1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 4 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi zzzsweet_dreamzzz, 21/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Mới đi về thấy message của Smile, ko biet noi sao...
  2. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chị Binhtuat nói bánh dứa mà Sweet, là bánh thơm ở trong mình hén. Không biết bánh đó nó ra sao.
  3. libertas

    libertas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    mai e thi rủi ro
    chưa học đc ji nên thấy rủi ro kinh khủng
    lai vừa thấy đứa bạn ol nó bảo các lớp khác đi thầy đc môn này, tự nhiên mình cũng có cảm giác mún tìm cái ji đó nó yên tâm, bơt rủi ro tẹo
    cơ mà chưa có chút kinh nghiệm ji, kg bit có sis nào học ktếquốc dân kg nhỉ?
  4. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Thi tốt nhé em.
    Đi thầy được à, hồi trc chị cũng nghe trong lớp mìh đồn này nọ, nhưng cảm tưởng cầm quà đến tặng thầy mà bị đuổi về thì quê chít. Bởi vậy thui, từ bỏ ý nghĩ đó :D.
    Ở nhà mình có chị chcy là "cụ" sinh viên KTQD thì phai ^ ^
  5. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    hế lô Mat_lech, wk dzuj dze hok?
    (bữa nay hc cách gõ của mấy em 9x hé hé)
  6. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    uh hén, xớn xa xớn xác đọc nhầm :">
  7. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Ơ hế nố sweet....
    Oài mấy cái 9X đó anh ghét, mà thật ra mình chẳng hiểu gì nên ghét!
  8. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Hello cả nhà
    Hôm nay chị đi chơi nhà bạn ở ngoại thành thích quá đi mất. Ngửi mùi rơm rạ thấy thật là dễ chịu. Đến nhà bạn lại vác rổ sang nhà hàng xóm mua bánh cuốn về ăn nữa
    Hôm qua có một anh bạn cũng offer chị tổ chức tiệc cưới BBQ ở nhà nghỉ cuối tuần của anh bạn đó. Anh ấy mua được 7000m2 đất, đang cho trồng cây và quy hoạch khu nghỉ. Cũng thân lắm nên cứ bảo mình hay tổ chức tiệc cưới BBQ ở đó. Nhưng chị biết tính giai nhà chị là khó tính và ít khi nhờ vả ai nên đã gạt đi ngay. Hôm qua chị cũng bảo chị định may váy cho tiết kiệm vì không cần thiết phải chi nhiều tiền cho váy cưới khi mà ai đi dự về cũng chả biết cô dâu mặc váy gì. Vừa mang luận điểm đó ra đã bị gạt đi ngay vì lý do em nên chọn cái nào em thích nhất trừ khi nó quá sức với khả năng tài chính của mình quá. Không quan trọng người khác nghĩ gì và có nhớ gì không, chỉ quan trọng là em nghĩ em đẹp nhất trong cái váy đó và em nhớ là em đã mặc chiếc váy ưng ý nhất trong ngày cưới là được. Đây là đám cưới của em chứ không phải của mọi người. Hơ hơ thế là mình lại tiêu tùng ý nghĩ tiết kiệm rồi. Nói chung chị hay bị ảnh hưởng của giai. Nhiều khi cay cú nghĩ chắc mình dễ bị điều khiển quá đi mất.
    Đang để status:
    Mặc trống đánh ngũ liên
    Mặc quan sai xuống thuyền
    Vứt bao vàng bẻ giáo
    Anh về lại cùng em
    Được ngay ông bạn của giai vào msg bảo không cần vứt bao vàng bẻ giáo chi sất, chỉ cần bỏ học PhD với lại không tiêu tiền tư bản nữa là về với em ngay. Hehe
  9. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    kể chuyện cho cả nhà nghe, Trif bv xong, 2 ngày weekend đều được mời đến ăn cơm, rất là hí hửng vì lâu ko được đàn đúm nhậu nhẹt. Chuẩn bị tinh thần từ sớm, chải chuốt và cười tươi ra đường.
    Hôm qua, bữa thứ nhất - gia đình Việt Nam, rất thân thiện, không khí đầm ấm, đến nơi nhìn thấy con ngan luộc to oành trên bàn, và nồi canh măng sục sôi trên bếp thật là hấp dẫn. Món mở màn là Ốc luộc, gia chủ kiếm được loại ốc gì to bằng ốc nhồi nhà mình mà lại thơm ơi là thơm ngọt ơi là ngọt. thế là cả đám lao vào xâu xé. Quả tình là 10 tháng nay mình chưa nhìn thấy ốc, lại thêm món nước chấm pha khéo vô cùng. Vèo vèo hết veo. Quay sang con ngan, rồi lại chơi một tô bún măng to gấp đôi bát bún ngoài hàng hay bán. Bụng căng nứt, đang mơ màng nhìn đĩa dưa hấu thì .... ọc ọc, lục bục,.. rồi một cơn đau quặn lên... Khổ thân tôi chưa kịp ăn xong bữa!!! Chạy thẳng vào toilette ko kịp báo cáo. Tái mặt vì đau. Xong, đi ra ngồi thở, ko dám ăn dưa hấu . Ngồi một lúc thấy yên ổn, hihi. May quá. Thì chủ nhà lại bê ra bánh ngọt, hết đỡ! nhưng vốn tính thận trọng em chỉ nhón có 1 miếng = ngón tay cái thôi. 2phút sau, lại chạy thêm lần nữa.
    Đau ko chịu được, ốc ơi là ốc. Xấu hổ cũng phải kéo chị chủ nhà ra một chỗ bảo lấy cho em viên thuốc, ko thì em ko về nổi nữa.
    Xong về đến nhà, uống thuốc tiếp, ngủ ngon đến sáng nay.
    Hôm nay được mời bữa trưa, 12h - Pháp. Chị bạn này thì ko "đảm" lắm, nên mấy đứa rủ nhau đến sớm tí hỗ trợ. 10h ngủ dậy, 10h30 đi, đến nơi 11h30, chị hét "sớm thế!" xong rồi chị bật tivi lên cho xem. Chị bảo chị ko làm gì đâu, đợi chồng chị về nấu hết. Cứ ngồi thế. 12h30 chồng chị về, khách khứa khác cũng đến đủ cả ngồi cười nói râm ran được đến 1h30 thì im re hết vì đói lả đi rồi . Dưới bếp vẫn từ tốn vừa làm vừa hát . Xuống giúp chỉ được giao nhiệm vụ rửa rau, xong lại bị chị vợ đuổi đi vì anh chồng.. làm tuốt. Một đứa gục xuống bàn ngủ. Một đứa mắt lờ đờ. Cái đứa mình tối qua cho ra ngoài hết sáng nay chưa ăn gì thì chạy lăng xăng cho gia chủ sốt ruột
    Cứ thế đến 3h30 thì được ăn . Trong vòng 5'' đầu ko biết là mình ăn gì luôn, vì lúc đấy đúng là ăn cứu đói. Thật khủng khiếp!
    19h mới xong bữa trưa . Đi về gặp mưa rét run cầm cập. May mà giờ cũng đang ở nhà gõ Lap xoành xoạch thế này. ôi weekend bão táp!
  10. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chị trifo cho em được cười ạ (cười trên sự đau khổ của chị :P :P). Khổ thân chị chưa, mà rút kinh nghiệm mai mốt đi ăn tiệc thì phải lót dạ qua 1 cái đã, k thì đem theo cái gì đó để cứu đói. Chứ gặp trúng 2 anh chị nào mà nhiệt tình như 2 anh chị này thì cũng chít ^ ^
    @chị binhtuat: Em thấy chị rất hạnh phúc nhé, được chồng cưng như thế còn gì. Mà khi nào chị chọn được kiểu váy cưới thì post lên cho em học hỏi chị nha . Chị định may ở đâu? Em nghe các bạn ở HN cứ khoe ở Hạnh Vũ may đẹp làm con bé cứ tiếc rẻ, phải chi mình ở HN
    Bài thơ hay chị nhỉ, mà em thấy nó giống câu hát chèo hay sao đó ^ ^. Chị cho em copy để em send cho anh zai nhà em. Bảo vứt hết PhD với vứt cả tiền tư bản về đây cày cấy với em

Chia sẻ trang này