1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 5 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebechance, 28/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Năm nay Xmas nhà tớ cũng bên nhau. Lúc đầu hai đứa hí hửng cực, bảo nhau là sang Sing chơi để giai đi với người sẽ là best man trong đám cưới, tổ chức bachelor party với nhau, còn mình sẽ rủ thêm một bạn thân đi shopping mua sắm đồ cưới luôn, tự thưởng vụ shopping hoành tráng cuối cùng coi như cũng là bachelorette party. Cơ mà công việc bận điên cuồng, giờ chả nghĩ gì nữa hết. Huhu
  2. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Ý, zai nhà Thỏ ở nước nào ý nhỉ, Noel thích nhé. Ngắm bộ ảnh váy trắng hoa vàng của Thỏ thích ghê gớm . Chắc Trifo cũng sắp bon chen đi vườn cải một hôm ^^
    Về nhà stres kiểu khác nhà mình ạ, thấy công việc ... nhàm chán, cuộc sống hơi chậm và mình lười kinh khủng. Hức, thỉnh thoảng vô cớ cáu nhặng xị đổ hết lên đầu anh yêu, tội nghiệp
    Chắc hè sang năm anh về, thế mà trường mình vừa bắn tin cho mấy suất HB tháng 9 tới, hức, lại đau đầu đau tim mất thôi
  3. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hay Trifo cả anh apply từ giờ lun qua cùng 1 nước nào đấy. Về nhà cưới rùi vc trẻ đi học típ
  4. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Điều đau khổ nhất là 2 đứa ko tìm được tiếng nói chung
    Theo nghĩa đen nhé!
    Vì zai ko biết tiéng Pháp, mình ko biết tiếng Nhật, và 2 đwá đều dốt tiếng Anh
    Mình đã "hy sinh" đòi học tiếng Anh rồi qua Nhật vậy nhwng mà zai bảo zai sắp về...
    Mà thôi kệ đã, có phải ngay đâu mà lo ^^,
    nhà mình vào buôn đi nhé đwngf để lụt xuống tận trang 2,3 kéo mãi mới lên
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Em come back với mọi người đây. Vì nghĩa vụ đã xây nhà rồi mà vì chuyện linh tinh bỏ đi thì không phải, có lỗi với chị em, nên em qđ quay lại. từ giờ mặc kệ lời ra tiếng vào. Hô hô. Ai thích ném đá cứ ném nha. Ném mỏi tay thì ngừng thôi. Voilà!!!
    Noel này nhiều người happy nhỉ. Nhà bebe cũng như mọi năm, Noel cũng là dịp để đoàn viên và hạnh phúc . Năm nay Noel bận hơn một tí vì cả hai sẽ đi chọn nhẫn và chuẩn bị nhiều thứ để hè này đính hôn . Đi theo chân Sweet, đính hôn xong, chàng sẽ làm PhD tiếp và khi nào xong PhD thì tèng téng teng. Mặc dù hơi lâu nhưng vì tương lai sự nghiệp của cả hai nên sau khi đã tranh cãi quyết liệt, mém chút trẻ con đánh với trẻ con và phụ huynh hai bên oánh nhau. Thì cuối cùng quyết định thế ạ.
    Đính hôn dự định tụi em sẽ tổ chức nhẹ nhàng, đơn giản và ý nghĩa ở Hy Lạp mọi người ạ. Hôm nọ có dò hỏi Thỏ về váy viếc là thế.
    Chị Trifo cũng có sự bất đồng ngôn ngữ giống tụi em. Lẽ ra nếu em được tiếng anh thì giờ này đã đoàn viên rồi ấy. Nhưng ngặt cái tiếng Anh của em dốt quá, nên giờ vẫn ì ạch thế này đây, còn tF của chàng thì bập bõm học lóm được vài ba câu từ em thôi. Chẹp. Nhưng nói chung tương lai là em sẽ dành hẳn ra 1 năm để học rặt tiếng Anh thui mọi người ạ, rồi mới tự tin nộp đơn xin việc được. Thời đại này thò đầu ra đường nói tF bị chúng chửi chết, haizzzz... Buồn ghê cơ.
    Hôm nay em đi shopping mua quà Noel rồi đó cả nhà. May thế, gần nhà em có cái nhà máy da, mỗi năm mở cửa bán cho công chúng được 3 ngày (bth bán sỉ cho các hệ thống cửa hàng cao cấp í), thế là tự nhiên em đang cần thì có. Chiều nay đã vọt ra đó mua được cái ví da cho người yêu rồi. Nói ra xấu hổ chứ hẹn hoài từ năm ngoái tới năm nay mà chưa mua tặng được. Thế là có quà giáng sinh rùi, thấy vui vui.
    Hôm nay ngy bebe cũng bay từ VN về lại Đức đây. Cũng còn có 20 ngày nữa là được nghỉ Giáng sinh rùi. Vừa mong thời gian trôi nhanh vừa mong trôi chậm chậm. Vì trước Giáng sinh còn nộp bao nhiêu là bài. Huhu.
    Thôi chúc cả nhà ngủ ngon xxx
  6. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mọi người ai cũng mong mong đến ngày đoàn tụ thích nhỉ
  7. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    À tối qua trong một phút rỗi rãi, tớ đã quyết định cầm cây kéo và...xoẹt xoet...xoẹt...lia 3 đường cơ bản. Giờ thì có cái mái như kỉu manơcanh ý cả nhà ạ. Ko biết còn hơn tháng nữa zìa nó có kịp dài ra không
  8. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Thấy cũng được mà chị . Trông cũng hay hay.
  9. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Cái Miliore gần chỗ tớ đang giảm giá bán nốt đồ mùa hè. Hôm nay tớ ra mua được mí cái (dạng đồ công sở mùa hè) giá cũng rẻ mà rất là vừa ý nhá ---> sướng
  10. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thích để mái bằng, vì đây là loại mái duy nhất tớ có thể ... tự cắt được khi nó dài ra.
    mỗi tội nhìn trẻ con lắm ý, hik, tớ vào lớp tụi SV năm cuối toàn gọi ấy ơi,
    hôm nay tớ cũng đi mua đồ, hết nửa tháng lương, kể cho bạn nó gào lên mua lắm thế, ------- trong khi sự thật phải kêu là "Lương ít thế" thì nó laịi ko nói, hu hu
    Về VN mặt nổi đầy mụn, chắc tại đường bụi quá cả nhà nhỉ
    Dạo này sweet có nấu thêm món nào ko vào khoe cả nhà đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này