1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 5 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebechance, 28/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @chị Táo đỏChị ơi, em là dân SG nhưng giờ đang tha hương cầu thực . Hy vọng Tết này em được về VN ọp ẹp . Nhớ smile, Pu, phá lấu với bột chiên ghê nơi. Lần này tui mà về dc là bà smile với Pu và chị Táo đỏ nữa phải đãi tui đấy nhá
    @chị noinho: về VN phải cập nhật tình hình lên blog chị nhá, đặc biệt là ngày Va lăn tăn hehe. Chị làm em muốn đu theo về VN quá
    @bebe: nhắc tới súp bắp óc heo tự nhiên thấy thèm quá, bebe làm vài món đi cho nó xôm với lại dc ăn nhìu (tâm hồn ăn uống muh) chứ nấu bún măng nhiều khi ăn 1 tô xong là no luôn . À mà măng khô thì làm gì dc bebe nhỉ, sweet có cả 2 kg ngta cho mà k bít làm cái gì hết .
    Được zzzsweet_dreamzzz sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 14/01/2009
  2. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Gừng càng già càng cay mà chị, người yêu chị sợ là đúng rồi. Có người yêu đẹp dzị mà ở ngay thiên đường ăn chơi Sì gòong kiu sao không sợ, he he.
    Dạ, nói gì nói ở xa cũng buồn thiệt. Nhưng số trời nó định thế rồi mà. Buồn nhất mấy lúc cãi nhau. Tối qua tụi bebe lại cãi nhau. Mệt quá, xa dăm bữa là lại chí chóe. Lần nào cãi cũng khóc lóc, mệt mỏi. (Cãi vã vụ hôm qua kể với Sweet đó Sweet, không biết chừng nào mới kết thúc đây).
    Người yêu chị Táo về thường ko? Hồi xưa xửa xừa xưa (cách đây tới 5 năm lận) em có 1 ông ex cũng ở UK đó chị, he he. Nên cũng bít chút đỉnh về UK.
    Hội miền Nam giờ đông dữ nghen. mà ko biết tới chừng nào mới đủ mặt để off. Chị Leo kỳ này về HN chắc off với chị Trifo hả chị?
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chèn, hạnh phúc dữ vậy hen. Đã có anh yêu bên cạnh tết còn được dìa VN nữa. ganh tị quá, hức.
    Mà nói gì thì nói, giờ chưa dám mơ vụ về VN, mới về mà đòi về nữa chắc bị cắt cổ quá. Phải chi mai trúng loto...
  4. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @bebe: đừng làm căng thẳng thêm mà, sweet nghĩ G cũng đang lo lắng nhiều lắm đó. Từ từ thôi hen.
    À bebe cho sweet hỏi legging với mấy cái áo thun đen tay dài mà bebe mặc ở trong khi mặc áo đầm đó thì bebe mua ở P hay ở SG vậy? Sweet cũng muốn mua mà ở đây LG mắc quá, nhìu khi về VN mua rẻ hơn nhìu.
    Nhà mìh lúc trước có alysa cũng có người iu ở Anh nhưng đăng ký dịch vụ gì của Mobile mà nhắn tin hay đt cũng tính tiền cước như ở VN gì đó, chị Táo đỏ tìm hỉu thử.
  5. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, ko có điện thoại hả chị, hik, sao lại có nơi đáng ghét vậy chứ, tội nghiệp anh chị. Nhưng mà vẫn chat được chứ ạ?
    Anh chị xa nhau bao nhiêu năm rùi, èo ôi, em mà có ng iu xinh như chị thì em ko dám đi du học đâu ^^. Anh nhà chị dũng cảm ghê
    (nói thầm cho... cả nhà nghe :D, có chị Táo vô nhà mình được gọi Chị thích thích là, vì chị cả binhtuat vừa đi chống lầy mất roài ^^)
    Trộm vía,độ này Trifo với zai ổn lém , zai vừa có 1 câu rất quái dị là "Anh nhớ em đến đập đầu vào tường!" - hahahihi Cheets cuwowif` =))
  6. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    He he, có người sung sướng quá cười ngất ngây kìa, hihi. Ổn là tốt rồi chị. Em ghét những khi giận nhau.
    Sweet: ừa, bebe cũng ráng đợi, mà đợi hoài ko biết tới chừng nào luôn.
    Quần áo bebe mua bên này ko hà, đồ mang từ VN qua chỉ mặc được mùa hè thôi (mà vậy cực hay, ít đụng hàng), quần jeans thì vn mang qua mới mặc đc, jeans bên này rộng và dài lắm.
    Đồ ấm Sweet mua bên này đi, dễ mặc, bền, lại hợp thời trang nữa. Đồ ấm bên VN rẻ thiệt nhưng mặc ko đủ ấm đâu. Đang có giảm giá mùa đông mà Sweet, tranh thủ đi, bebe toàn canh me giảm giá mua đồ đông ko hà, chứ ko có giảm giá ko mua nổi đâu, với lại tiếc tiền lắm. Mua rồi để dành sang năm mặc cũng ok. Có điều ba cái đồ thời trang như LG này nọ thì nó ko giảm bao giờ phải chịu thôi. LG mắc dã man, trung bình 10eu 1 cái. Có lần mang về đi vô nhà con chó nó nhào ra mừng, nhảy lên cào cái rách đôi vớ mới. Muốn đập bẹp mặt nó tại chỗ hết sức, hic. Vì sự nghiệp làm đẹp, phải chịu hao tốn thôi Sweet.
    Bữa nay bebe bị gì mà nói nhìu dã man!!!
  7. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @chị trifo: cho em hỏi nhỏ xí, vậy ảnh đập chưa chị? Đẹp trai vậy mà đập đầu vô tường thì uổng quá
    @bebe: bebe nói y chang anh yêu của sweet, kết quả là sweet chẳng mang đồ ấm qua gì cả, qua đây phải sắm từ cái găng tay, mũ len cho đến coat và boot. Cũng đỡ là sweet qua mùa hè, sắm từ từ đến giờ cũng ổn nhưng giờ lại thích bon chen lét ging lét gếc .
  8. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Ừa bon chen đi cho đời nó đẹp. Nghe nói bên Mỹ sale dữ dội lắm mà Sweet, Châu âu nhìn qua thèm thuồng, he he.
    Nhưng mùa sale này bebe chả sắm mấy, bữa qua Đức bị lạnh quá nên anh yêu mua cho 2 đứa 2 cái áo khoác mới, sau đó đi lòng vòng mua mấy cái đồ linh tinh, khăn choàng, áo len này nọ cho cả hai. Mà con bạn đang dụ dỗ quá, ko biết thứ 7 này cầm lòng có đặng ko nữa, ko lại mò ra shopping center đi mua đồ sale típ đây. Đang tính đợi qua tháng 7 đi mua đồ giảm giá đợt hè. lúc đó ở Đức rồi thì tha hồ.
    Mà đồ bên này Sweet mua thì an tâm đi, mặc bền bỉ lắm, chỉ cần chú ý giữ gìn là đc à, ví dụ như giặt đồ thì lựa ra, cái nào vải thường thì giặt theo vải thường, đồ cứng với jeans giặt chung, đồ len giặt chung, chỉnh chế độ máy nữa đó, thì đồ nó cứ như mới hoài thôi. So ra với giá cả thì tương đương VN à (giá sale đó nha).
    Mà Sweet cũng có thể mặc quần jeans ôm sát bên trong (dạng jeans slim ống đứng đó), rồi tròng cái váy liền bên ngoài đó, vậy ấm hơn, mà xì tin dễ thương nữa, quần jeans ôm nên cứ như đang mang legging à, thử coi sao hen. bebe dạo này chuyển qua cái dạng đó rồi, lười đi legging nhiều lủng củng quá.
  9. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Mang trình nấu ăn còi của mình ra chỉ sweet nhá
    1. Phần măng: Măng khô em lấy khoáng 1,2 lạng ra 1 lần thôi Cũng ăn được vài ba bữa rồi đấy). Măng khô đầu tiên ăm cắt bỏ những khúc già đi rồi cho vào chậu ngâm nước lạnh độ 1 ngày.
    Sau đó em cho lên nồi luộc, để ý khi nào nước sôi thì đổ ngay nước đi rồi cho nước lã vào, rử qua, sau đó lại luộc tiếp. Luộc độ 5,6 lần liên tục như vậy. Nhớ là đừng để nước sôi sùng sục ngấm vào mặng nhá, lúc đó măng vẫn đắng nước đắng nó sẽ ngấm nào măng ăn ko ngon.
    Sau khi luộc 5,6 nước như vậy thì bỏ măng qua rửa lại lần nữa. Sau đó cho dầu vào xào cho ngấm măng với dầu.
    2. Phần nước: Có thể dùng móng giò heo hoặc xương ống, xương cục cũng được nấu lấy nước, sau đó cho chỗ măng vừa xào đó vào, đun cho ngấm măng quyện với nước rồi bỏ ra dùng là ngon lành. Cho thêm tí hành lá, ít mộc nhĩ nếu có.
    Đây là nồi canh măng mẹ chị hay làm ngày tết, ko rõ nhà khác nấu thế nào
  10. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Thấy cả nhà bàn về legging, áo dài... hình như từ hồi chị qua Hàn thấy ghét nhiều thứ của tụi nó nhưng lại sướng nhất mỗi khoản cùn áo, nhiều mà hạt dẻ nữa ý
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này