1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 4 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi zzzsweet_dreamzzz, 21/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @Pu: rủ smile đi ăn chơi đi.
    @smile: Làm vừa vừa thui bà,vô nhà mình 8 xíu đi, làm dữ quá tiền để đâu cho hết nè hihi. Nói giỡn thui, bà làm cũng vừa phải để ráng giữ sức khoẻ nha. Dưỡng sức để có em bé chứ hè hihi.
  2. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Bebe đã về lại P chưa? Sao mà tâm trạng dữ vậy? Sweet nhớ bebe thi xong hết rùi mà, có điểm chưa . Sweet tưởng bebe xong hết chương trình rùi chứ. vậy bebe đi học gì tiếp vậy?
    Được zzzsweet_dreamzzz sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 10/08/2008
  3. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Hức, có Bebe với Noinho sung sưóng vì quyết định của mình, thấy đỡ tủi thân ghê, hihi. Trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi.
    @Sweet: Lúc đầu chị tính về SG, xong ba mẹ bảo thôi, đi đến nơi về đến chốn. Về nhà rồi đi chơi đâu cũng được. Lại mắm môi về HN đó chứ . Từ P về VN bay thẳng là 12h em ạ. Qua Mỹ thì lâu rồi , "nửa vòng trái đất rẽ tầng mây mà"
    Bebe ơi, cứ về đi em, tốn kém thật, nhưng về rồi như được tiếp thêm sức mạnh, sang đây sẽ học tốt hơn, hihi
  4. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Huhu, cái câu này này, ko bít mọi người sao chứ tớ thì đang yên đang lành bên này ko sao, cứ về nhà có mấy hôm mà quay lại đây ẽo à ẽo uột suốt cả tháng, suốt ngày than thở vì....nhớ nhà, nhớ người yêu. Lúc ý nhớ kinh dị lắm ấy, có khi trong túi mà có đủ tiền thì chỉ muốn về quách lun ấy
    Nhưng từ tháng thứ 2 trở đi nó quen dần nhịp độ sống 1 mình rồi thì lại phởn trở lại
  5. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    TỚ XIN CHÀO CẢ NHÀ SAU BAO NGÀY XA CÁCH.
    NHÌN MỌI NGƯỜI LẠI BUÔN BÁN MÀ CŨNG THẤY VUI LÂY.
    MỌI NUỖI BUỒN SẼ QUA, NIỀM VUI MỚI LẠI ĐẾN, KHÔNG CÓ AI GIỮ MÃI NỖI BUỒN CHO RIÊNG MÌNH MÀ QUÊN ĐI MỘT ĐIỀU CÒN NHIỀU NIỀM VUI MÀ NHỮNG NGƯỜI KHÁC MUỐN GỬI TẶNG CHO CHÍNH BẢN THÂN CHÚNG TA.
    HÔ KHẨU HIỆU : BUỒN VẤT MỘT XÓ, THỈNH THOẢNG NGÓ, CƯỜI !
    @ PUCA PU CÀ: VÀO MÀ BUÔN TIẾP VỚI MỘT ĐỐNG NGƯỜI TRONG NÀY NHÁ!
  6. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Sẽ cố gắg 1 ngày hô khẩu hiệu của bạn matlech vài lần nhưg chắc chỉ vứt vào xó và ngó chứ chưa cười đc
    Mọi ng buôn bán về chuyện vé thì mình mù tịt roài vì có đi đâu xa đâu muh bít đắt rẻ Buôn chuyện khác đê
    Ah Pu cắt tóc ngắn roài mọi ng ạ, đểm hum nào rảnh chụp ảnh rùi đem lên hkoe mọi ng nhá
  7. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hi''hi'', chờ ảnh của Puca
  8. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Sweet: bebe còn học tùm lum nữa chứ đã hết đâu à. Ít nhất cũng phải kiếm gì học tiếp vì người yêu làm PhD tận 3 năm nữa bên này lận, chẹp, tiếp tục sự nghiệp tranh thủ giữ người yêu mà, hihi.
    Chài, vẫn muốn về ghê gớm...
    Dạo này bị căn bệnh nhớ nhà trầm kha, nên buồn buồn chứ thật ra cũng ko có gì lớn lao cả. Nào giờ bebe chưa từng thấy nhớ nhà như thế này. Nào giờ chả nhớ gì cả. mà tại đợt này chị gái học xong về nè, rồi anh yêu về nữa thành ra mình cũng muốn!
  9. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Hức, chị gái học còn có 4,5 tháng sẽ về mà chia tay anh ý, buồn ghê. Dù đúng dù sai thì 1 tình yêu tan vỡ vẫn thấy đau lòng, Bebe ạ
    Hôm nay đi chơi cả ngày "đú đởn" quá, mai phải tu thôi.
    Cả nàh buôn may bán đắt nhá, (đã bảo blog Ứ tiện đâu mừ)
    hí, Pu post ảnh đê
  10. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Chúc cả nhà mình 1 tuần mới vui vẻ hen. Ai bùn sẽ mau hết bùn nha.
    Hwa sweet đi Sandy Hook, nó là 1 bãi biển của NJ, cũng gần chỗ sweet, lái xe tầm 50p thui.
    Lần đầu tiên đi biển ở đây nhìu cái lớ ngó kinh hihi. Đầu tiên là nghe lời anh bạn chỉ đi bãi này đẹp lắm, thía là cũng lò dò tới, ai ngờ chỗ đó là bãi tắm nude ặc ặc, kinh khủng chịu k nổi lun, thế là phải cặm cụi vừa đi vừa đếm ngón chân, k dám nhấc mặt lên hihi. Cuối cùng thì cũng kiếm dc 1 góc nhỏ của bãi biển là mọi người k nude, yên tâm hạ trại, lấy diều ra thả. Con diều chưa bay lên dc là đã có thằng lifeguard lại bảo ở đây k cho thả diều vì sẽ ảnh hưởng đến chim chóc của nó hixhix, nhảm quá trời. Sweet mà ở VN là sweet lấy cục đá chọi nó đem về rô ti ăn rùi .
    Nhưng được đi chơi thấy cũng vui, chỉ tiếc là chưa tậu dc cái máy chụp hình để chụp cho cả nhà xem

Chia sẻ trang này