1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 4 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi zzzsweet_dreamzzz, 21/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    @bebe: gọi Puc cả trăm lần đều hông được, toàn khoá máy, mà gọi 2 số đó chứ! Chắc 2 đứa sẽ mò qua nhà Puc roài, may mà còn biết nhà nhau
    Eo, đúng là tỉ giá Euro tăng kinh thật, hôm bữa mình mới đổi hộ người ta 100 Euro, khoảng 3 tháng trước có 22 ngàn mấy 1 Euro tính ra tiền Việt, mà hôm nay 27,000 roài, mình mà giữ cái Eu đó hôm nay đã lời 500k 1 tờ, nhưng lại buồn vì tiền Việt ngày càng mất giá. Đúng là giờ kinh tế khó khăn thật, ngày xưa nhà tớ bán cơm 1 ngày bán nửa tạ gạo là bình thường, giờ 3 ngày may ra mới được 1 ta., rồi tiền lương cũng phải tăng cho các chị giúp việc, tiền nhà cũng phải tăng, túm lại là bị bóp đầu này, chặt đầu kia, khách hàng cũng ít hơn, cho nên dù có tăng giá bán ra cũng không happy vì khách phải trả thêm tiền mà mình bán cũng chẳng có lời bằng ngày xưa, thương nhất là người nghèo....Có lẽ vì toàn cầu hoá mà sự phân hoá giàu nghèo ở nuớc mình ngày càng rõ rệt hơn rồi!
    Smile cũng giống Bebe đó, giờ có làm ra tiền cũng ngại đi chơi hay mua sắm lắm, để dành vì chẳng biết ngày sau sẽ thế nào, cái sự lạc quan ngày trước nó giảm, tỉ lệ nghịch với lạm phát, giờ cố cày như con trâu, được ngày nào hay ngày đó! Chồng bảo làm gì ghê vậy, chồng nuôi được mà, , dưng mà chả nhẽ lại ăn bám chồng, chồng làm để dành mai mốt cho con chứ nhở!!!
    Được smile84 sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 10/06/2008
  2. Eurofighter

    Eurofighter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Uh, chán thật. Nào giờ mình cũng cứ lạc quan, ko ngờ mới sang giữa năm tình hình nước nhà lại bôi bác thế này. Khủng hoảng thật sự đấy, nào giờ có phải lo nghĩ gì về tiền bạc đâu, mà giờ thấy lo rồi...
    uh hai người rỗi thì chạy sang Pu xem thế nào, hi vọng là nàng ấy đang đi nghỉ mát đâu đó thôi chứ ko có chuyện gì.
  3. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Ý thua, lần này cảm giác như vô hồn với trận thua của đội bòng mình đam mê. Không hiểu là đã dự đoán trước hay sao ...
    Mà EURO này mình coi như mù, hix ... net oi net oi ...
    Sao cai bọn Úc nhợn này làm ăn vừa ngu vừa đắt thế không biết, cứ cho ai hay chửi mạng ở nhà lởm, sang đây biết thế nào là sung sướng....
  4. Eurofighter

    Eurofighter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh anh à, mới có trận đầu thôi. Đêm qua xem em cũng tức, nhưng Ý đá cũng ko đến nỗi nào, thiếu may mắn là 1 đỗi và do Hà Lan quá sắc bén là một nỗi nữa. Nhưng người Ý họ bảo rằng trận ra quân đầu tiên nào của Ý cũng dở tệ (và trận này là quá tệ), nhưng dẫu sao cũng nên hi vọng (anh bạn người Ý cùng cty với anh nhà em đêm qua phát biểu thế).
    Cả nhà cùng nghe lại bài này để lấy lại tinh thần nhé, bảng này bebe ủng hô Hà Lan và Ý, mong Pháp out cho rồi . Nãy giờ nghe bài này thấy khí thế quá cơ, hi vọng trận sau Ý thắng gọn Romania nhỉ.
    http://www.imeem.com/people/jdup06/music/poybfj_p/1_nhac/
    Giờ em mới biết ở Úc mạng lởm, chẹp, khổ thân anh.
  5. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao khi ko thấy Cannavaro mình luôn có cảm giác rất bất an. Bất an từ lúc biết tin, bất an lúc ngồi xem trận... chẳng hiểu được. Nhưng công nhận vẫn buồn thật đấy
  6. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Ý và Hà Lan trận đó đúng là dự báo sẽ gay cấn nhưng tiếc là chả như người ta nghĩ, Ý còn chơi bóng lừa chấp đồng banh cơ mà
    Cái thua một phần do sự tất yêu của tuổi tác các Azzuri già quá rồi trong khi Hà Lan toàn tuyển thủ trẻ đang độ chín sung cơ. Nhưng điều đáng trách nhất là cái gã HLV tồi Roberto Donadoni người chỉ chuyên dẫn dắt mấy cái đội làng nhàng thế mà cũng đòi dắt cả đội để rồi phá cả một lối chơi Italy. Việc thiếu cặp trung vệ thép Cannavaro và Nesta quả là khủng khiếp thì lại thay ngay vào cặp trung vệ hổ lốn Materazzi ko phải là thủ lĩnh hàng phòng ngự vì lối đá rất thể lực và ko đầu óc lại cho đá cặp cùng với Barzagli cũng chân ướt chân ráo lần đầu nhập tuyển quốc gia biến cặp trung vệ Ý thành 2 chú hề trước cơn lốc da cam, sao lại ko chọn Gamberini nhỉ trong khi Gamberini đang được đánh giá là trung vệ trẻ xuất sắc nhất serie A trong màu áo Fiorentina như một Nesta tương lai? Sai lầm nữa của Donadoni là để Panucci là một cầu thủ già mà lại đá cánh trong khi Panucci ko có thể lực tốt mà so với Materazzi thì Panucci đá trung vệ hay hơn có đầu óc hơn, tiếp tới là do để Panucci đá biên phải nên buộc kéo Zambrotta đá hậu vệ trái dẫu biết Zam là 1 trong những cầu thủ chuẩn mực rất hiếm của nền bóng đá Ý vì chơi đa năng nhiều vị trí nhưng trong suốt thời gian đá tại Barca hơn 1 năm qua Zam đá hậu vệ phải hay tuyệt thì giờ bị trái cựa nhét sang trái (Zam mùa sau về AC Milan cũng là thay thế cho Cafu thôi mà) trong khi Ý có cả một Grosso đầy sáng tạo và sức trẻ công thủ toàn diện bên cánh trái lại ko dùng mãi hiệp 2 mới cho vào. Chính sự kém cỏi này khiến Donadoni lưỡng lự chọn hình thức tấn công cho Azzuri vì biểu hàng thủ quá lớm ko thay vì đôn tấn công mà chần chừ sử dụng biện pháp "rất gà" đó là nhét 2 tiền vệ lùi như trung vệ dập là Ambrossini già nua và Pirlo có thiên hướng phòng ngự nhiều hơn, đẩy Gattusso bắn ra cánh phải kiểu nửa vời nửa tiền vệ trụ nửa tiền vệ phải Trong khi tay còn cầm cả 1 De Rossi phát động tấn công và sút xa rất hay thì Donadoni ko thèm dùng. Ko có tiền vệ cánh trái chỉ có 1 tiền vệ trụ lại đang sa sút phong độ như Camoranesi khiến hộ công Di Natale mọi khi đá như tiền đạo thì hôm nay bị kéo dạt sang trái như tiền vệ khiến bộ 3 tấn công Luca Toni, Di Natale và Camonaresi ko phố hợp được cùng nhau. Thiếu một người phát động tấn công tốt, hậu vệ chẳng thèm bắt người, tuổi già đua sức chạy yếu lại cứ cho đua tốc độ nên tất yêu Ý thua là phải thôi.
  7. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Khâm phục mọi người và anh yêu của mọi người quá
    Anh yêu tớ đầu hàng số phận òi tạm thời cho đến giờ tớ ko có người yêu Không biết tớ có được làm thành viên của hộ nữa ko nhỉ?
  8. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Smile: Gì chứ mấy vụ đồn đại chị quá quen rồi nên bình tĩnh như không. Có lần bạn thân của chị đi xe khách nghe hai đứa ngồi cùng ghế kể chuyện của chị vanh vách như không: Thằng X với con Y thế nọ thế kia. Nói chung lưỡi không xương nhiều đường lắt léo ấy mà. Có người nói xơi xơi trước mặt còn chả ăn ai nữa là. Có lần chị với giai nhà chị đi ăn ở hàng vỉa hè thôi. Có hai em gái cũng ăn ở hàng đấy nhìn chằm chằm vào chị xong tỉnh rụi bảo : Èo, người yêu ông X này xấu thế. Miễn bình luận luôn. Còn những chuyện đồn đại kiểu X nhà mày hình như gay, hay thấy cặp kè với thằng Z. Hehe. Hôm gặp Z này, chị bảo lại: Này, tớ mất chồng vì gái chứ không mất chồng vì giai đâu nhé. Cậu liệu thần hồn. Cả lũ cười lăn lộn.
    Chia sẻ với em gái vừa chia tay một mối tình em nhé. Cái gì của mình thì sẽ là của mình em ạ.
  9. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    @ Vittop: Chia sẻ với bạn. Tất nhiên là bạn vẫn vào nhà mình buôn bán được chứ. Nhà a half là nơi để những bạn đồng cảnh ngộ gặp nhau , chia sẻ và trở thành những người bạn. Mà đã là bạn thì chẳng có điều kiện gì cả, phải không nào?
    @ Chị binhtuat: Đúng là yêu xa như chị em mình thì có lẽ cái cần thiết nhất là phải vững vàng chị nhỉ. Mà bên ngoài thì rất nhiều kẻ thế này thế nọ, cái lọ cái chai. Nhưng đọc chuyện chị kể bên trên kia em cũng khâm phục chị ghê ấy, chứ em mà có đứa nào tự dưng nó gọi điện thế có khi lại cũng nghĩ linh tinh ý chị ạ, dù là trong bụng cứ cố trấn tĩnh yêu là phải tin phải tin phải tin... chắc cái này còn phải theo gương chị dài dài
    À nhân đây kể chuyện ông phó khoa trường ĐH em. Ông ý năm ngoái có qua Lab em làm việc mấy tháng, kể chuyện có đứa đồng nghiệp ở khoa nó trêu ông ý, gọi điện về nhà cho vợ ông ý, mới cưới được vài năm thôi (ông này tuy tuổi gần 40 mà nhìn trẻ như 30 ý). Cái chị kia trêu vợ ông ý là "em gọi điện để báo cho chị biết là em và anh H đã yêu nhau rồi, anh ý bảo ko yêu chị, chỉ là nghĩa vụ và thương chị thôi". Đùa gì mà đùa ác thật đấy. Thế nhưng vợ thầy em cũng cao tay, đáp lại luôn " Thế chắc là anh H đùa gì đó mà cậu hiểu nhầm ý anh ấy rồi, chứ mình biết là anh ý chỉ yêu mình thôi bạn ạ" Vấn đề là vợ thầy em về nhà ko kể lại chuyện kia lần nào, coi như không có gì xảy ra ấy. Còn thầy được nghe mấy cô đồng nghiệp kể lại, cũng lè lưỡi cô vợ
  10. Eurofighter

    Eurofighter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Vitop: hai bạn mới vui vẻ đây nay lại chia tay, nghe thật là buồn. dù sao cũng chúc bạn sớm vui vẻ trở lại và tìm được tình yêu mới nhé
    Ngy em mà rơi vào cảnh như chị Binhtuat chắc em cũng ko chịu được. Mặc dù anh ấy có ex yêu những 5 năm, và em chả bao giờ thấy mất tự tin vì điều ấy, nhưng nếu bây giờ mà bị đồn thổi thế thì chắc là khác.

Chia sẻ trang này