1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 4 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi zzzsweet_dreamzzz, 21/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ungthifuc

    ungthifuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    thì ra bebechance học ở Universite d''Angers, bébé có biết ông anh tui không- tên Huy, học Magitere du lịch- ESTHUA
    Angers nhiều VN phết
  2. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Biết. Em là em trai Huy à?
    Bánh của chị Trifo trông ngon thế ạ. Đúng là kì trước em ko có làm kem bơ nên nó nhạt chị ạ. Mà đào nướng lên trông ngon ghê
  3. ungthifuc

    ungthifuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đang muốn hỏi coi ông tướng kia thi xong ratrappage chưa
    tưởng VN dưới Angers 100% là học về Du Lịch chứ
  4. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Chị noinho với em giống nhau, mù các thể loại nấu nướng hichic, nhà mình có chị binhtuat, chị trifo và bebe nấu ăn nghề quá đi, phải học hỏi thôi, chứ k sau này lấy chồng bị chồng cười thì quê lắm
  5. libertas

    libertas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    hội nhà mình là hội những ng yêu nhau mà vì hoàn cảnh mà cách xa đúng kg ạ?
    e đang e rằng e kg đc nhập hội nếu xét về hoàn cảnh ạ!
    huhu
  6. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ý em, gạt nước mắt rồi kể chuyện ra đi nào
  7. libertas

    libertas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0

    cũng chả hỉu sao e rất dễ khóc nhè khi gặp 1 trong 2 lí do:
    1, nghe chuyện ma
    2, nghĩ ngợi và cảm giác tủi thân
    cơ mà bảo kể e cũng chả bit kể ntnào, khóc thì cũng tẹo là hết ý mờ
    khổ nối đang ôn thi lại ốm đau fải nằm 1 mình ở nhà là dễ tủi thân lắm
    nếu fải nghe, fải gặp những lời nói cay cay tẹo là lăn ra khóc nhè lun
  8. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại title của mình đi em: Em iu đời lắm ạ cơ mà. Chẳng có gì phải buồn cả. Chị đây hoàn cảnh éo le cực kì luôn mà ít khi khóc. Hay chị vô tâm.
  9. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại title của mình đi em: Em iu đời lắm ạ cơ mà. Chẳng có gì phải buồn cả. Chị đây hoàn cảnh éo le cực kì luôn mà ít khi khóc. Hay chị vô tâm.
    [/quote]
    hi
    có fải cái ji cũng như bề ngoài của nó đâu hả chị
    mới lại khóc làm ji ạ? e thấy chả giải quyết đc ji,chẳng qua đg về nhà e đầy bụi_ cho tý nc ra cho nó sạch ạ
    cơ mà, e cũng iu đời mà
    mún sống ngoan và sống tốt lắm chứ ạ
    hoàn cảnh chị éo le uh?
  10. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng như em

Chia sẻ trang này