1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 5 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebechance, 28/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tho_socola

    tho_socola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hihi đúng rồi í ạ, thực ra hồi đầu cũng ngại chụp cơ vì kêu là "xấu k thích chụp ảnh" :)) nhưng mà chơi với em riết thành quen, fải chụp thôi ^^
    Bi giờ toàn cưa sừng làm nghé, hai đứa suốt ngày "tự sứơng" hâm ơi là hâm haha.
    Nhưng mà đó, vi là xa nhau nên mỗi lần gần nhau đều chụp ảnh hết công suất để còn ghi lại một vài kỉ niệm, và để xem lại khi xa nhau.
    Em sốt ruột quá í, mua cả váy để chụp ảnh cất trong tủ :)) thèm chụp dã man. Hôm trước em bảo là "hay anh cho em chụp truớc nhé, em chụp cô dâu 1 mình" :D (Mọi ng bảo chưa cưới mà chụp là k may mắn, nhưng mà em thích chụp lắm ý 8-)
    Thế xong ng iu bảo: "Ờ, nhưng mà chụp xong fải giấu nhẹm đi, ko là ai ai cũng giục cuới chết anh" =))
    ÙI, mấy hôm nay thời tiết HN rõ ràng là dễ chịu, mà sao vẫn ngứa đầy người vậy trời :((
    Các chị nhìu ng ở xa nhỉ, bgiờ k bít mấy giờ nữa.
    Nhưng em vẫn chúc mọi người ngủ ngon nhé ^^ và chúc mọi người một ngày tốt lành.
  2. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Hihi, giai nhà chị sống xa nhà 8 năm rồi nên nói chung tay nghề nấu ăn ổn, mỗi tội sở trường các món Tây thôi. Suốt ngày ngồi vẽ ra viễn cảnh là em mời một lũ bạn gái đến nhà xong uống rượu, hút thuốc nói chuyện tào lao, anh sẽ rửa bát và nấu cho các nàng ăn. (Chị có một đứa bạn thân ngày xưa hay hút thuốc nên giai tưởng tượng thế).
    Giai nhà chị rất ít bạn bè, nói thế này là mọi người hiểu: mỗi lần về VN nếu không ở nhà thì có nghĩa là đi với chị nên chẳng có chuyện la cà bia bọt nhậu nhẹt với ai cả
  3. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hihi, hồi xưa nịnh ông ý chụp ảnh chị cũng phải nói như thế này đấy
    @ Chị Binhtuat: Em cũng thích lúc em về zai chỉ đi chơi với em thui, nhưng mà lão ý vẫn bạn bè nhìu lắm. Lại còn bảo tại nghề anh nó thế, phải quan hệ nhiều này nọ Nấu ăn thì ông này chắc vô đối rồi ạ, lịch sử ăn cơm...bụi mười mấy năm rồi cơ mà. Sau này mà em ko học nấu ăn nữa thì hai vợ chồng có mà
    @ Bebe: Hôm nay Bebe về VN đấy nhỉ
  4. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Ôi chả ai như giai nhà chị đâu, rất ít bạn bè dù có nhiều thời gian sống rất sôi nổi. Hihi. Ba bốn năm nay hình như chả gặp bạn nào mỗi khi về VN nữa ấy.
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Số em là số con rệp. Trước ngày đi lại gặp phải bao nhiêu việc. Ngân hàng bị sự cố kỹ thuật ko lấy được tiền. Đành phải vay ông chủ nhà tiền đi đường, đói rách ko cơ chứ. Rồi thì trường làm khó làm dễ. Em mặc kệ, chiều nay em đi đây!!!
    Lại thêm cái khoản hôm nay lại đến kỳ. Nói chung số em chó mực quá đi mất
    Được niềm an ủi là anh yêu ngày mai sẽ ra sân bay đón với ba mẹ và về nhà em chơi luôn mây ngày, hô hô. Sau đó thì theo chàng về SG chào hỏi bố mẹ chàng đây. Hồi hộp quá đi mất. Lần đầu tiên em "ra mắt nhà trai" . Hi vọng là em có thể ra đi và trở về an toàn và lành lặn, hic.
    Chồng chị Binhtuat giỏi thật ấy. Người yêu em cũng xa nhà 7 năm nay, mà có em thì em nấu này nọ cho ăn, ko thì cứ calamares (mực tẩm bột rán í ạ), rồi thì beef-steak làm tới thôi. Em cũng nể, con người ta có khả năng sinh tồn cao thật ấy . Ăn thế mãi suốt bao nhiêu lâu mà ko ngán đến chết thì cũng giỏi đúng ko ạ?
  6. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    @ Bebe: Hihi, số chó mực thì về đến VN là lại thành cún Nhật hết. Hehe... về cố gắng ăn nhìu vào nhá (nói thế thôi chứ cái này thì chả phải bàn nhở)
  7. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Mắc cười câu này của bebe quá, với lại câu Cún Nhật của chị noinho nữa .
    Đúng là bebe xui thiệt, nhưng mà dù sao mọi chuyện cũng xong xuôi hết rùi, chúc bebe lên đường may mắn, được ăn nhiều món ngon, gặp gỡ nhà chàng cũng suôn sẻ để năm sau tổ chức đám cưới lun .
    @chị noinho: con zai có bạn bè là bình thường nhưng cái gì cũng phải có mức độ của nó, ở nhà hoài cũng buồn mà đi ra la cà hoài thì cũng hông được . Em thik người đàn ông dung hòa được cả 2 việc, xông xáo ngoài xã hội và có trách nhiệm với gia đình . Mà chắc em nằm mơ thì mới có hy vọng gặp người đó
  8. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hihi, lại nhớ ra cái tiêu chuẩn chọn vợ của cánh đàn ông "ngon một tí, ngoan 1 tí, ...ngu 1 tí (nghe thô nhở). Cơ mà thế hoá ra là mơ ước của cánh đàn ông nhỏ nhoi hơn phụ nữ tụi mình à...hehe
  9. luckyluke_pfiev

    luckyluke_pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bận chuyện gia đình cả tuần nay, hôm nay mới online vào 8910 tiếp với box mình được.
    @ bebechange: Chào mừng trở lại Việt Nam, có phần hội chai nào không đấy (Mấy Gent của box chắc chỉ mong có dịp này, )
    Box mình có nhiều miss sắp lập gia đình quá nhỉ, nghĩ mà cũng hay. giá mình cưới béng đi, bắt gấu nhà mình làm độ dăm thằng ku rồi muốn học đâu thì học.
    @noinhomd: "ngon một tí, ngoan 1 tí, ...ngu 1 tí -Câu này có vẻ hơi đúng, keke, hồi đầu mới yêu thì thấy người yêu học giỏi, có cả tính thì cũng sướng rên rỉ, nhừng mừ sau mới cũng thấy hôi hối . Suốt ngày tớ bị lên lớp giáo huấn, híc, phải ăn như thế này, mặc như thế kia, đi như thế này, nằm như thế nọ tức lém!
    Chúc mừng các bạn sắp lập gia đình!
    Thôi, ngủ đây
  10. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Bebe giờ này chắc đang dung dăng dung dẻ rùi. Mấy hôm nay thèm cơm tấm kinh khủng. Thế là hôm nay làm dĩa này ăn cho đỡ thèm hihi.
    [​IMG]
    Được zzzsweet_dreamzzz sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 12/10/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này