1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 4 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi zzzsweet_dreamzzz, 21/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maxicock1980

    maxicock1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    hì hì, bây h sợ dùng biểu tượng, vừa chỉnh và xem lại trước khi post bài trong nì, sợ có người nhầm
  2. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    @ban Binhtuat: nhiều người bảo mình "hy sinh nhiều quá" , cũng đúng, nhưng hy vọng những hy sinh đó đều có giá trị của nó. Chào mừng bạn gia nhập nhà mình , có gì cùng chia sẻ nhé.
    @Bebe: Ui, thích nhé, chắc là được thôi mà. Ở Paris thì gần như là "đoàn tụ" rồi còn gì
    Bebe ui, váy trên ava của bebe mua hãng nào vậy, Trif tìm toàn thấy đen với nâu già quá trời luôn
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Trifo: Haiz, chưa biết đc đâu chị ơi, vì làm PhD đến tận 3 năm nên chàng chọn kĩ lắm. Nên cũng chả biết có đoàn tụ được ko, vì mấy chỗ của Pháp toàn offer lương lè tè + nguy hiểm nhất là sợ ko cùng sujet ấy, nên cũng chả muốn hi vọng chi cho nhiều. May mắn thì ok ko thì thôi ạ.
    Váy em mua ở H&M ấy chị ạ. Mà giá cả ở H&M thì chị bít rồi đấy, he he . Mà ngoài đấy toàn là màu sặc sỡ thôi. Ban đầu em tính mua cái váy nhiều bông hoa to đùng. mà mặc vào lại ko được tôn dáng như cái hồng choé này nên lấy cái này, chứ em thích hoa cỏ loè loẹt hơn
    Mua cả đống váy áo mùa hè, anh bảo hôm nay Munich lạnh ngắt em ạ. xong luôn. Mà mới xem thời tiết thì coi bộ ngày càng khả quan. Hi vọng mong manh là thế đi. Hi vọng hè năm nay Châu âu trời đẹp, biết đâu có thời gian lại tót đc sang Áo xem Euro 2008
    Chị Trifo bao giờ xong Luận văn ạ? có đi đâu chơi ko chị?
    Được bebechance sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 23/05/2008
  4. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    hi, chị cũng có vài đồ ở H&M roài, ổn phết. Chiều ko biết có về sớm đc mà đi lấy cái túi tắm biển của Yves Rocher ko nữa, nhìn loè loẹt yêu phết Bebe nhỉ, tặng cả sữa tắm nữa thì phải. Cái tụi Y.R này giảm giá, khuyến mãi quanh năm, làm mình vào lúc nào cũng cảm giác mua được rẻ. Hôm nọ Trif hí hửng mua kem chống nắng vì thấy sold quá trời đất.23E --> còn 8e, nhưng mà về dùng cũng bình thường quá
    Luận văn 13/6 là xong, hị , sau đó vẫn phải làm tiếp stage đến tháng 9 cơ, chẳng biết hè có đi đâu chơi đc ko, đang muốn đi biển bắc chơi Bebe à.
    Ờ, cái PhD 3 năm, nghe thấy khiếp. Cơ mà nhìn PhD như noinhomd ý, vẫn trẻ trung xì tin lắm, ứ sợ
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đồ H&M đúng là hợp với em chị ạ. Từ nhỏ đã quan niệm ko chơi đồ hiệu rồi mà. Mua đồ bình dân để thay đổi quanh năm chứ dại gì mua đồ hiệu rồi mặc cả đời à (quan điểm hàng đầu của người keo kiệt, hihi). Mà em thấy đồ của Etam cũng đại loại thế mà chị nhỉ. Có gì hơn đâu. H&M mặc cũng bền phết, em toàn chiến hàng của nó.
    Đấy, lại bọn YR. Chàng của em bảo là ko hãng nào giỏi Marketing lừa dân chúng như hãng này. Mặc dù em mỗi lần đi đổi quà toàn mua sữa tắm, mà có đời nào dùng đâu, toàn để rửa tay, mà cứ bị mua suốt. Mới đi đổi cái túi đi biển với chai sữa tắm như chị đó, mà kì này tiến bộ, mua cái bông tắm thay vì sữa chị ạ, ha ha. Thua luôn. công nhận bọn YR tài thật. Ngày nào ra đấy cũng thấy thiên hạ đông nghẹt.
    Đi biển bắc à chị. năm ngoái tháng 8 em đi Pornic với lão bạn thân và chàng, mà trời nóng thế, nhưng biển cũng phải mười mấy độ à, hai chàng nhảy xuống bơi mà em nổi cả da gà lên. Biển bắc thì ko tắm được đâu, trừ mấy chàng dũng cảm anh hùng như thế. Mặc dù nhìn đẹp và lừa tình thế. Toàn nằm phơi nắng là chính. Nhưng chụp ảnh thì đẹp kinh hoàng luôn, nước biển xanh ngăn ngắt 1 màu.
    Vâng người việt mình trẻ mà ạ, em cũng ko lo già chị ạ, thiỉh thoảng than thở cho vui thôi chứ tự tin về độ trẻ của mình phết (ặc ặc)
  6. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tối nay phải ngồi lại Lab chấm bài cho tụi SV. Hic, can cái tội đầu kì lười giờ sắp hết kì mới cong đuôi lên phải ngồi chấm đúng hai chục tập bài
    Ngồi bùn bùn mở mấy bài nhạc vàng, tự dưng nghe được cái bài có nhìu kỉ niệm với...ex, lại thấy có feeling kì kì hic...ko phải kiểu nhớ là còn iu gì đâu mà tự dưng nghe đến cái bài hát này trong đầu nó cứ hiện lên những hình ảnh của hồi còn sinh viên ý. Hồi ý có lúc...hai đứa trốn học lang thang trong sân trường, rồi hắn hát cho mình nghe bài này
    Hic...tội lỗi tội lỗi 9hi vọng zai nhà mình ko bao giờ đá qua đây)
  7. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Phải biết chàng chị là em đi mách ngay, can tội tơ tưởng về quá khứ tươi đẹp ná
  8. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Hihi, can tội lãng mạn. Tớ cũng có 1 chuyện hơi bồng bềnh tí, hồi đó đang ôn thi căng thẳng, nửa đêm có một chàng (hổng phải anh) gọi điện ddến, chơi ghita và hát cho tớ nghe bài "tháng 6 mùa thi", hik... Em bắt đầu nơi anh đi qua... Xúc động chít thôi.
    Haizz, lại sắp tháng 6 rồi.
  9. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @bebe:sữa tắm của YR mà bebe đem rửa tay uổng wá vậy . Sweet còn thích nó hơn cả The body shop đó . Khóc vì tiếc
  10. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @chị binhtuat: Em cũng đang trong hoàn cảnh của chị nên rất hiểu và thông cảm những gì chị nói. Phải nói là rất khó chịu vì mình thật sự k thễ tập trung để làm 1 việc gì hết. Ngay cả nhìn những cơ hội thật tốt của mình nó trôi qua
    Chị cực khổ quá rùi, nhưng cũng sắp được bù đắp pk? Hình như năm nay chị cưới ạ. Hôm trước em thấy chị bảo anh iu về đến 2 lần để chuẩn bị cho đám cưới, em thèm được như chị kinh khủng. Nhất chị rồi còn gì nữa . Cuối cùng sau bao khó khăn thì cũng có kết quả tốt đẹp pk chị?
    K biết anh của chị có phải ở US k? Học PhD ở US nó lâu mà khó, làm con người ta dễ nản chí lắm, nên nếu đã tính học PhD thì chị nên qua đó cùng anh để động viên anh thì hay hơn ạ. Trong lab của người iu em có người học đến 8,9 năm vẫn chưa xong cái PhD đó . Đó là rút kinh nghiệm trên cái sự học hành gian khổ của anh iu em . Anh iu em k nản nhưng muh em nản lắm

Chia sẻ trang này