó xem sao. Hồi xưa có cây son Maybeline thấy tốt lắm, giờ ko biết có nên mua tiếp Maybeline ko nhỉ? thấy màu nó sáng đẹp mà bôi lên nhìn môi mọng nước đẹp lắm á.
  6. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Vừa mò thấy blog của noinhomd, ấy chụp nhiều ảnh đẹp quá , với lại tha hồ đọc thơ nữa ^^.
  7. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hihi, ngày xưa tớ lập cái blog ấy chỉ toàn post thơ thôi mà. Thế mà sau này sao ấy, yêu vào rồi lẽ ra người ta "thơ" hơn thì mình lại tịt ngóm, chẳng còn hứng thơ thẩn nữa
    Tớ vừa xem ảnh của Trifo. Nhìn hình cậu quen quen, có cảm giác đã gặp rồi
  8. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay rảnh rỗi mới biết đựoc hội này vào chia sẻ với các bạn một chút
    Mình sống xa bạn trai từ nhiều năm nay. Người ta bảo con đường tình yêu là con đường của hoa hồng. Mình toàn đùa đường mình đi chắc của đau thương và nước mắt quá. Nói thế thôi, xa nhau cực lắm nhưng không phải không hạnh phúc
    Lúc nào cũng tồn tại một cảm giác bất an. Khi khoẻ mạnh, mọi việc trơn tru thì đi băng băng, ào ào qua cái cảm giác đó. Có một biến cố nhỏ xảy ra thôi là lại cảm thấy ôi sao cuộc đời mình lông bông thế, mãi vẫn cảm thấy chẳng ổn định gì. Không có hai người bên nhau nên chẳng tính được chuyện gì cả. Cảm giác như "Cuộc sống không ở đây". Cuộc sống của mình cứ lênh đênh ở đâu đó. Công việc nhiều khi làm vất vưởng vì cái tâm lý "biết đâu sang năm mình lại move sang bên kia sống". Chính tâm lý không ổn định nên mình không thực sự dồn tâm trí và sức lực cho cái gì cả. Nên cuối cùng khi nhìn lại, thấy thiên hạ đi ầm ầm mình lại cảm thấy là mình tụt hậu vì mãi vẫn loanh quoang ở bài toán rắc rối đi đoàn tụ hay ở lại.
    Nhiều lúc dày vò nhau vì những khó khăn. Có những hôm bạn giai mình bảo anh sẽ không học PhD nữa, lấy bằng Master thôi và sẽ về VN vì anh thấy em sống khổ sở quá khi không có anh. Có lẽ có những thời điểm mình đã tự làm khổ mình như thế, và làm dằn vặt nhau như thế. Những thời điểm ấy mình cô độc, ít đi chơi và lúc nào cũng dễ bị tổn thương. Nhưng bây giờ khi cân bằng lại, mình lại thấy ôi không có anh, em có cả cuộc sống ngoài kia vẫy gọi. Đi chơi, ăn uống, shopping. Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà là trên từng chặng đường đi cơ mà. Đâu phải mỗi lần anh đi, cuộc đời em lại chết lâm sàng và chỉ có nụ hôn của chàng hoàng tử mới làm thức dậy đựơc. Mình nghĩ rằng phải sống cân bằng là rất tốt và phải thực sự sống cuộc sống của mình chứ không phụ thuộc vào một mục tiêu, một con người nào cả dù người đó sẽ gắn bó với mình suốt cả cuộc đời.
    Bạn mình vẫn bảo: Có giống như đánh bạc không? Yêu nhau mà xa cách lâu biết đâu cái người mình yêu bây giờ chỉ là hình ảnh của quá khứ, yêu một con người mình nghĩ chứ không phải một con người họ đang sống. Rất có thể lắm chứ. Chỉ có điều nếu mình vui vẻ và hạnh phúc khi đang xa nhau thì sau này cũng không có gì nuối tiếc. Vì nó cũng như một mối tình, cũng có những nguy cơ đổ vỡ và hiểm hoạ tiềm ẩn như nhau cả mà thôi. Lúc ở bên nhau còn hạnh phúc là may mắn rồi
    Một đứa bạn trai bảo với mình: Mày hy sinh nhiều quá. Không cần thiết phải sống như thế. Mình bảo tao không thấy tao hy sinh vì tao biết tao được gì và mất gì.
  9. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thực sự chia sẻ với bạn. Mình cũng vậy, năm vừa qua anh cũng cô gắng tìm cách sang với mình rồi thành ra công việc cũng vì thế ít nhiều bê trễ. hai đứa cứ bị lẩn quẩn với cái đoần tụ hay mỗi đứa một nơi, duy trì Ty xa như thế... nên thành ra cảm thấy cái gì cũng lỡ làng cả
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Bạn Binhtuat viết chân thành quá. Hai cảm giác mâu thuẫn đó chắc ai yêu xa đều gặp phải. Nhất là cái vòng luẩn quẩn ko biết bao giờ mới hội ngộ hoàn toàn ấy. Xa vời thật.
    Người yêu bébé đang xin sang Paris cho tháng 9 tới cả nhà ạ, hôm nay anh ấy hẹn phỏng vấn qua đt, hi vọng sẽ tốt. Chỉ sợ những chỗ khác offer tốt hơn paris thui hi vọng là chỗ này sẽ ok. nếu mà ở paris thì mỗi tuần chắc gặp nhau đc wk, tại chỗ bébé ở gần paris lắm. haizzz. Chẹp. mà lại mâu thuẫn đó, cứ bảo mình là đừng hi vọng để nếu ko đc thì cũng sẽ ko buồn, nhưng thật ra lòng vẫn nhen nhóm chút gì đó. đang mong mail của người yêu quá

Chia sẻ trang này