1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 4 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi zzzsweet_dreamzzz, 21/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Eurofighter

    Eurofighter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình vắng hoe vậy ta.

    Được eurofighter sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 11/06/2008
  2. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người an ủi tớ Dạo này đã buồn lại ko có việc gì làm ở nhà một mình quanh quẩn nghĩ đau hết cả đầu chán quá
    Ai có kinh nghiệm vượt qua vụ này ko chia sẻ cho tớ đi
  3. Eurofighter

    Eurofighter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Vất hết mọi thứ kỉ niệm liên quan, xoá luôn số điện thoại. Tút tát lại nhan sắc, rủ bạn bè hoặc chị em gái or chở mẹ đi shopping. Đảm bảo làm y như thế thì sau 1 tuần bạn sẽ quên luôn. Đôi khi lại còn thấy sung sướng vì được tự do ấy chứ. Kinh nghiệm bản thân của tớ đó.
  4. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tâm trạng của mình cũng k vui, muốn khóc nhưng chẳng thể khóc được, muốn trách nhưng chẳng trách được.
    @vitop: Tình yêu mong manh quá, mới hôm nào cả 2 còn vào đây chơi với tụi mình mà. Chắc vitop buồn lắm phải k?
    Sweet cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh đó, cảm giác hụt hẫng, cảm thấy bên mình chẳng còn ai. Bây giờ chắc khuyên vitop bao nhiêu cũng vậy mà thôi, bạn cứ buồn đi, nhưng chỉ cho phép mình buồn đến 1 mức nào đó mà thôi. Bên bạn vẫn còn gia đình, bạn bè, và hội a half của tụi mình nữa.
    Thời gian đó mình rất sợ phải ở 1 mình, nên có lúc nào rảnh là mình kiếm người này người kia nói chuyện hoặc là kiếm 1 việc gì đó để giết thời gian, k cho mình ngồi 1 mình và nghĩ lung tung. Lúc đó mình bắt đầu dành nhiều thời gian cho gia đình, cho bạn bè, những người mà trước đây mình vì say tình yêu mà đã quá thờ ơ.
    Và lúc đó mình hướng thời gian rảnh rỗi của mình vào việc viết blog, trang hoàng blog và trời xui đất khiến làm sao từ cái blog đó mình đã quen được anh như bây giờ ^ ^. Không ai ngờ được phải không? Cảm giác mọi cánh cửa đều đóng lại trước mặt mình, nhưng k phải như vậy đâu, khi 1 cánh cửa đóng lại thì sẽ có rất nhiều cánh cửa khác mở ra. Có thể giờ ấy k tin, nhưng ấy cứ thử xem. Sống hết mình, làm việc hết mình vì quãng thời gian đó là khoảng thời gian mình được free, có thể sống hoàn toàn theo ý mình, k sợ làm ai đó buồn lòng ^ ^.
    Để mình liệt kê các việc lúc đó mình làm hen:
    - Viết blog nè (cái này cực kỳ mất thời gian)
    - Đi cafe với bạn vào mỗi cuối tuần (hoặc khi rảnh rỗi)
    - Chat chit vớ vẩn với những người bạn cũ đã lâu không gặp
    - Dành thời gian ở nhà chơi với cháu.
    - Nghe nhạc.
    - Đọc thơ :P
    Lúc đó mình thích nghe bài này cực kỳ, đặc biệt là câu:
    "Năm tháng đi qua tình là trang giấy
    Em viết tên anh một lần sau cuối
    Em viết tên anh trong những đắm say một thời"
    Mơ những ngày nắng lên
    Nguyễn Nhất Huy
    Trong nỗi buồn lãng quên
    Tình như gió thoáng qua một đêm
    Mơ những ngày nắng lên
    Để cơn đau vùi trong bóng đêm
    Năm tháng đi qua tình là trang giấy
    Em viết tên anh một lần sau cuối
    Em viết tên anh trong những đắm say một thời
    Năm tháng rồi cũng qua
    Còn ai nhớ những câu tình ca
    Trong khối tình xót xa
    Chợt nghe như lòng thêm thiết tha
    Ta đã yêu anh một thời như thế
    Quay gót chân đi mà lòng đau nhói
    Nghe dấu yêu xưa tan giữa cơn mơ một thời
    Rồi ngày tháng sẽ mãi mãi nhớ anh
    Rồi mùa đông ta mơ từng tia nắng
    Chuyện ngày xưa như trong cơn mê
    Chuyện ngày nay riêng ta ai hay
    Đành lòng thôi quên đi những khi mình đắm say
    Vì cuộc sống có những lúc trái ngang
    Vì tình yêu không như là mơ uớc
    Chuyện ngày xưa cho anh cho em
    Đành lòng thôi hôm nay ta quên
    Còn mình em trong đêm vắng mơ ngày nắng lên...
    Mọi người bảo mình xóa nick YM của người ấy đi, nhưng chẳng hiểu sao mình làm k được, mấy con bạn mắng mình quá chừng, biết là tụi nó cũng vì lo lắng cho mình nên lúc đó mình hứa 1 tháng sau mình xóa. Và sau hơn 1 tháng mình đã xóa thành công cái nick đó. Cảm giác sao nhỉ ... rất là nhẹ nhàng, rất là thảnh thơi, như vừa trút được 1 gánh nặng biết vậy mình xóa nó quách đi từ sớm rồi :P. Để nick ở đó mình chẳng thể nào quên được người ấy dù biết người ta đã xóa nick mình từ đời kiếp nào rồi ^ ^.
    Chút xíu kinh nghiệm của mình. Mong là vitop sẽ từ từ quên được chuyện này. Buồn thì vào đây nói chuyện hén ^ ^.
  5. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    xóa
    Được zzzsweet_dreamzzz sửa chữa / chuyển vào 07:21 ngày 12/06/2008
  6. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    @Vitop : tận hưởng cuộc sống cho riêgn bản thân bạn đi nhé. Cho dù tình yêu không đến nhiều lần trong đời, nhưng tình yêu cũng không phải là tất cả của cuộc sống. Cố gắng vượt qua.
    Chúc Vitop vui hơn !
  7. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Vitop: Em về điểm phấn tô son lại. Ngạo với nhân gian một nụ cười em ơi. Ngày xưa chị bỏ ex của chị, anh ấy đau khổ đến mức chị nghĩ chị sẽ không bao giờ hạnh phúc nổi vì chị đã làm người khác khổ sở đến thế. Nhưng sau này anh ấy gặp lại một người khác hợp hơn chị nhiều và họ đã cưới, đã có một gia đình ấm cúng. Mình cũng an ủi là mình đã mang lại cho người ta một cơ hội hạnh phúc hơn. Em cũng thế, hãy thanh thản đi em. Chị có rất nhiều bạn bè có những số phận éo le và chị thấy, sau tất cả mọi người vẫn sống và vẫn tìm cho mình những lối đi hạnh phúc hơn rất nhiều những gì đã có. Em sẽ bản lĩnh hơn và mọi người sẽ hiểu được rằng em đã trải nghiệm ở cuộc sống này rất nhiều. Chị là người không sợ khổ vì thực sự chị biết khổ hay sướng cũng chỉ là một cảm giác mà thôi, mà sống thì có một lần, cứ nếm trải cho biết. Nhưng không phải chị là tuýp thú đau thương đâu nhé. Vui lên đi em.
    Sweet: Sao tâm trạng thế
  8. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với em. Có lẽ tâm trạng em lúc này cũng phần nào giống chị lúc đó. Chị tin em sẽ đủ vui vẻ và yêu thương để chia sẻ và mang niềm vui đến những người cần nó, phải ko em
    Câu này có lẽ rất đúng đó. Mình cũng nghĩ như Bebe, Sweet và chị Binhtuat đó Vitop à. Lúc này hãy giành cho mình nhiều thời gian hơn, làm những công việc mình yêu thích và nhất là hãy cố giữ vẻ tươi tắn bạn nhé. Có một cái từ kinh nghiệm bản thân mình thấy rất hay là tham gia cùng các nhóm bạn trong các chương trình từ thiện về các trung tâm trẻ, làng SOS... tham gia những công việc ý nghĩa và đêm hp đến cho những con người bất hạnh khác cũng là cách rất hay để mình lấy lại cảm giác bình yên đó bạn. và nhất là qua đó để thấy rằng thực ra những điều giản dị bên cạnh mình đó, gia đình, bạn bè, công việc, có lẽ là những gì rất bình thường, bình thường đến mức mình ko hề nghĩ về nó lại là những cái ưu ái nhất cuộc sống đã giành cho mình rồi.
    Mong những người bạn của tớ sớm vượt qua được thời gian khó khăn này
  9. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @chị binhtuat: 1 thoáng cảm xúc qua, phải qua hết tuần này thì em mới thấy vui vẻ lại chị ạ.
    @Mat_lech: ^ ^ tks cmt trong blog nhé ^ ^
    @chị noinho: Chuyện đó là 1 phần thôi chị ạ, chuyện của em cũng phức tạp, đau đầu. Rốt cuộc hôm qua tụi em hẹn đi ăn phá lấu mà bạn ấy bận, với lại trời cứ mưa lâm râm nên thôi, chắc để đến cuối tuần sẽ gặp.
    @smile: khá hơn xíu rồi bà ạ, đang cố gắng mà sống lây lất wa khỏi tuần này. Hichic. Internet phone okie rùi, nó chỉ tui mở port 5070 chi chi đó
  10. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Mai bảo vệ rùi . Vào chào cả nhà ko nhỡ mai lại ra đi không trở lại
    @Vitop: mình thì chưa nghĩ giống mọi người, mình đang nghĩ là 2 bạn chỉ đang giận nhau (chuyện lớn) phải ko, có thể giải quyết được không? thực ra không có vấn đề gì quá nghiệm trọng ko có lối thoát nếu 2 ng vẫn yêu nhau. Tại thấy hôm trước 2 ******** cảm lắm, có lẽ mới có chuyện gì đó, cố gắng vượt qua nhé, xa nhau nên mọi chuyện khó khăn hơn nhiều.
    Nếu mà đã chia tay thật, thì cũng đừng buồn quá nhé, cũng đừng gồng mình lên để quên, mình cũng từng có chuyện "dứt khoát" với 1 ng khác, làm họ đau khổ nên buồn, nhưng mình mà gồng lên là luôn cảm thấy mệt mỏi day dứt, cứ bình yên nghĩ, bình yên nhớ, một thời gian là thấy quen, rồi thấy thoải mái, tất cả nick, mail, thư, quà mình ko vứt gì hết, nhìn lại vẫn thấy trân trọng nhưng ko còn day dứt nữa. Chúc Vitop sớm vui, làm cho mình đẹp hơn, xinh tươi hơn và đi chụp ảnh với nhà ảnh ý
    @Sweet: 2sờ ( + smile) có tìm thấy Pu chưa vậy?
    @chị binhtuat: em thích cách chị viết lắm, cảm giác rất sâu sắc.

Chia sẻ trang này