1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 4 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi zzzsweet_dreamzzz, 21/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. the_nhoc_spirit

    the_nhoc_spirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Sắp 15,000km rồi...
  2. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, cố lên nào
    Dạo này cả nhà mình đi đâu hết trơn rồi, thôi thì mình hì hục kéo nó lên vậy
  3. vitba

    vitba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    1
    Vitba chạy vào topic này cái. Cũng đang nhớ chàng nhắm nhắm đây . 1 tuần 1 ngày nữa là gặp nhau rồi
  4. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thui lôi kéo lại nhà mình từ giờ vào đây bun bán nhá. Gần cuối năm rồi đặng còn kiếm tí lãi chứ nhở
    @ Sweet: Cuộc sống mới thế nào em
  5. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Dạ mới qua nên em vẫn còn hơi bỡ ngỡ chút. Hy vọng mọi việc sẽ ổn. Hiện máy chụp hình em để ở VN rồi, khi nào có máy mới em sẽ up lên cho cả nhà cùng xem
  6. the_nhoc_spirit

    the_nhoc_spirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn zzzsweet_dreamzzz
  7. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Hum nay mới có can đảm lò dò vào nhà viết cho mọi ng vài dòg, xin lỗi mọi ng vì đã ra đi ko 1 lời nào cả. có lẽ mọi ng cũg đoán ra chuyện xảy ra với Pu rùi ha, bi h thì Pu khá hơn rùi nhờ có Sweet, Smile và noinhomd. Cảm ơn mọi ng nhìu lắm
    Nhìu lần mún vào xem mọi ng nàh mình thế nào nhưg lạ sợ nhưg bi h cố gắg vượt wa nỗi sợ ấy rùi. Mình fải đứg lên từ nơi vấp ngã fải ko cả nhà
    Pu ko còn a half ở xa nữa nhưg vẫn mún là thành viên thân thiết của nàh mình thế có đc ko zạ
    Chúc cả nhà lun vui vẻ và hạnh fúc nhé, chúc nhữg đôi sắp gặp nhau nắm giữ đc từg giây hạnh fúc bên nhau. Yêu cả nhà
  8. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Re-welcome Pu nè.
    Thật ra trong cuộc sống đâu phải chỉ có tình yêu. Kể chuyện yêu hoài Bebe cũng thấy chán mà. Cuộc sống có lúc này lúc khác chứ. Đâu ai buồn bã hoài cũng ko ai hạnh phúc suốt ngày này qua tháng nọ mà ko có lúc âu lo, đau buồn.
    Qua 1 chuyện buồn thì mình lại càng tin ngày mai với mình sẽ là một ngày vui thôi mà. Bebe cũng thấy vui vì Pu đã lại xuất hiện. Mình cứ nói chuyện cuộc sống với nhau cũng tốt đó chứ.
    Dạo này Y360 bị gì á hé, ko add ai được. Pu có add Bebe ko vậy. Bebe add Pu vô mà ko được gì hết à. Có mấy người cũng add mình vô ko được. Chừng nào Y360 độ hết điên thì Pu add blog hội nữa hen.
    Đang hi vọng nếu tháng 11 tìm được vé rẻ chắc bebe về VN chừng 2-3 tuần thăm nhà. Mà chưa chắc nữa, nên mai vẫn phải đi ra mấy cái shop mua quà gửi về nhà cho mọi người ở nhà. Dạo này nhà bebe cũng có mấy chuyện không vui. Lại càng thèm được về nhà tợn nữa. Cuộc sống quả là không bao giờ dễ dàng.
  9. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Đanh định vào kéo topic lên thì thấy cả nhà, vui vui ^^
    @: Pu đỡ buồn chưa, cố gắng nhé.
    Bebe đợi tết về luôn cho vui. định về kỳ Toussaint à?
    Tâm trạng Trif ko vui lắm, thực sự là 2 đứa có gì đó bất ổn.
    Nhớ cái Blast mà Sweet treo hoài ở blog "vì sao đôi khi em thấy yêu thương thật quá mong manh"
  10. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0

    Vậy chắc là Pu đã đỡ buồn hơn rồi phải k? Cố lên Pu nhé. Sweet nhớ Pu, smile và chén phá lấu quá hức hức

Chia sẻ trang này