1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 5 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebechance, 28/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    4 chai chắc ko sao đâu em.
    Hôm chị về lo xa nên chỉ đem 3 chai trong vali, còn đến Charle de Gaule mua thêm 3 chai nữa. Bordeaux ở CDG tầm 10e uống cũng được lắm, nhưng ko có Vang trắng ngon đâu. Còn rượu mạnh thì chị thấy CDG nhiều hơn, dễ chọn hơn.
    Cuối cùng có 3 chai trong vali và 4 chai mua ở sân bay là 7 chai xách về
    @Thỏ: ko biết là thỏ cũng "có a halff ở xa". Nhìn bạn trai thỏ (bên nhà ảnh) yêu ơi là yêu nhá, hiền hiền dễ xương kinh dị
    @Chị binhtuat: kế hoạch vẫn chạy đều chứ chị ^__*? anh còn ở nhà ko? Em cho zai nhà em xem mấy cái ảnh cưới của 361 cứ gọi là thích mê tơi, hihi
  2. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Trifo: Chị cưới ngày 5/1 em ạ. Giai sang lại bên kia với sự nghiệp PhD rồi. Chị cũng chưa được xem ảnh cưới cơ dù chụp đã được gần 1 tháng rồi. Hihi.
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chị trifo: thanks chị. Em có 4 chai rồi, rượu ngon ông chủ nhà em lấy từ **** lên tặng. em lười xách nặng nên chỉ mang 1 vali tương đối về thôi. để nữa em ra CDG coi coi có gì hay ho nữa hông thì em cũng làm vài cái, hihi.
    Ngày mốt em bay mà giờ vali vẫn chưa soạn miếng nào!!!!
  4. tho_socola

    tho_socola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    uầy, chả bù zai nhà iem, em rủ là đi ngay =)) thỉnh thoảng lại đòi đi ăn nem chua rán + chè hoa quả :))
    AH, khi nào có ảnh chị nhớ post lên nhé :P:P hóng quá
    @chị Trifo: hí, cám ơn chị, "anh" í nhà em đúng là cũng hiền thật ^^ được cái chiều ng iu, lâu lâu về 1 đợt rủ đi chụp ảnh là chụp ngay.
    Em vẽ ra cái viễn cảnh chup ảnh cưới tới mấy lần liền cũng chịu hết :))
    Ùi, nhưng bgiờ vẫn đang nhớ đây hix hixx, sao mà những lúc ở gần thấy vèo cái là hết, còn những lúc xa thì dài lê thê thiên địa
  5. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @chị noinho: anh nhà chị cũng chăm ăn hàng nhỉ
    @chị binhtuat: anh nhà em cũng vậy chị ạ, thích ăn cơm nhà, mà hình như do môi trường sống nó ảnh hưởng, sống bên đây ăn cơm nhà riết nên quen . Anh giai nhà em lâu lâu em rủ đi ăn trái cây, gỏi khô bò công viên Lê Văn Tám thì cũng thik lắm vì mấy cái đó ăn ngoài hàng nó ngon hơn ở nhà
    @Thỏ: bạn trai của em nhỏ tuổi nên còn nhí nhảnh vậy, chứ anh của chị già rùi, lười biếng mấy vụ ảnh ọt lắm
  6. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Công nhận người yêu em Thỏ hay thật nhỉ. người yêu bebe chụp được cái nào đàng hoàng là đếm trên đầu ngón tay, còn thì toàn làm trò khỉ lung tung beng. Loạn ảo cả lên. Còn ko đi đâu cũng hai đứa, chàng lại chả thích nhờ vả ai, nên mình cứ chường mặt ra chụp 1 mình. Hè rồi đi CH Czech, trên cái cầu tình í, nổi tiếng dã man, muốn chụp một tấm thiệt đẹp kỉ niệm, mà rút cuộc cũng chỉ giơ máy lên tự xử thôi, toàn thấy người chả thấy cầu!!!
    có nhiều ảnh như Thỏ sau này đám cưới chiếu lên thì đẹp phải biết nhỉ
    vụ ăn uống chắc như Sweet nói, sống ở NN nhiều nên quen, ko quen cũng phải cố quen mà, người yêu bebe cũng vậy, thích ăn cơm nhà hơn. tuy nhiên được cái cũng chiều người yêu, thích ăn gì rủ cái là đi liền. nhưng cơm nhà thì vẫn là nhất!
  7. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Bọn chị ra ngoài ăn chỉ những món chế biến đặc biệt và khi nào muốn giải phóng sức lao động thôi. Được cái giai nhà chị thích nấu ăn và nấu ăn được nên hai đứa làm chung cũng vui
  8. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hihi, ông ý thì cũng hay đàn đúm bạn bè lắm, nhưng mà kiểu bia bọt chứ ko ăn quà vặt như mình. Nhưng người yêu về được ít ngày nên lôi đi đâu là đi đấy, ko thắc mắc chi hết á. Đến mưc mà năm ngoái chị về có chưa đầy 20 ngày mà zai lên được hai kí, mình đi phát tuần sau là ...quay về số cũ (tại ông nhà chị gầy kinh dị lắm, nên lúc mà lên được...lạng thịt nào là cứ phải sướng âm ỉ ấy) Đang hi vọng sau này lấy vợ ko bít có tăng cân ko
    Nhìn ảnh couple nhà Thỏ mà thèm ý, nhà mình ảnh đôi đa phần cũng là...tự xử, hoặc cùng lắm là trước khi chia tay qua bên này có mấy đứa bạn đến chia tay nó thương tình chụp cho cái nào thì có cái ấy thôi á...hixhix. Ông ý lại còn ghét chụp ảnh nữa chứ, trong khi vợ thì cuồng ảnh kinh niên.
    Ngồi trong quán cà phê, mình thì "Anh, nào, quay qua đây, cười cái nào". Zai" Thôi em, người ta nhìn kìa". Mình" Ơ kệ chứ, ai cười hở mười cái răng. Với lại họ có biết mình là ai đâu mà ngại. Nào quay qua cười "ruyên" cái nào". Zai cười (méo mó) "ừ thì cười"...hi''hi''
    Nhưng hồi đầu thì ngại thế thôi nhé. Giờ bít tính vợ rùi nên vợ đưa máy lên là chồng vào tư thế ngay...hihi
  9. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chị ui cái vàng vàng ý, đấy là niềm mơ ước của tất cả phụ nữ mình đấy chị ạ. Cơ mà em thì chả hi vọng
  10. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Chị ui, gởi cấp tốc zai đi học xa 1 thời gian (Pakistan hay Afganistan chẳng hạn, chỗ nào mà heo hu''t k có hàng quán do'' chi) là zai sẽ bít nấu an và nấu ngon nữa là đằng khác (kinh nghiệm em rút ra từ anh zai nhà em ^ ^).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này