1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 5 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebechance, 28/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0

    welcome bạn Confiance nhé, tớ cứ gọi là thích có đông đông người cho hội nó vui thôi ấy
    Ở VN nóng quá trời ơi, em đang bị điên loạn vì nóng!!! haizzzz...
  2. acloudyday

    acloudyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    @noinhomd: Thanks ấy. Problem là tớ hay thích chụp hoa chụp ****, nên đứng chỉnh lâu thì "chủ thể" dễ bay mất lắm Tớ sẽ luyện tay nghề thêm.
    @ Bebe: "nhà giai nhà gái đã gặp nhau, vui vẻ hết trọi" được như thế thì còn gì thích hơn. Chúc mừng chúc mừng!
    @Thỏ: Mình cũng thích tóc thẳng hơn, ko thích tóc xoăn. Thỏ đã chụp nhiều hình cô dâu xinh thế, anh ấy mà không nôn về nhà cưới vợ sao?
  3. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Welcome bạn vô nhà mình. Thế là lực lượng "nam nhân" nhà mình có xu hướng đông lên đấy nhỉ
    @all: Dạo này tớ sao ý. Trời trở lạnh mát mẻ dễ ngủ dã man. Thế nên tối cứ về đến nhà ăn uống qua loa là mắt cứ nhắm tịt lại. Đánh một giấc rồi...12h lại tỉnh, lại thức đến ...gần sáng mắt nhắm mắt mở ngủ típ. Thế là sáng dậy đầu cứ mệt mệt.
    Làm thế nào mà sửa được thói quen này hả trời...huhu
  4. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @chị noinho: hình chị chụp đẹp quá, bị muỗi cắn mà được mấy tấm hình này cũng đáng chị nhỉ . Chị ráng về nhà ăn cơm xong đừng ngủ cho quen giấc, còn ngủ thì ngủ thẳng cẳng luôn chứ mắt nhắm mắt mở mệt lắm. Ở bên em mấy hôm trước trời lạnh nên sáng nào k đi học cũng thức dậy muộn để bớt lạnh [:D. Giờ muốn dậy sớm cũng k được
    @em Thỏ: ảnh CD xinh quá, em mà là CD thiệt chắc còn xinh hơn nữa.
    @bebe: ăn dc món gì rùi, kể sweet nghe với. Gặp ba mẹ chàng ổn là xem như lần này về có thu hoạch tốt quá rồi hen.
    @confiance: welcome bạn
  5. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Chị em nhà mình vào box Tâm sự , bỏ nhà cửa vắng vẻ quá.
    Chị trifo ơi, update tình hình chiến sự ở Vn đi chị, em chờ mãi
  6. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cũng ko ngờ tình hình lại tốt thế cả nhà ạ. Trước khi về cứ nơm nớp lo vì tình hình rất chi là căng thẳng. Nhưng giờ thì an tâm rồi.
    Tuần sau nữa bố mẹ chàng lại xuống CT thăm nhà bebe trước khi bebe về lại Pháp đây. hi vọng mấy hôm đó mọi việc sẽ lại tốt đẹp.
    Về đây đau khổ cái là ở gần nhau (vì chàng về nhà bebe ở mấy hôm khi bebe vừa về í), mà có ba mẹ ngồi đó cái ko dám làm gì hết, hun cũng ko dám luôn, he he. Tại vì ráng giữ hình tượng đẹp cho cả hai trong mắt phụ huynh nên nó khổ thế . Toàn ngồi nhìn nhau rồi lẳng lặng quay đi không hà. Mà kể ra như thế cũng khá chi là thú vị. Giống hồi mới yêu mắc cỡ ngượng ngùng á, hihihi.
    Dạo này bebe cũng ăn ngủ như heo á. ăn tùm lum món: thịt nướng, tôm nướng, sườn nướng, vịt nấu chao, trái cây thì khỏi kể hén, miền Tây thì vô số rồi, ăn nhìu nhứt là xoài (đang mùa xoài mà).... Hôm lên nhà chàng ăn cơm thì mẹ chàng nấu cái lẩu nấm hải sản ngon quá cỡ, cộng với thịt gà lá chanh, giò lụa, xôi vò, chả giò... (nhà chàng gốc bắc nên ăn toàn món bắc), mà lạ miệng nên cũng ngon, phải tội hôm í bebe phải chạy tới chạy lui nên ăn được có tí xíu à. Nhưng nhờ vậy mọi người đánh giá là đảm đang, hí hí hí
    Mấy hôm mới về ăn uống ko được ngon miệng, hình như lâu ngày ko có ăn đồ VN chính cống cái mất khẩu vị á, mà giờ thì ok rồi, có điều ăn gì cũng phải si nghĩ, tại ko thì bị tào tháo rượt, hôm qua uống ly nước mía, sáng nay trả giá rồi mà
    Sweet ở bên đó với anh yêu sướng chết đi được á, bebe chả biết đến bao giờ mới đc vậy nè.
    Đang lên kế hoạch noel này hai đứa đi khám phá Bắc âu đây, ai đi cùng ko nè?
  7. confiance

    confiance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    1.793
    Đã được thích:
    0
    Hí hí ... được nhiều người ra đón quá ... !!
    Mọi người ở Hà Nội nhiều ko ? Hôm nào tổ chức vụ off ẹp nào hoành tráng tí đi ^_^
  8. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nghe Bebe kể vụ hai anh chị ngồi nhìn nhau ngượng ngùng bùn cười quá xá... Lại nhớ năm ngoái hồi về nhà chàng cũng thế, cứ chàng một nơi nàng một nẻo
    Mà cấm có dám nhìn nhau cầm tay cầm chân gì bao giờ. May mà hai bác ý tạo điều kiện cứ bắt ổng chở mình đi chơi
    Mà nghe Bebe kể list các mon ăn, chẹp chẹp
  9. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa nhà chị có tình trạng nhìn nhau mà cấm sờ vào hiện vật nên anh chị ngồi giả vờ lôi điện thoại ra nhắn tin chíu chít trước mặt phụ huynh
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    He he, vậy ra nhà ai cũng vậy hén
    Hôm nay em ốm rồi, chắc hôm qua ăn tôm nướng nè, bị tào tháo rượt, mệt quá sức. Đang mong mau hết ốm để tuần sau em còn đi SG chơi , hic.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này