1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 5 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebechance, 28/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    1/2 của Kachi chưa thấy đâu nên cũng coi như "Ở xa" luôn ha
    Hoa cải đẹp quá, muốn đi chơi với zai mà ko có zai
  2. kachioska

    kachioska Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Chưa có 1/2 nó khác nhiê?u với 1/2 ơ? xa chứ. Chưa có 1/2 thoa?i mái hơn, có thê? tự do đong đưa: zai đây, đi chơi đi, hoa ca?i đang đẹp
  3. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @welcome chị Táo, hình như chị cũng ở SG phải hok? Bữa nào tụ tập 1 bữa nào. Hy vọng... hy vọng
    @Thỏ: uh, áo dài nhìn màu tươi sáng trẻ trung như thế, mặc ăn hỏi, xong rồi sau này mặc đi chơi, đi tiệc cũng hợp lắm đó. . (Sau này mặc làm xui cũng hợp =))
    @bebe: PM nhá
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Đợi PM...
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Mới dzô blog Sweet dòm qua cái mà chịu hông nổi out thẳng ra ngoài lun. con người ta siêng năng chăm chỉ đảm đang hết cỡ, nấu ăn tùm lum lun trời. Nhìn ganh tị quá cỡ!!!
    Thấy sweet có làm được trứng muối, bebe mấy bữa có lên wtt học cách làm nè, mà hồi trưa nay muối thử 10 quả cho cuối tháng Gấu qua có mà ăn thì nấu nước muối hoài mà muối nó ko thèm tan hết, nên bebe phải gạn muối dưới đáy nồi ra bỏ, rồi cho vô ngâm trứng luôn rồi, chả bít có ra trứng muối ko nữa. Hay là do lỡ để nhiều muối quá nó bị bão hòa ko tan đc nữa hả Sweet?
    Đầu tháng 2 sinh nhật Gấu với bebe rồi nè. năm nay gấu qua tổ chức chung nên đang lo nghĩ coi sẽ làm món gì đây, ai có cao kiến chi ko nè???
  6. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @bebe: muối dễ tan lắm, nước sôi mà nó k tan chắc là do bebe bỏ nhiều muối quá đó. Sweet để 30 ngày thì mới ăn được, bebe để đến khi G qua sợ nó chưa kịp chín để ăn đó.
    K biết gợi ý cho bebe món gì hết. bebe thích ăn món Ta, Tây hay Tàu? . Ủa mà sweet tưởng đi coi lâu đài là thấy no rầu, hổng cần en uống gì nữa hết chứ hehe
    Được zzzsweet_dreamzzz sửa chữa / chuyển vào 07:10 ngày 14/01/2009
  7. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    haiz, vậy phải chờ tới 1 tháng lận lâu dữ vậy hả. Đành vậy thôi.
    SN chắc làm món ta quá Sweet, có gia đình chỗ bebe ở ăn nữa mà. Họ thì khoái ăn đồ ta rồi. đang nghĩ tới món đầu tiên là súp bắp óc heo (tự nhiên thèm), mà món chính lại tính nấu bún măng, toàn nước. Chả bít thế nào lun!!!
  8. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hic, nghe hai cô nương bàn tới nấu món này món nọ, lại cám cảnh nghĩ tới cái thân phận ăn cơm lò vi sóng của mình
    Anyway, 3 ngày nữa tớ có mẹt ở HN rồi cả nhà ạ. Chắc thời gian tới sẽ ít online lắm nên thôi còn tranh thủ hai ngày cuối buôn bán nốt với nhà mình nha
  9. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, con người ta sướng thế cơ chứ. Sắp được ăn ngon, mặc đẹp, được lì xì và được ôm anh yêu nữa
    Chị về thì về, ăn tết vui vẻ rồi thì đêm hôm rảnh rỗi lên tán phét cho mấy đứa xa nhà tụi em hưởng chút không khí với chứ, há chị há. chụp nhiều ảnh đẹp nữa, he he. Chị về được 1 tháng ko chị? Chắc kiếp sau em mới được ăn tết ở Vn quá. Tết này em lại cô đơn cô đơn nỗi đau nữa rồi. Bên này có tổ chức mà mình ít qua lại với người Việt quá nên chả đi luôn. Càng thấy tết nhất lại càng thấy u sầu, hức.
    Đêm qua em thức tới 4h sáng đọc hết cái truyện Trọn đời bên nhau của Cố Mạn. hay ơi là hay. bà con ai rảnh rỗi đọc hen. Viết tình cảm sâu sắc lắm ấy, đọc rớt nước mắt mấy lần.
  10. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    @ sweet : đúng rùi, chị ở Sì Gòn, em cũng rứa hỉ? hehe, mai mốt hội "cô đơn" chúng mình nếu có cơ hội tụ tập với nhau cho vui đê, chứ cứ mình ênh hoài... tội lém. Người iu của chị cũng đứng ngồi không yên mỗi khi tới ngày lễ ( hehe, anh chàng sợ chị lon ton đi chơi rùi bị bắt cóc ấy mà) chán dễ sợ, già rồi ai thèm bắt nhỉ
    @ Bebe: nghe em wellcome thấy dzui ghia, đúng rồi đó em, thời gian ở xa thử thách thật, tụi chị cũng xém chia tay mấy lần nhưng khi vượt qua được thì lại càng hiểu và yêu nhau hơn nhưng nói gì thì nói.. ở xa thế cũng... buồn nhỉ. Nhất là những lúc buồn hay có chuyện gì đó mà không thể liên lạc được , tủi chết ( vì ở Man không có line dt về VN nên không call được)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này