1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 4 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi zzzsweet_dreamzzz, 21/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Mấy nàng sắp làm mẹ có khác... Mà bà chị tớ làm nhân sự trong cái công ty WTT... có ai cần việc ới một câu làm gián điệp cho...
  2. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua ngồi đọc một lèo hết cái thread em Sweet giới thiệu rồi. Đọc xong cái đọng lại lớn nhất là...thương bố mẹ mình Cứ bảo sao các cụ không thích sinh con gái, nhiều khi gả con đi lấy chồng mà cứ như là mất con ấy
  3. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ còn 2 cô đây, hồi chị gái đi lấy chồng, đúng là ba mẹ mất 1 tháng "cứ như nhà bị mất trộm"
    Mà cũng buồn cười, lúc học đại học xa nhà, vẫn 2 ông bà ở với nhau, tuần chị gọi điện về 1 lần, lấy chồng rồi ngày nào cũgn gọi, thế mà vẫn hụt hẫng.
    Đến lượt mình chắc các cụ sẽ quen hơn một tẹo, haizzz, tự an ủi tí
  4. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy chán quá cả nhà ạ. Có 4 ngày mà đã cãi nhau 2 lần. Vừa thứ 7 gây nhau, đến chủ nhật làm lành. Giờ đến thứ 3 mới nói chuyện vài câu lại gây nhau trầm trọng hơn nữa. Có lẽ xuất phát thì từ chuyện chả có gì, rồi mình thì ức chế vì một hành động, câu nói. Mà lúc ức chế mình lại chả muốn nói gì cả, nên cứ im lặng vậy. Anh chờ mãi thì lại cáu, rồi hai đứa cùng xả ra, cùng cáu
    Chỉ thấy là sau mỗi lần gây nhau thế này thì thấy mệt kinh khủng, thấy thật nặng nề... Nhiều lúc thấy chạnh lòng vì thấy mọi người ai cũng có vẻ rất tâm đầu ý hợp nhau, biểu hiện và cảm nhận tình cảm cũng vậy.
  5. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Không phải vậy, chỉ là những lúc vui đem chia sẻ, những lúc buồn chịu một mình không nói ra sợ mọi người mất vui, đôi khi cả sợ bị đánh giá, thêm vào tâm lý muốn người ngoài thấy tình yêu của mình đẹp. Thế nên có câu "đóng cửa bảo nhau" thôi mà. Còn đôi nào chả có nhiều chuyện Leo à (gọi Leo cho đơn giản nhé).
    Tớ thì cảh hiểu sao đang "lãnh cảm" đây này, đã đành là mình ôn thi, nhưng nói chuyện được 2, 3 câu là thấy nhạt, thôi chả nói nữa, lấy cớ muộn rồi cứ giục zai đi ngủ, thực ra ko biết nói chuyện gì
    Còn nữa, tự nhiên tớ thấy zai nhà tớ không lớn kịp ... nói thế naò nhỉ, chắc vì yêu bằng tuổi, trước mình không bao giờ để ý những chuyện mọi người cảnh báo, nhưng giờ đang cảm nhận , ngày càng rõ hơn, rằng suy nghĩ của mình lớn nhanh hơn của anh, rằng tình cảm của mình cũng sâu sắc theo một chiều hướng khác. Chiều nay tự nhiên thấy anh hơi lãng mạn, hơi hồn nhiên... sao đó, y như cậu nhóc 17 tuổi yêu mình ngày cấp 3 xa lắc, cái ngày thật ngọt, thật đẹp, nhưng sao mình buồn vô cùng tận khi có ý nghĩ đó....
    Leo cố gắng lên, ấy cũng tự nhận mình hơi nóng tính mà, lúc nào anh xả thì mình nhịn vậy, đợi khi thấy anh bình tĩnh rồi đến lượt mình xả, 2 đứa phân công nhường nhau là ổn thôi mà. Tớ thì thấy thương và phục anh nhà ấy đấy, ấy xem , các đôi đa số toàn zai đi có các nàg chờ đợi, điều đó cũng hợp tự nhiên, còn zai nhà ấy phải nhận vai trò "ở lại" cũng khó khăn lắm mà.
    Mau làm lành nhé.
    ....
    thôi, tớ học bài tiếp
  6. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì lại ngược Trifo đó. Anh nhà tớ thì đi làm từ lâu rồi. Mà đi làm rồi thì ai cũng thực tế lên nhiều, dần dần anh cảm thấy TY tuổi này cần phải khác, rằng những biểu hiện lãng mạn chỉ còn là của tuổi sinh viên...nhưng tớ thì vẫn thích cái cảm giác lãng mạn đó, thích những biểu hiện dù rằng đôi khi hơi sến những sau đó lại thấy trong lòng thật ngọt ngào đó...
    Thường thì hầu như tất cả mọi lần giông tố đều bắt nguồn từ tớ. Nhiều lúc anh còn ko hiểu vì sao đang nói chuyện vui vẻ mà tớ lại như vậy. Nhiều lúc cũng ko giải thích nổi mình nữa. Tớ thấy dạo này tớ đang mất cân bằng tâm lý nặng nề. Không phải chỉ là chuyện tình yêu, mà là trong mọi chuyện nữa. Tớ thấy tớ giữ bình tĩnh rất kém, hơi một tí là có thể đùng đùng lên rồi lại gây chuyện gì đó, mà chắc anh là nạn nhân lớn nhất rồi. Giờ đang tự dưng thấy chán lắm, cũng thấy thương anh nữa... nhiều lúc ước gì có cái hoang đảo, cho mình mình ra đó sống một thời gian... chắc lúc đó mình chẳng có ai mà gây chuyện nữa...hi`
    Tớ điên nhỉ...hix
  7. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Ko phải tình cảm và những biểu hiện, tớ nói đến những kế hoạch và dự định tương lai, tớ thấy anh nhà tớ hơi mơ mộng, ko thực tế bằng tớ. Có thể vì anh cũng đi lâu quá rồi, ko hiểu cuộc sống ở nhà bằng mình, Khi anh đi lại còn trẻ quá nên ko thực tế cũng phải thôi. Hoặc cũng có thể, như một số bạn bè nói tớ có tính "chiến lược" tốt, nên tớ ko hài lòng về các kế hoạch của zai lắm. Tớ có cảm giác lâu dài tớ sẽ ko được "dựa dẫm" nhiều lắm, hik, tớ ko sợ khó khăn nhưng tớ cứ thích người đàn ông của mình là một cái cột to, vững chắc cơ....
    hy vọng...
  8. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Em đang ở thư viện, 10p nữa có lớp rùi nhưng cũng nhắn với chị noinho vài câu:
    Em nghĩ chị như vậy 1 phần là do anh chiều theo chị quá đó. Con gái mà, càng dc chiều càng lấn tới. Em cũng vậy nên em hiểu. Lúc nào mà anh iu chiều em quá thể nào em cũng dc thể, hay giận hờn vu vơ, nhiều khi chỉ 1 câu nói, 1 hành động của anh cũng có thể làm em giận rồi.
    Giải pháp: Nói anh bớt chiều chị lại, mua roi về để khi nào chị giận dỗi thì đét vào mông .
    Em đi học đây. Have a good day cả nhà nhe
  9. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Chi noinho với anh zai hết giận chưa ạ? Bên em cũng đang có chiến tranh lạnh đây hichic
  10. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Ở cạnh nhau rùi mà vẫn chiến tranh cơ à
    Chị thì chưa. Thấy mình dạo này khùng khùng quá, gặp ai cũng muốn gây chuyện nên email anh tạm thời ko liên lạc ai một time xem sao. Hi`, cũng thấy nhơ nhớ nhưng mà giờ tâm trạng ko ổn định thế này nói chuyện mình lại nóng tính cái gì mà gây nhau nữa thì lại càng mệt mỏi lắm. Thôi thì cho an toàn cứ "bế quan toả cảng" vậy

Chia sẻ trang này