1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 4 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi zzzsweet_dreamzzz, 21/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Yêu lâu ngày + xa quá lâu nữa thành ra như thế chị ạ.
    Ở xa nhau là em hay bị rơi vào tình trạng như thế lắm. Chán nản, nguội lạnh.
    Hè này chị ko về ạ?
  2. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Chị noinhomd: cơm nguội thì mình đem hâm nóng ăn chứ chị! Em nói thật đấy, chị và anh phài cùng cố gắng, em với giai nhà em cũng thế thôi, đâu phải lúc nào tim cũng đập thình thịch như hồi mới quen nhau đâu! Mà em thấy quan trọng vẫn là bản thân mình đấy chị ạ!
  3. giovagoiom

    giovagoiom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    chi muadong_hanoi : doi khi e cung roi vao tinh trang nhu chi day a...dung la lau ngay nhu the nay nhiu khi thay ko co hung thu chat chit voi nhau.....nhug sau 1 thoi gian gian gian~ ra thì lại có cảm hứng mới đến để refresh lại tình iu ^^
  4. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Noinhomd: Lúc này là bàn tay nắm hờ đấy, hãy mạnh dạn nắm chắc hơn, đừng buông tay nhé.
    Không phải lúc nào cuộc đời cũng hừng hực lửa hồng, cũng tràn đầy nhiệt huyết đâu nhưng nói chung nên giữ lửa cho nhau. Làm cái gì khuấy động cuộc sống lên đi.
  5. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Thế là cả nhà mình cùng 1 tâm trạng ạ?
    Sweet cứ nghĩ có 1 mình mình bị điên điên thế này chứ.
  6. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Chào các c, đi chơi gần 1 tháng e nhớ nhà m quá :"> k update đc tình hình mọi ng j cả. Cuối tuần e giải quyết xong vụ assignments sẽ dành thời gian ngồi đọc lại các bài mọi ng đã post
    Hôm qua e với zai nhà e cũng vừa cãi nhau một trận ra trò xong . Lần đầu tiên trong lịch sử iu nhau zai to tiếng với e (tại e sai quá :">) hihi, nhg đến tối đâu lại vào đấy lại đi chơi với nhau bt rồi ạ. Mặc dù trong lúc cãi nhau cả 2 tưc giận quá nên q/đ là sẽ chia tay nhau =))
    Mà c bebe muốn nhanh hết bị thì uống bia/rượu vào í ạ, nó ra hết đấy ạ. Hè năm ngoái mấy hôm e đi bơi mà bị cũng toàn xử lý nt :D với lại lúc xuống nc nó kô ra đâu ạ. Chỉ có lúc lên bờ là....... như thế chị mang theo cái khăn hoặc dùng tampon là đc :D
  7. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Bebe thấy ở xa nhau mà muốn refresh tình yêu thì thật là khó, quả thật ko biết làm gì. Nói thì trên lý thuyết thế, nhưng nếu cần refresh thì làm thế nào? đâu phải ai cũng có lòng romantic để trông đợi cái này cái nọ. Nhất là đối với dân làm khoa học nữa. Thành ra lý thuyết 1 đằng, nhưng thực hành lại là 1 nẻo khác.
    Em Tieu_co_nuong: giờ em là hạnh phúc nhất nhà nhé. Chụp hình nhiều lắm phải ko, vào blog của hội post ảnh đi nhé. đừng up vào đây ko tiện đâu.
    Thú thật với cả nhà là trong năm có 1 lần giận nhau, đòi chia tay chia chân, anh cũng ko thèm quan tâm. Thế là buồn quá mua bia về uống. Uống được hết nửa lít (loại nặng 8 độ í, ko biết bên VN bia nặng là nhiu độ), thì nôn thốc nôn tháo cả buổi tối, đầu óc quay cuồng. điên loạn cả đêm . May là hôm đấy vừa tỉnh táo thì lão gọi lên mạng chat làm hoà. Thế là cạch bia rựơu luôn. giờ kêu uống rượu bia thì đầu óc lại quay cuồng viễn cảnh cũ. Sợ lắm. Nhớ hồi mới nhớn uống cũng khá (gia đình có truyền thống uống khá), thế mà giờ bệ rạc như thế đấy, chả hiểu tại sao luôn. Mà thôi kệ, cũng tốt thôi mà. Nhà bebe giờ anh cũng ko uống đc bia rượu, mình cũng ko. nghĩ tới hồi đám cưới chắc hai đứa hút nước ngọt còn quan khách uống bia cũng mắc cười . Lải nhải quá, tóm lại vì như thế nên ko dùng cách bia rượu được là thế. mà thôi kệ đi, về TBN tới 10 ngày lận, hi vọng bữa nào anh bảo vệ lãnh bằng thì mình đèn đỏ, bữa nào đi biển thì đèn lại xanh, hị!
    Dạo này trời nóng bức, ban đêm mở hết cửa nẻo ra vẫn ko ngủ được. nên ban ngày đầu nhức bưng bưng, haiz...
  8. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Nóng thật đó Bebe ah, chị cũng ko biết đã solde chưa, đợt này đói kém nên cũng ko để ý
    Đúng là lúc đã chán rồi thì chả muốn làm gì đâu, chat thì nhàm, gọi điện cũng ko muốn nói chuyện, nhắn tin cũng ko có hứng nữa... haizzz, thỉnh thoảng Trifo đi loanh quanh mua gì đó cho anh, hoặc gửi chocolate sang lấy lòng, hihi, anh thích đồ ngọt. hoặc có thời gian thì làm mấy cái hand made linh tinh, cũng thú vị, mà bỏ công sức vào lại thấy hoá ra mình còn nyêu ngta lắm
    Tụi tớ thì xác định chia tay là chuỵên lớn lắm, ko bao giờ đem ra doạ, cãi nhau to mấy xong cũng im, suy nghĩ chín chắn rồi có chia tay là chia tay luôn, ko quay đầu lại nên chả bao giờ dám đụng đến 2 chữ đó
  9. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần giận nhau ôm cái là xong . Em ko thích ba cái đồ vật linh tinh, quà quéo cũng ko thích nốt, chỉ tổ khi dọn nhà ôm theo mệt (!). chỉ thích như trên thôi
    Mới có 27-28 độ ban ngày mà đã nóng thế này thì ko hiểu có năm lên 40 độ còn thế nào nữa, thảo nào nhiều người chết thế. hi vọng năm nay chỉ thế này thôi.
    Cuối tuần này chắc lại shopping, mà ko rõ bên này thế nào nữa. Wk rồi hai đứa đi shopping mua cả mớ áo cho anh yêu rồi. Đồ rẻ lắm, ko lẽ giờ giảm giá còn rẻ nữa sao. Theo như anh yêu đoán mò thì hình như tuần rồi bên Đức đã sales rồi, mình đi trúng đợt sales mà ko hay. BTW, tuần này lại lượn ra xem sao

  10. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    kinh, 8 độ mà uống hẳn nửa lít, bia ở Vn có 5 độ thoai. Tớ thì khi nào vui mới uống được, còn buồn ý, chỉ vài chai là say roài.
    Khi nào buồn tớ nghe metal, thấy phấn chấn hẳn (nhà mình có ai nghe rock ko nhờ)

Chia sẻ trang này