1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 5 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebechance, 28/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @chị noinho: em có quen với 1 thằng Mỹ, sáng 7h dậy đi gym, tối 10h30 đã đi ngủ, tướng nó to như con voi, vậy mà cứ bệnh hoài . Tương lai của chị xa xôi quá, hay bỏ ông prof đi, vê` HN đi chơi vơí anh iu sướng hơn :P
    @chị trifo: vaý đen đỏ nào xế, sao em k bít rì hết vậy anh zai nhà em cũng vâ~n vậy, chẳng lên ký nào huhu :((, tốn cơm nuôi quá.
    @bebe: sweet cũng chẳng bít bebe ơi, hy vọng đầu 2010 sẽ xong. Còn vụ kia thì từ từ . Bebe đính hôn ở Hy Lạp hả, lãng mạn ghê ta. Năm nay 2 anh chị kỷ niệm ngày quen nhau ở đâu vậy?
    @smile: có visa mà buồn huh bà, hay trả lại đi . Ráng mà nấu ăn đi, qua đây sẽ thèm đủ thứ cho coi
    Hôm qua 2 đứa định trưa nay sẽ đi ăn ngoaì, vâỵ mà từ tối qua đến sáng nay sweet bịnh nằm bẹp dí, chỉ ăn cháo thôi , mệt qúa
  2. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Ôi chị ơi, về cưới rồi đi tiếp chị ơi, thêm nữa thì lâu lắm í. he he, mà nói gì thì nói, bọn em cũng định 3 năm nữa lận cơ.
    bạn gì kêu thích cưới sớm: Nhà này "có tuổi" cả rồi bạn ơi, có sớm sủa gì nữa đâu, haiz...
    Mà chị học PhD là làm 1 mạch master lên phải ko chị? Nên giờ vẫn phải bám luôn đúg ko ạ? Thế thì đành bám lên luôn vậy.
    Chị thích nhé, tết này đc về, em chắc kíp sau quá. mà tết này lại qua đức ăn tết cùng bạn Gấu rồi. Nên tết này em cũng ko lẻ loi, hì hì hì. Mấy năm trc ko sang ăn tết đc, năm nay gần rồi, nên sẽ sang.
    Pu ơiiiiii...
    Sweet giờ là chuẩn nhé, cả nhà noi theo bạn Sweet nào, hì hì hì
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Oài, ốm đau sao vậy Sweet kia. Chắc do trời lập đông hả. Bên sweet vào đông chưa?
    Anh xã học xong mà Sweet ko cưới liền à? hay định đi làm vài năm đã?
    Năm nay lần đầu tiên ăn tết xa nhà phải ko Sweet? Chuẩn bị khăn giấy sẵn nhen. à mà có anh yêu kế bên rùi lo gì nữa, quá lắm cứ lôi ổng ra mà khóc nhè cũng thú vị, hihi.
  4. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Còn chưa đến đám cưới mà, Trif vẫn chưa quyết định vụ cái váy đó, hihi. Sợ rét mặc thế ngta bảo mình mắm môi mắm lợi, thêm nữa cũng chưa kiếm đc đôi giày đỏ nào vừa chân, đi đóng size 34 thì họ bảo cả tháng mới đc lấy, haizzz nản quá :(. Không thì mình lại mặc váy dạ cho nó lành, chỉ ko đạt mục đích là làm chú rể lác mắt thôi,
    Thấy Noinho bebe, với bạn Viethuong bên Làm đẹp bàn tán vui ghê mà ko dám nhảy vào, hihi, vì mùa đông mình ăn mặc "úi xùi" kinh khủng, ko xì tai đc như noinho, mà chân ko dài như bebe, chán ơi là chán ý. Giờ lại đi làm ,mặc đồ công sở cứ gọi là già, hồi trc mọi ng toàn hỏi mình 87 ah, giờ bị hỏi 85 rồi, buồn thế
    Hôm nay sinh nhật mẹ, Ba nhảy vào bếp làm sườn chua ngọt ngon kinh khủng, ăn no quá giờ chưa dám đi ngủ, hihi. Ôi chao cuộc sống ở VN mới dễ chịu làm sao ^^. Kể cho các nàng them thẻm thèm them này
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chà, chị Trifo về Vn cái thấy rõ tươi ngay hen. Ảnh ở blog chị là chụp ở nhật à chị, nhìn cái đèn trông "Nhật nhật", he he.
    Tin động trời là người yêu vừa qđ ko thuê cái nhà định thuê nữa, vì sang đến nơi mới thấy nó bé quá . Noel này chắc hai đứa vô gia cư quá. Không biết có thuê kịp nhà nào khác ko nữa, còn có 17 ngày nữa là bebe sang rồi mà.
    Sweet hôm nay đỡ ốm chưa?
  6. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    HIhi, thế bên ý có cò bất động sản ko Bebe. Ko thì nhờ họ kiếm cho cái nhà thuê...hihi
    Bên Hàn thấy nhiều cò dã man, văn phòng cũng là cái phòng bé tí ý, nhan nhản đâu cũng thấy. Mà cũng hay kỉu treo đầu dê bán thịt chó, nhìn web nhà cứ goi là lung linh mà lúc đến nơi thì
    @ Trifo: Tớ mùa đông cũng úi xùi, đi ra ngoài đường cứ cắm cúi đi cho thật nhanh, mặt mũi phờ phạc (vì bthg vốn ko trang điểm mà mùa đông để mặt mộc thì cậu bít rồi đấy, cứ tái nhợt ý...kinh lắm) Thế nên cả đống ảnh của tớ trong máy bói chẳng ra được mí cái chụp vào mùa đông, toàn hè cho nó năng động...keke
    (Mà những đứa nhùn như mình cám ảnh lắm cơ, mùa đông mặc ít thì lạnh chịu ko thấu, mặc nhìu thì trông cứ tròn xoe, lăn nhanh hơn đi)
    Thế đợt này về Trifo có phải đứng lớp ko? Cô giáo trông baby thế này thì SV nam cứ phải gọi là...
  7. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Bên này có cò đó chị, nhìu nữa là đàng khác, nhưng thường là hại nhìu hơn lợi. Tất nhiên là đắt đỏ rồi. Mà thường là đến trả tiền dịch vụ xong rồi nó quăng cho mớ địa chỉ, rồi tự liên hệ này nọ, nó phủi tay. Tất nhiên cũg có chỗ làm đàng hoàng tới khi mình thuê đc nhà xong, nhưng cũng ko nhìu chỗ như thế. Gấu đang đi xem nhìu chỗ, mà chưa ưng chỗ nào cả, haiz.
    Mọi năm em ko make up mà năm nay đi học em make sơ sơ nè. Thật ra bắt đầu make từ hồi về vn tới giờ, he he. Bị bà chị tiêm nhiễm. Kem dưỡng, base rồi má hồng và son dưỡng, hôm nào siêng hoặc có hẹn gì qtrọng thì đánh thêm màu mắt nữa. Mặc dù cũng đánh sơ sơ à, nhưng đỡ nhợt nhạt hẳn. Vì mùa đông da em nó cứ tái mét vì lạnh, trông kinh dị. Nhưng quả là make lên trông tự tin hẳn.
    Hồi xưa học sư phạm bên VN em đi thực tập toàn bị bọn học trò nó chọc ghẹo, vào lớp dự giờ thì chúng nó lấy điện thoại ra chụp ảnh, lên đứng lớp mà chẳng thấy mình oai gì cả, cứ thấy ngang hàng kiểu gì ấy. hơ hơ. Nên chả có hứng thú đi dạy nữa.
  8. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
  9. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn mà ko có ai tâm sự
    gõ tặng cả nhà bài thơ chả nhớ của ai
    Em muốn anh là đại dương
    Ngàn đời ko thôi mới lạ
    nhưng lại sợ lòng anh sâu thẳm quá
    Em làm sao biết đc tận cùng
    Em muốn anh là dòng sông
    hào phóng ban phù sa bồi đắp
    Nhưng lại sợ sông dài tít tắp
    nước trôi đâu dễ quay về
    Em muốn nghe câu nguyện thề
    để yên lòng có anh mãi mãi
    Nhưng lại sợ bay giữa đời ngang trái
    dại khờ em buộc cánh anh
    Thôi anh hãy làm câu thơ
    buộc vào tim em vậy nhé
    để muôn đời sau ta vẫn trẻ
    vẫn nồng nàn nguyên vẹn trong nhau
    (lâu quá chắc nhớ cũng lộn xộn rồi, thích khổ 3)
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, stress nặng...
    Chị Trifo ơi, năm ngoái chị có làm projet professionnel ko ạ? Chị ko học M1 ko biết có làm ko, có thì chị passe qua cho em mượn tham khảo với. dạo này đọc nhìu sách quá chắc em cận thị mất rồi, giờ mắt mũi nó cứ kèm nhèm. Đến là khổ luôn.
    Projet pro. là cái projet mà viết về bản thân, định hướng nghề nghiệp í ạ. Chả biết trg chị có bắt làm ko, em hỏi đại hên xui, huhu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này