1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 4 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi zzzsweet_dreamzzz, 21/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Eurofighter

    Eurofighter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi mưa về nên anh yêu bị nóng hâm hấp, thế là bebe pha cho 1 cốc chanh nóng chua loét, uống 1 viên paracetamol vô, thế là hết nóng, xem bóng đá xong nữa cái nấu 1 nồi cháo gà, cho 1 đống gừng, hành lá với tiêu vô, vừa ăn vừa bảo "Cháo hành của Thị Ky làm anh hết ốm" . Thế là hết ốm luôn. người khoẻ thế ko biết, ốm đúng 1 buổi tối là hết luôn. Mà gì thì gì,tối nay mình phải xử lý vụ hoa hồng hoa huệ kia cho ra ngô ra khoai mới đc.
  2. 4everloveh

    4everloveh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi mình cho avarta rồi sao mà không hiện lên vậy júp mình với
  3. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Số của anh xã smile chắc đâu có mấy người biết đâu nhỉ. Như số của anh sweet bên kia, ở nhà chỉ có mình mình biết thôi à.
    Chết anh của bebe rồi, tối nay về bị xử lý. Mà thiệt tình mình thấy mấy cái đó cũng tức thiệt á. Bebe chăm sóc anh cẩn thận quá trời, vỗ béo anh để rồi làm thịt nấu canh cho ngon hả :P.
    Bà smile: Pu biến mất rồi, hôm nào rảnh tui với bà đi kiếm Pu đi.
  4. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Sweet ơi: Chị chưa đi ngó được. Vì hôm rồi vào sáng ra tối luôn. Để sang tuần sau chị mới vào lại.
    Smile: Cách đây mấy năm có lần chị cũng nhận được một tin nhắn từ một số đt cùng nước với giai nói đại ý: Tao thấy tội nghiệp cho mày nên thông báo cho mày biết la tao đã gặp bạn trai mày đi chơi với người khác rất tình cảm. Chị làm ầm ĩ lên vì cái tội sao số đt của mình người khác lại biết được. Nhưng cay cú nhất là cái số ấy như kiểu số ma, chỉ dùng nhắn tin cho mình thôi rồi sau đó tắt lịm nên mình nghĩ nó là không đường hoàng rồi. Những trường hợp như vậy không mất cảnh giác nhưng cũng đừng bức bối mà thiệt mình
  5. Eurofighter

    Eurofighter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ghê nhỉ, mình mà rơi vào tr/hợp í cũng ko biết tính sao luôn Smile giải quyết ra sao rồi? Nếu anh không biết gi cả thì đừng lo nữa nha, chắc nhầm số thật rồi.
    Hôm qua anh về hai đứa đi bar xem Ý với Hà Lan đá. Không ngờ bar bên này vào mùa giải lại đông vui như thế. Người ta kê bàn ra vườn, để 2 màn hình to uỳnh, dân tình vừa ăn vừa uống bia vừa xem bóng đá, hò hét rất dữ, y như VN. Vì tụi bebe đến trễ nên mất chỗ ngoài sân, đành ngồi trong nhà xem, nhưng cũng đông vui không kém. Hôm qua đa phần mọi người ủng hộ Ý nên ai nấy buồn so thấy tội nghiệp luôn. Anh yêu của bebe thì ủng hộ Hà Lan nên cùng với đám ngồi bên trong nhà hàng hò hét ỏm tỏi. Nói chung là 1 trận bóng hay, xem vui và không khí quá chừng, y như VN í. vì dân đi xem hôm qua ủng hộ Ý nhiều quá nên thằng bạn người Hà lan của anh bebe mừng mà cũng ko dám la to, hihi. xung quanh toàn người Ý mà.
    10 rưỡi đá xong đi về, 2 đứa còn đi bộ 1 đoạn đợi tram về nhà, anh yêu dẫn đi 1 vòng làm sao lại lạc đường mất. Thế là hộc tốc chạy ngược lại trạm tram cũ, may mà kịp. Trời mùa này nắng đẹp, ban đêm ấm (18 độ), tha hồ váy viếc bung xoè, ngoài đường mấy quán cafe cũng kê bàn ghế bật màn hình rộng cho dân tình xem bóng đá. Dân Đức mê bóng ghê, chả bù dân Pháp nhiều người thích rugby hơn
    Hôm qua bebe thấy Ý tội nghiệp nên quay ra ủng hộ Ý, ai dè thua thảm quá, tội nghiệp fans của Italiano. dân VN mình đêm qua chắc thua độ tan nát.
  6. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô, Trif thích Hà Lan hơn, nghe nói 30 năm nay ko thắng Ý, thoát khỏi thời kì đen tối roài, tiến lên cơn lốc màu da cam
    Bebe xử lý vụ Hoa hồng chưa, đang thấp thỏm chờ tin "một vụ bạo hành gia đình tại Munich" hihi, Just kiding!
    Anh iu dạo này đi làm thêm, về mệt mỏi, ko có time cho mình, làm mình cũng buồn, cơ mà thương ghê.
  7. Eurofighter

    Eurofighter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tối qua vừa lò dò bước vào cửa em đã nhào đến ép vào góc nhà, kề...đôi đũa vào cổ và gầm gừ: "Hình trong máy ảnh với con Kathy là thế nào, khai mau!!!" . Anh yêu sau 1 hồi trấn tĩnh lập cập thưa: "Dạ, hình đó anh chụp hồi đợt bay đi Pisa với lớp, ngồi đợi máy bay lâu quá nên đùa tí" .
    Hị hị, thật ra bebe biết cái chị bạn đó, là người Mã lay gốc Hồi giáo, mà dân Hồi giáo ko có cho ai nắm nay nắm chưn yêu nhau cũng ko đc hôn luôn đó, nên chị đó 26 tuổi hay sao rồi mà chưa có hun lần nào luôn (!), lúc nào cũng đội khăn sùm sụp à. mà mặc đồ Tây, vạy là cũng tiến bộ rồi đó. hồi noel rồi có đi chơi cùng với chị đó. Kiếm chuyện ghen tuông cho có chuyện để ăn hiếp thui, hì hì hì
    Mấy bữa rày lo lắng cho nền ktế VN quá, càng đọc tin tức càng thấy buồn, ko biết còn tệ tới đâu nữa, hay nói xúi quẩy, sụp đổ 1 cái thì mình chết luôn. Đồng tiền mất giá thì du học sinh như bebe càng khổ hơn, buồn ghê gớm... nếu tình hình tệ quá chắc bebe nghỉ học quá, đi làm luôn cho rồi. Đang nghĩ suy thiệt nhiều.
  8. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Ờ ha, nghe tin thấy kinh tế suy sụp quá, anh chị Trif còn nói chyện chính phủ bưng bít thông tin, rồi nước ngoài tác động vào thi trường chững khoán... ko biết thực hư nhưng nghe thấy ko ổn chút nào. Mọi ng nói cuộc sống ở nhà đang khó khăn lắm, kêu Trif học thêm vài năm nữa cho ổn định lại rồi hãy về. Hik, đúng là tiền mất giá thì du học sinh vất vả, euro lên tới 26, 27 rồi đó Bebe,
  9. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    @chị binhtuat: ghê thật, đúng là quân ác độc, em mà bị vậy chắc sốc lắm, 2 người ở xa nếu tâm lý không vững vàng thì gặp chuyện như vậy chắc sẽ cảm thấy tổn thương lắm, nhưng có lòng tin chắc sẽ vượt qua thôi!
    @bebe: Smile vẫn đang suy nghĩ, định gọi cho cô này lần nữa, hỏi tại sao bạn biết số chồng mình, nhưng lòng lại suy nghĩ, có những gái khi biết người ta có vợ lại hứng thú tấn công đối phương hơn, èo, chắc tại tui đọc nhiều tâm sự lá cải quá nên suy nghĩ lan man. Rồi lại nghĩ, nếu mà nhầm số thật, thì chắc mình hơi vô duyên và đa nghi quá. Nhưng vẫn bực thật á, mỗi lần nghĩ đến nó viết cho chồng mình là I miss you so much thì , dù biết ổng hông nghĩ gì, nếu mà ổng có gì chắc hem dám kể cho nghe rồi, ví lại chắc phải chọn tin chồng chứ! Khi nào bà qua Canada thì mụ kia biết tay bà, bà dùng DĐ nhắn tin xem mụ kia trả lời thế nào! Ôi tức quá, khi nào tôi mới đi được hả trời!
    Hôm nay điên rồi!
    Bebe giải quyết xong rồi lòng nhẹ nhàng hen! Hôm qua Ý thua, Smile lại càng hơn nữa
    @ Sweet: ừ hôm nào buổi tối bà qua đi, tui rảnh buổi tối hà, cả ngày làm cashier roài! Khổ, chả biết Puc bị sao nữa!
  10. Eurofighter

    Eurofighter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    uh, nói gì thì nói mình tin chồng mình chứ sao.
    Mấy bữa nay ko thấy Pu online ở YM nữa chứ, ko hiểu chuyện gì nữa, Sweet với Smile đi kiếm Pu thử xem sao, hoặc gọi điện nhắn tin hỏi Pu thử, hay Pu lại buồn tình quá nên sao rồi (hi vọng là ko có).
    Chị Trifo: Euro lên như diều gặp phải gió ấy chị ạ. chán đến độ em chả muốn nhìn đến tỉ giá euro nữa. Tối qua anh yêu lên lịch đi leo núi tuyết ở Garmish, mà em đang còn nghĩ ngợi quá, ko muốn đi, thật phí tiền trong tình hình này. Anh bảo anh làm ra tiền thì nên đi hưởng thụ chứ, mà em cứ thấy tiếc, đi lên núi chơi có 1 ngày mà tốn cả đống tiền, ở nhà sướng hơn.

Chia sẻ trang này