1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 5 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebechance, 28/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Sao phải lén lút lấp ló chụp giật nick này nick nọ rồi mới dám nói chuyện vậy anh? sợ em đến vậy hả? Sống phải tự tin lên chút chứ, đàn ông phải đường đường chính chính mà đi anh ạ. Chi mà phải đổi nick này nick nọ rồi nói cái này nó lại lòi cái kia ra. Như vậy người ta ko những buồn cười, mà còn thấy anh đáng thương đó. tại vì HÈN.
    Ghen ăn tức ở thì cũng có 5, 7 loại. Nhưng cái thể loại hạ tiện như anh, dai như đỉa như anh thì em cũng mới thấy lần đầu trong đời (cũng phải 24 năm rồi mới thấy đc 1 người vậy đó nghe). Kể ra cũng ko phải là ko hâm mộ đâu. Coi như là điểm mạnh của anh đi hén.
    Chuyện nhà sao ko lo, sao phải lo chuyện thiên hạ chi mệt vậy anh? 1 vợ 2 con rồi mà sao vẫn cố phải "giả teen", lên mạng này sống ảo chi vậy anh. Tội nghiệp. Đáng thương hơn đáng trách.
    Trước khi nhận xét người này người nọ thì anh nên về tự soi gương, xem lại bản thân mình cái đã hén, rồi hãy nói gì nói. Anh có nói người yêu em giống ai cũng được, hiền lành như thế thì cũng đáng, chẳng hại ai ở đời. Còn như anh, hại ai ko thì ko biết, nhưng sống mà để cho người ta coi khinh, thì tội nghiệp lắm, ko phải tội nghiệp cho anh, mà cho các con anh á. Vậy nhe. Bài post cuối nói thẳng thắn cho anh biết. Anh còn đôi co gì thì mặc kệ anh.
    Các chị. Em xin lỗi đôi co với người ko đáng, làm bẩn mấy trang nhà xinh đẹp.
    Sau này em post bài vào blog hội mình nhe. Bye mọi người ạ.
  2. ZoZuyen

    ZoZuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    ớ, bạn này nói mình đấy ah, thôi chết, nhầm với ai rồi bà chị ơi
    cho em xin blog hội nhà mình với
    bạn bebe đi ah
  3. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Mình ko biết bạn Vô duyên là bạn nào, nhưng khi người ta ko đón tiếp thì mình nghĩ bạn cũng không nên ở lại đây lâu hơn, kẻo cái nick nó lại ám vào thân thì khổ lắm.
    Sorry cả nhà vì bức xúc cái nick này quá, có lần dám lấy ảnh 1 thành viên nhà mình đi post linh tinh bên box album rất phản cảm
  4. ZoZuyen

    ZoZuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    ớ, bên box album mình có lấy hình của nhà này đâu, nếu có thì chỉ là vo tình các dg link đc liên kết với nhau, từ người này sẽ biết người kia, mình hay lang thang blog nên cũng có 1 cơ số hình của mem trên ttvnol này, hình như mình cũng biết blog nhà của các bạn rồi
    @all: nghe nhiều box nói nhà haft có nhiều chị em cảnh mỗi người 1 nơi xinh tươi dễ nhưng tính tình thì kì cục mình vào trò chuyện thử 1 câu 0 ngờ họ nói đúng, vậy thôi mình lượn đi vậy, chúc các bạn vẫn còn bền với nhà (a haft bền mãi thì có nghĩa là các bạn mỗi người 1 nơi mãi ah, vậy chắc đó là điềm gở rồi), em sắp đc đoàn tụ nên cũng chả mong ở nhà này lâu đâu, nhà này kết hợp với nhà nghĩa trang đc đấy ah
    Chào cả nhà, vài lời nhỏ nhưng thật lòng, thực tế, 0 ảo chút nào.Suy nghĩ của những người ở xa hay có a haft ở xa luôn có vấn đề, 1 fần trong họ luôn có sự mất mát và thiếu vắng, tổn thương đến mức họ có thể khiếp nhã với bất kì ai 0 hợp ý mình ngay cả khi đó là người thân, vì lối sống xa nhà và lối sống bất cần lại trong tuổi yêu, tuổi đang du học thì điều đó là quá bình thường, sau này khi các bạn đã có gia đình các bạn sẽ thấy những năm tháng bạn đã trải qua bạn sẽ nhận thấy mình
    RẤT TRẺ CON​
    , 1 lối sống, 1 suy nghĩ rất đặc trưng của những bạn trong tình huống này
    A HAFT Ở XA (thật tâm mà nói chia buồn cho những ai còn ở trong hội này lâu đến thế)
  5. danlbatre

    danlbatre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    cái vàng: mình nghe chối tai wá, thế bạn 0 fải là phụ nữ ah, lệch lạc giới tính kinh khủng, mới qua có 2-3 năm mà sao mất cả gốc và ngữ pháp tiếng Việt đến mức này vậy trời
    Phụ nữ bao gồm già, trẻ, lớn bé và mang giới tính là nữ, theo tôi hiểu thì ý bạn mún nói là đàn bà chứ gì, ngữ pháp Vn rất phong phú, đàn bà cũng có 2 nghĩa nhưng theo tôi ý bạn là thành vợ (đã quan hệ) thì anh ấy mới tặng hoa và nghĩa trái với đàn bà là con gái = trẻ (chưa quan hệ)
    Ex:thời con gái, còn con gái, thời con gái...<> con trai
    Phụ nữ <> Phụ nam
    đàn bà <> đàn ông
    chúc bạn suy nghĩ trước khi phán xét người khác, không có ai là hoàn hảo cả
  6. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Anh Nam à, bebe đã k thích thì anh đừng dai dẳng như thế nữa.
    @danlbatre: Nick này chắc k phải của em danbatre đâu nhỉ?
  7. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Đang học bài thi nhưng mà ngứa tay, ngứa mắt quá nên cũng ráng post 1 bài.
    @nick ZoZuyen: còn chủ là ai thì người đó tự biết.
    1. Đầu tiên xin thưa là a half chứ k phải a haft ạ. (thật ra em đọc thấy sai chính tả như vầy thì em biết chủ nick này là ai lun rùi ạ ^ ^)
    2 Hai câu sau này mâu thuẫn ghê bác nhỉ:
    "mình cũng có bạn ở xa nhà, chưa biết khi nào về được nữa"
    "em sắp đc đoàn tụ nên cũng chả mong ở nhà này lâu đâu"
    3. "a haft bền mãi thì có nghĩa là các bạn mỗi người 1 nơi mãi ah, vậy chắc đó là điềm gở rồi" , dạ xin thưa với bác là bi giờ em ở gần a half rồi nhưng vẫn còn vào box này để tâm sự, động viên, chia sẻ với các chị em ạ. Hơn nữa , nhà đâu phải chỉ có bao nhiêu đó thành viên. Với thời buổi công nghệ thông tin phát triển như vũ bão thì số người yêu xa ngày càng đông đảo ấy chứ ^ ^. Nhà em sẵn sàng welcome tất cả mọi người "nghiêm túc" vào chia sẻ ạ.
    4. "Suy nghĩ của những người ở xa hay có a haft ở xa luôn có vấn đề, 1 fần trong họ luôn có sự mất mát và thiếu vắng, tổn thương đến mức họ có thể khiếp nhã với bất kì ai 0 hợp ý mình ngay cả khi đó là người thân"
    Điều này thì bác dựa vào phương diện nào để đánh giá như thế ạ, hay là lại "nghe nhiều box nói" nữa. Có gì là mất mát, tổn thương khi ở xa nhưng 2 tâm hồn vẫn luôn hướng về nhau ạ. Điển hình là nhà em ít nhất đã có 2 cái đám cưới và 1 cái đính hôn, còn 1 cái đám cưới đã được chuẩn bị cho tháng 1 năm sau ạ. Em k hiểu "khiếp nhã" ý bác là như thế nào? Có phải bác muốn nói "khiếm nhã". Em thiết nghĩ nếu bản thân k biết tự trọng thì mình cũng khó mà đòi hỏi được người khác tôn trọng mình.
    5. "vì lối sống xa nhà và lối sống bất cần lại trong tuổi yêu, tuổi đang du học thì điều đó là quá bình thường"
    Em lại thắc mắc chỗ này, sống xa nhà thì sao ạ, còn sống bất cần là sao? Bác đừng vội vơ đũa cả nắm thế chứ, có phải ai sống xa gia đình cũng có lối sống buông thả đâu nhỉ? Du học thì sao? Ra nước ngoài học hỏi được những điều hay của họ, tăng kiến thức cho mình thì đó là 1 điều tốt. Em nghĩ bác bị ảnh hưởng nhiều bởi phim ảnh phương Tây nên nghĩ ở Tây người ta sống rất thoải mái đúng k? Thực tế em thấy ở đây mọi người rất quý trọng tình cảm gia đình. Chồng đi làm xong là về nhà với vợ con, weekend thì cả nhà cùng đi chơi chung. Còn ở VN, 1 số ông chồng làm xong là rủ nhau đi nhậu nhẹt, la cà, em này em nọ. Chưa chắc họ xem trọng gia đình hơn ở bên Tây đâu ạ. Chưa kể 1 số ông chồng còn la cà nét niết, làm những chuyện ruồi bu thay vì dành thời gian chăm sóc vợ con :D.
    6. sau này khi các bạn đã có gia đình các bạn sẽ thấy những năm tháng bạn đã trải qua bạn sẽ nhận thấy mình RẤT TRẺ CON
    Tuổi tác k thể nào là thước đo cho sự chín chắn được ạ. (ví dụ như có 1 số bác, có vợ con đùm đề rồi mà có nên thân gì đâu hihi, vẫn còn ham hố lắm í).
  8. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Nãy giờ toàn tranh luận với bạn ZoZuyen mà quên khen bạn í mất. Thiệt là cái nick với cái title của bạn nó phản ánh rất trung thực chủ của nó đó
    Được zzzsweet_dreamzzz sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 22/10/2008
  9. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Pu mới nhận đc offline của Sweet và mò zô nhà mình đọc bài, ko bít nói sao nữa. Pu đã từg là thành viên gắn bó với nàh mình nên Pu bít mọi ng đag bức xúc như thế nào hum nào đi off Pu sẽ nói chuyện với bạn zz. Mog mọi ng bỏ wa chuyện này nhé
    Dạo này pu cũg cảm thấy bùn lắm, để hum nào vào blog nhà mình than thở nhé
  10. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Pu ơi, happy birthday
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này