1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 4 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi zzzsweet_dreamzzz, 21/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giovagoiom

    giovagoiom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Eo oi,khổ quá,định post bài thì ấn nhầm vào nút fửi mess cho chị smile :D
    CHị smile viết hay mà cảm xúc quá,làm em nhới lại lần đầu tiễn anh đi ởp sân bay,nhìn anh cứ bước đi mãi mà e bùn không chịu được :((
    Thoáng cái đã 3 năm rồi....còn2 + 2 năm nữathôi :(( ....
    Cơ mà aiu em săpóvề rồi :D 10 ngày nữa thôi cả nhà ạ
    ( lâu lắm rồi thi cử ko vào tám :(( h vào thấy sao sao ấy :D)
  2. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
  3. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Sướng nhé, 10 ngày trôi qua nhanh lắm em à, lần này giai về được lâu không em? tụi em co dự định đi đâu chơi không?
  4. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Thấy Smile viết về buổi chiều bùn quá, để tớ góp cùng 1 bài nhé. Bài thơ này gắn với kỉ niệm bùn mối tình đầu, hi`
    Chiều ơi sao nhớ anh nhiều thế
    Mưa đêm buồn lặng lẽ hắt qua song
    Cây đếm lá em đếm từng nỗi nhớ
    Vời vợi buồn một ánh mắt xa xăm
    Chiều xa quá em đi hoài không đến
    Gom nắng mà chẳng hết được mưa
    Con bạn buồn chớp mắt đong đưa
    Khe khẽ hát đôi môi hờn tồi tội
    Chiều tắt nắng là rơi hoài rơi vội
    Ngấn mây vàng reo mặt nước mênh mang
    Anh xa rồi đôi chân bước lang thang
    Một nỗi nhớ hai khung trời biền biệt
    Anh xa rồi chắc anh chẳng biết
    Em anh ngồi gom nắng lá chiều rơi?
  5. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay quá noinhomd ui, .. (nh mà con gai làm thơ thường đa sầu đa cảm há ^^, may mà học tự nhiên nên kéo lại được tẹo mạnh mẽ cá tính, hihi)
    @em giovagoiom: anh sắp về thích nhé, lâu lắm ko thấy em vào nhà mình, có thêm nhà mới ử blog 360 nữa đấy.
    @Bebe: lại sự nghiệp ăn uống, bebe coi chừng gấu ú của Bebe tròn vo lên đó :P. Nghe bún ốc thèm thế , hôm qua Trifo có 2 chị bạn ở VN sang được ăn giò lụa ngon mĩ mãn, chẹp chẹp
  6. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc đúng là con gái co khác, đọc bài của Bebe phát ngất vì đồ ăn. Chị cũng rứa á, lúc nào được nghỉ hay về Vn chỉ nghĩ đến ăn ăn ăn ăn thui. Mà hôm nọ ngồi nhẩm tính, bên này hình như phần lớn xiền mình tiêu toàn dành cho...ăn uống thì phải
    Mà hôm qua chị cũng coi Kungfu Panda đấy, coi ở rạp. Mà công nhận hoạt hình mà uýnh chưởng như đúng rùi ấy nhỉ, xem phê thiệt
    @ Trifo: Huhu, mấy cái ảnh mới của nàng, phong cảnh sao mà đẹp thế hả trời. Từ nhỏ đến giờ tớ bị mê hoặc nhất chính là những cảnh kỉu như vậy ý, nghĩa là các căn nhà gỗ nằm sát dòng sông nhỏ, rồi là hoa nở đầy các ban công...hic, nghĩ lại tiếc quá hồi đi Strasbourg lại chưa bít Trifo nên chẳng được đi đâu mấy cả, chỉ lang thang trong mấy trung tâm phố xá này nọ. Hồi ý tớ ở IPCMS ấy, ko biết có gần chỗ Trifo ko nhỉ?
  7. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi ra ngoài coi Ý đá, cơm nước xong mới đi. Trời vẫn nóng kinh dị. Đi bộ ra quán cafe đổ hết 1 mớ mồ hôi nữa. Đến nơi gọi 1 ly kem socôla, 1 coca. Cuối cùng nó tính kem hết 5,, cốc coca 4,10,. Dã man con ngan. Mà quán này đi lần này lần thứ 2 rồi đó chứ, lần trc ko để ý là nó mắc dữ vậy. Gru gru, tức quá trời. Hèn chi quán vắng hơn mấy chỗ khác. Lần sau ko quay lại nữa. Dã man thật. Mọi người biết ko, ở TBN đó, đi bar uống nước thì trung bình là 2, cho 1 cốc gì đó (bia, nước quả, coca...), gọi nước còn được cho ăn 1 món ăn nho nhỏ nữa (ví dụ 1 ít frites, bánh mì nhét cá, olive, salad....) nói chung là rất ngon, gọi là tapas, lên mạng search từ này sẽ hình dung ra món ăn nó thế nào.
    Thành ra ở TBN ăn uống tính ra rất rẻ, rẻ hơn cả VN luôn đó. bebe khoái đi TBN. ai có dịp thì nên đi TBN hoặc Bồ đào nha du lịch hén, đảm bảo ăn uống đã đời đó.
    2 tuần nữa nhà bebe về TBN 10 ngày nè. mà đang lo buồn ko biết có bị rơi vô mấy ngày đèn đỏ ko nè, mới mua bikini rồi, hổng lẽ mặc bikini ngồi trên bờ canh đồ cho anh tắm có ai có kinh nghiệm chi cho nó đến sớm sớm ko nhỉ cả nhà nhỉ , bebe tính đi mua ba cái rau quả chua chua ăn vô, với đi dạo loanh quanh, còn gì nữa ko ta, haiz...
  8. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    IPCMS trụ sở chính thì ở ngoại thành, còn nếu ấy ở cái viện trong trường đại học ULP (Louis Pasteur) thì gần như đối diện ký túc xá tớ, hí hí, gần xịch à. Cầu trời có thêm cái hội thảo nữa lại sang đây nhá, đảm bảo ấy thích mê đi được ý chứ
  9. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    e***ed
    Được trifolium sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 23/06/2008
  10. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0

    Vụ này có vẻ không khả thi, bebe ngây thơ sang bên HPGD tìm thử coi Có vẻ làm nó chậm lại dễ hơn là sớm lên Bebe à. (mà tốt nhất là kệ nó, tệ lắm thì mất 3,4 ngày ngồi canh đồ,, vẫn còn 6 ngày nhảy nhót mà, hihi )
    Vừa tìm được cái link cho Bebe nè:
    http://www10.ttvnol.com/forum/HanhphucGiadinh/1060161.ttvn
    (của mấy chị sắp cưới muốn đi trăng mật)
    Được trifolium sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 23/06/2008

Chia sẻ trang này