1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 5 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebechance, 28/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Tớ update là 1 tuần nữa là giai về và 5/1 này bọn tớ sẽ tổ chức đám cưới. Ảnh cưới vẫn chưa có nên chưa up lên được
  2. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chị binhtuat , chị mau up ảnh cưới lên cho cả nhà ngắm nghía và... ghen tị nhé.
    Nhà mình cứ nối tiếp nhau happy ending thế này thật tuyệt vời
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chị Binhtuat
    Chị Trifo anh nhà lại về Nhật rồi? mà anh nhà chị sắp về VN luôn rồi đúng ko ạ? thích thế , thế là sắp lại có đám cưới tưng bừng. he he.
    Nhà sweet sao rồi hè?
    Chị Noinhomd thì đc ăn tết ở vn cùng anh yêu thì hem phải bàn tới nữa vì quá hấp dẫn, hihi
  4. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    ai giải thích một cách mạch lạc cái từ "đa đoan" với nhỉ
    cứ hiểu mà ko diễn đạt nổi!
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    em hiểu nôm na là lo nghĩ về mọi việc, và gom hết mọi việc, mọi trách nhiệm về phía mình ấy. nên nhìn đâu cũng ra việc, nhìn đâu cũng thấy lo lắng hết, hờ. Em cũng ko bít giải thích sao cho rõ nữa
    này là em mới dò trên từ điển của vdict, he he:
    Đa đoan
    * Nhiều mối nhiều việc
  6. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    ố la
    á lô
    Hà Nội xuống thêm 3 độ nữa.
    Lạnh từ trong ra ngoài
  7. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Mấy hnay bận quá sweet chẳng lượn lờ gì được.
    Trước hết là em chúc mừng chị binhtuat, em cứ đợi ảnh của chị hoài mà k thấy
    Chị noinho bi giờ chắc đang lục đục chuẩn bị đồ về VN ạ? Bebe nữa, chuẩn bị đi chơi Christmas với anh iu chưa?
    Bên sweet đang lạnh, hôm kia có tuyết, ngày mai lại thêm 1 đợt. Mà ngộ lắm, lâu lâu nhiệt độ tăng vù lên 18 độ C, rồi hôm sau hạ xuống còn 0 độ C. Thời tiết kiểu gì mắc cười quá. Hồi ở VN lúc nào cũng toàn băm mấy độ
    Sweet cũng đang chờ em bé đầu tiên của hội mình. Nôn quá chcy ui
  8. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Sweet lặn kỹ dễ sợ. Giờ mới tái xuất!
    Bữa nay đã nộp hết các bài cần nộp rồi, sáng mai dọn phòng, tối mai ra nhà ông bạn thân chơi và ngủ lại để sáng thứ 7 lên đường đi sớm. Trưa thứ 7 là đã gặp được anh yêu rồi. Ngất ngây ngây ngất!!!
    Nghe Sweet nói chưa dứt câu "Đang chờ đợi em bé đầu tiên..." giật bắn cả mình, tưởng Sweet lẹ dữ, ha ha, ai dè đọc tiếp đoạn sau là "em bé của chị Chcy", hihi.
    Chị Chcy sinh bé xong nhớ post ảnh nha , để cả nhà còn cố gắng phấn đấu, hí hí.
    Rảnh rỗi rồi, chiều nay lại vừa mới shopping, chết mất thôi, hao tốn cùng cực!!!
  9. tho_socola

    tho_socola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    chị trifo nhí nhảnh thế ha ha .
    Em chúc mừng chị binhtuat nha :x mong ảnh cuới của chị ghê ^^
    Em cũng sắp đc gặp lại ng iu roài, thứ 3 tuần sau em bay sang Sing roài, sẽ đc đón noel cùng nhau. Em chả cảm thấy hồi hộp là sao nhỉ, cảm giác nó cứ ù lì kiểu j ấy. hức hức, hâm quá
    Các chị em cố lên, cầu mong các anh chị sẽ mau đoàn tụ :x:x
  10. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa xin pro nghỉ thêm 1 tuần nữa để chơi Va Linh tinh cùng anh zai cả nhà ạ, lấy hết can đảm để xin đấy...hihi
    Lúc đầu cứ ngồi nghĩ mãi là lấy lý do gì để xin nhỉ, nghĩ qua nghĩ lại cuối cùng quyết định...nói thật, bảo cho xin nghỉ qua Valentine sẽ quay lại ngay, ngại thế chứ. May mà cuối cùng ổng cũng đồng ý...hihi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này