1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 4 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi zzzsweet_dreamzzz, 21/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chị Trifo: Tết mùa thi em ko về được, với lại mấy dịp lễ lạt này nọ vé mắc lắm. Nên nếu có về chắc em về ngang hông kiểu đó thì hoạ may. Chị mua vé về bao nhiu thế? Mà chị về HN vé lại khác đi nhiều, nghe nói về HN mắc hơn về SG.
    Mà chả bít nữa, giờ cứ mơ vậy. tới đâu hay tới đó. Dạo này nhớ nhà quá, thỉnh thoảng lại thấy buồn kinh khủng, nhớ hết mọi thứ, thèm về nhà nằm sãi trong nhà vậy thôi đó, 1-2 tùân rồi lại đi cuũg được. Biết đâu lại điên lên book vé về khơi khơi ko chừng. Kẹt cái ko có thời gian thôi à. Em tính về đợt Toussaint đó chị, mà đợt đó nghỉ có 1 tuần, nên nếu về là em cúp học 1-2 tuần nữa là vậy.
  2. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    @ bebe: Cuộc sốg đâu chỉ có tình yêu, suốt thời gian wa Pu cũg dựa vào câu nói đó để đứg dậy Bebe vui vẻ lên ha, cuộc sốg mỗi ngày mỗi khác và mọi chuyện rồi cũg sẽ wa cả thui Pu add blog Bebe rùi nhưg ko đc chắc do 360 bị điên
    @ Trifo: nhờ có mọi ng nên Pu cũg đỡ nhìu rùi Khi vừa mới gặp chuyện lúc nào cũg nghĩ đến câu hát đó và cảm thấy sao nó đúg thế ko bít " yêu thươg mog manh ". Nhưg thui Trifo đừg nghĩ nhìu wá nhé, chuyện đâu rùi sẽ vào đó thui
    @ Sweet: Pu cũg thèm fá lấu wá chừg Ah dạo nì Smile sao rùi nhỉ, hum nào rủ nàg đó đi ăn cho đỡ thèm
  3. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hihi, lâu rồi lại được nhìn thấy nick của Pu trong nhà mình, thấy vui quá chừng
    @ Trifo: Chắc tại yêu lâu nên đôi khi cứ lợn gợn thế đấy cậu ạ. Nhưng chỉ chút chút thôi rồi mọi chuyện sẽ lại vui vẻ ấy mà, nhỉ À mà nàng đã quyết định sẽ học tiếp hay ko thế?
    @ Bebe: Vé về VN mà mua lưng chừng như em ý thì có đắt ko vậy? Chị chẳng biết vé từ châu Âu về là bao nhiêu nhưng nghe nói mắc dữ lắm. Hix...
    @ Sweet: Hihi, nhớ sớm chụp ảnh gửi cho cả nhà nhé. Bây giờ thì Sweet đúng là sweet thật rùi ý nhỉ...hihi
    Chị Binhtuat dạo này chuẩn bị đám cưới bận quá hay sao ý, hok thấy về nhà nữa.
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    halo cả nhà cuối tuần vui vẻ
    @mùadong:nhớ ra đứa nào rồi..sao có cái ava xì tin thế kia?cái nick cũ đâu?học xong chưa?lấy chồng chưa?
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Gấu nhà em mua vé cuối t9 về thì 2 chiều là +700,. Rẻ đúng ko ạ. Em cũng định tìm khoảng đó đổ lại, trên nữa thì chắc ko về đâu, tiếc tiền lắm.
  6. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, đau lòng dân Hà Nội quá, chị mua vé 1 chiều về giữa tháng 9 mà gần 800e đó Bebe ơi Trong khi mua về SG thì có 650e. hik, hik.
    (mua vé 1 chiều vì chiều sang có SQ cho rồi mà, chứ ko phải 1 đi ko trở lại )
    @Noinhomd: chắc là học tiếp ấy ạ. Thú thực là cái comment của ấy trong blog Hội tác động đến tớ ghê gớm, merci ấy nhiều.
  7. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Oạch oạch.... vé từ Pháp zìa Vn đắt ghê nhỉ. Giờ mới thấy mình sướng, tớ thì 2 chiều mới có tầm 700$, thế mà nhìu lúc về còn tiếc tiền ấy...hihi
    Trifo quyết định học tiếp, vậy là sẽ có người ca bài ca trường kì kháng chiến cùng tớ, vui ghê...hihi
    @ Ghost: Biết chị là ai thì phải ngaon chứ, chẹp...hôm nào thi spam tiếp ko...hehe
  8. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Thế là vẫn có người tiếp tục ở Pháp cùng em. Em cũng thấy đỡ tủi thân. Chán thật ấy, bà chị kêu thôi đừng về hao tốn quá, ack ack. Mà vẫn muốn về ghê gớm.
  9. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @chị trifo: tình cảm nhìu lúc cũng lên xuống theo tâm trạng của con người. Em nghĩ do anh chị cũng lâu rùi k gặp nhau nên vậy. Lần này 2 người ráng sắp xếp thời gian về Vn cùng với nhau để hâm nóng tình yêu đi chị ^ ^. Còn cái câu blast của em thì đúng là em cũng bị nó ám ảnh, đến giờ vẫn còn nè. Khi nào em hết bị ám ảnh bởi câu đó thì em sẽ gỡ nó xuống khỏi blog (mà chắc cũng phải 50 năm nữa quá à :P:P)
    @bebe: Dạo này giá vé máy bay lên chóng mặt quá. Vé round trip từ NY về SG bi giờ đã lên 1k6 rùi hixhix, tháng trước anh của sweet mua chưa tới 1k3 nữa. Mà từ P bay về VN khoảng mấy tiếng hả bebe? Lần trước sweet đi qua đây ngồi trên máy bay 24 tiếng mún mốc người lun, toàn là ngủ rùi thức dậy ăn, rùi ngủ tiếp. Môi thì khô khốc nứt ra luôn
  10. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi mới thấy chị em mình vào nhà 888.
    @chị trifo tiếp ^ ^: Nếu vé về HN mắc vậy thì chị mua vé về SG đi, rùi từ SG mua vé đi HN típ, tranh thủ ghé SG rủ smile với Pu đi ăn phá lấu lun, vừa rẻ tiền vé mà lại vừa được tham quan SG hihi. Chị trifo quyết định học tiếp thì đúng như là chị noinho nói: "trường kỳ kháng chiến", cố lên chị ui.
    @chị noinho: Dạo này anh chị vẫn vui vẻ ạ. Mạng mẽo ở nhà em chán quá chẳng vào blog của mọi người tham quan được, nên k cập nhật được thông tin gì hết trơn đó. Bùn chít.

Chia sẻ trang này