1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 4 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi zzzsweet_dreamzzz, 21/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    add em vao roi do
  2. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị xuống cổ vũ cho Ýđây
  3. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hehe, giờ thì Smile chuẩn bị ăn chay nhé, còn bạn Matlech thì định ăn năn hối lỗi chuyện gì thía
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù ko vinh quang gì cho lắm nhưng Ý cũng vào được vòng trong rồi. Pháp xứng đáng xách gói về nước!
  5. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Mô Phật, thiện tai thiện tai!! Ý đang làm y như WC 2006, cứ mờ nhạt vòng ngoài, vô vòng trong lại thắng liên tiếp, hi vọng như vật!! Chít thật, hum nay phải ăn chay! Đừng ai rủ bạn ăn phá láu, bột chiên, phở, gỏi nhé, tự nhiên sáng sớm thèm mí cái này!!!
    Bebe, chia buồn với Pháp nha!
  6. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    hqua e te tởn cho nick mọi ng add
    hnay nick bị hack
    mọi ng đừng chat nếu thấy e ol kẻo bị hack ạ
    h e mất pass nick ý rùi ạ
    huhu

  7. neeyou

    neeyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    0
    {b]
    Sweet với Smile ko tham gia à ? Thứ 7 đc ko khoảng trưa trưa
    p.s: Vì biết 2 nường này ở Sg
    [/b]
  8. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Ừm, ăn năn vì đã chót không hy vọng Ý vào vòng sau. Hối lỗi vì đã một lần đầu tiên cá cược, hix... Ăn năn lắm ấy nhá cả nhà ạ... chẹp chẹp.
  9. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái điệu "chẹp chẹp" này, tớ nghi là Mat_lech đang ăn năn hối cải nhiều lắm đây
  10. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tức cực cả nhà ạ. Tối T3 là ngày hai đứa vẫn hẹn nhau chat. Thế mà mình ngồi chờ dài cổ ko thấy ổng ý đâu, gọi điện về ko ai bắt máy. Mấy lần trước thì hay lo lắm, nhưng mà đã 3,4 lần như thế này từ hồi yêu nhau rồi, mà nguyên nhân mấy lần đó thì toàn là do đi uống rượu với bạn ---> gần say --> lơ tơ mơ ---> về bụng bảo dạ "ngủ 1 tí" ---> tít thò lò cả đêm lun. Nên lần này tự dưng mình chẳng thấy lo gì hết, tại nghĩ chắc lại nhậu nhẹt gì say đây, ức lắm nên bụng bảo dạ hôm sau gọi điện mà lý do vẫn như trên thì mình sẽ xả cho 1 tràng rồi bảo thôi sắp tới khỏi gặp nữa, anh bận chuyện anh, em bận học thi, khi nào thi xong (hơn nửa tháng nữa) chát chít gì tính sau (mỗi lần điên lên là mình bất cần gì hết á). Cuối cùng trưa gọi điện, lão ý còn hỏi ơ thế ko nhận được tin nhắn của anh à, anh nhắn lúc sáng. Hai đêm qua anh phải thức hoàn thành nốt bản vẽ cho khách tối qua mới xong, định là lên giường ngủ 1 tiếng rồi dậy ol với em mà chắc mệt quá hay sao ấy, để chuông ĐT mà anh chẳng biết gì, mở mắt dậy thì đã sáng rồi, rùi thì xin lỗi blah blah... Hic, vì công việc nên cũng chẳng nỡ giận nữa, tin nhắn ổng gửi lúc sáng mà mãi đầu chiều mình mới nhìn thấy
    Nhưng mà nhìu lúc nghĩ cánh con trai cũng chim cú lắm. Mình thì chẳng cấm cản gì chuyện bạn bè nhưng đi đâu mà ko đúng hẹn thì alo cho người ta 1 câu, rồi muốn đi đến lúc nào thì đi, chứ cứ tự dưng mất tích, đt gọi ko người nghe thế ai mà chả lo. Lo rồi sau khi biết mấy kiểu lý do lãng xẹt như đi nhậu rồi về say chẳng hạn...blah blah...thì sau đấy lại chuyển sang điên Mà tính mình thì đã thuộc dạng hoả diệm sơn rồi

Chia sẻ trang này