1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 5 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebechance, 28/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Tiếc nhỉ, chưa năm nào high season mà khách lèo tèo như năm nay.
    Bebe coi ở đây nè http://www.promotours.gov.vn/ giảm từ 30 - 50% giá tour luôn đó
  2. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    @ Coolwind: Nói chuyện xã giao mà bạn. Đó là cách nói 1 là để động viên, 2 là nếu bạn theo dõi mạch câu chuyện của hội cũng thấy là chủ yếu mọi người nói chuyện trêu nhau cho vui, chứ ko phải khen vì chuyện đó nó thật sự hiếm, bạn hiểu ko? Còn tất nhiên nếu hai người ko cho nhau cơ hội thì làm gì có tình yêu xảy ra! Cái quý là ở chỗ người ta biết chờ đợi nhau giữa thời buổi xô bồ này. Tự nhiên bạn nhảy vào bắt bẻ làm mình cũng buồn cười quá. .
    @ Khanh: Bebe mua tour đi mB cho họ từ đầu tháng 12 lận rồi, đợt đó chưa có giảm giá. Nên mỗi người hơn 1000 đô thì phải đó. Haiz. Lỡ rồi nên thôi.
    @ Sweet: Giống đó Sweet, tầng tầng xuống, coi xinh lắm. Bebe thích tại nó làm cho mình mập ra đó mà, he he . Mà xu hướng năm nay thì là voan, bông bi nhỏ nhỏ. Đúng quá rồi còn gì hén
    Dạo này hay lượn bên wtt học làm đồ ăn, thấy Sweet bên đó đó nha.
    Được bebechance sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 18/01/2009
  3. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    @ sweet : đã nhắn cho em cái YM rùi nha, lúc nào dzìa thì tụi mình ọp ẹp cái
    @ Bu: huhu, Bu ơi là Bu tự nhiên nhắc tới ốc làm c thèm chết đi được, đã thế còn bonus thêm cái khoản "vừa rẻ vừa ngon" nữa chứ, hix hix. khai ra đại đi em, cái chỗ í nó ở nơi mô
    @ bebe: cô nàng này có vẻ giỏi tề gia nội trợ ghê nơi, chị mà ở 1 mình chắc chẳng bao giờ nấu nướng quá . Mà nghe em nói cái dzụ chị em tụ họp làm một bữa hoành tráng nghe iu dễ sợ lun, khe khe cái tật, già mà ham chơi thấy sợ
    Bebe thix mập à, chả bù cho chị tối ngày cứ lo mình lên cân, huhu, dù là honey thix chị cứ tròn mủm như thế này thôi
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    @ Chị Táo: Em mắc bịnh ham ăn từ nhỏ lận chị. Hồi nhỏ mẹ mới nấu cơm xong chưa ai ăn là em làm 1 tô ngồi cửa nhà ăn từ từ rồi đó. Khi nào đói là quạu quọ lắm. Lớn lên mới biết, ah, thì ra mình thích ăn ngon mặc đẹp, ack ack (cái này ai mà ko thích đâu, he he).
    Vì ham ăn ngon nên phải học nấu, vì đâu phải lúc nào cũng có đồ sẵn để ăn đâu à. Sau này quen người yêu thì may sao lại hợp cạ vụ ăn uống quá. Không gặp thì thôi chứ gặp rồi là nấu nướng suốt ngày. Vui lắm chị. . Tụi em có thể bỏ đi chơi để ở nhà nấu ăn là chị biết rồi đó, tinh thần say mê ăn uống nó tới cỡ nào. Người yêu em cũng biết vậy nên hễ đi tới đâu có gì ngon, là phải dẫn em tới ăn bằng được mới thôi, he he.
    Có điều ăn uống là vậy nhưng ốm vẫn ốm hà. Do tạng người em nó dzị đó. Ko có mập lên được. Mà phụ nữ mập mạp chút nhìn nó mới yêu yêu, má mới phính phính, mới có 3 vòng đẹp chứ chị, he he. Có điều em ăn nhiu nó toàn vô vòng 2, thế mới đau.
    Chưa có chồng là còn được quyền ham chơi mà chị, vô tư tận hưởng đi chị ơi. nữa có chồng rồi là bao nhiêu là việc, thấy già lúc nào ko hay cho coi. he he.
  5. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    hờ hờ, chị cũng thix nấu ăn nhưng lại lười... đi chợ, nên có nấu cái chi chắc chỉ ra siêu thị chứ ra chợ thì.. amen, toàn mua hớ giá . Mà thix nhất là làm bánh, nấu chè... , hảo ngọt mừ, hihi. Bạn trai chị cũng sành ăn lắm cơ, mom anh í có 2 cái nhà hàng mừ, nên không chừng còn nấu ngon hơn chị ấy chứ ( cái này anh chàng tự quảng cáo đấy, chứ chị chưa được nếm thử lần nào )
    Mà em giống chị ở cái khoản không nhịn đói được, huhu, xấu tính ghê nơi ( người iu cũng thế lun), đói bụng là không làm gì được hết á, cáu lắm. Lúc qua cơn đói là tay chân bủn rủn lun, thấy ghê lắm
    Mà chị thấy ava của em tròn tròn xinh xinh mà, đâu có ốm đâu nhỉ, chị thì mỗi lần lên cân là nó lên đều hết, đến cái ngón tay nó còn mập ra nữa là, nhưng ốm thì vòng 2 xuống trước, vòng 1 thì cứ vẫn vậy, hehe, hạnh phúc thế . Đang có ý định ăn cho mập thật mập rồi diet để tăng size cho vòng 1 nì (an toàn hơn dùng thẩm mỹ nhỉ ), nhưng sợ diet hoài nó không xuống thì có mà khóc
  6. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @chị táo: bebe có cái mặt bầu bĩnh thui hà, chứ người là mình dây đó chị.
    @bebe: nhìn hình người ta mà k khen, đi khen cái nhà là sao là sao . Bữa nay còn bị bebe bắt quả tang đang hóng hớt đồ ăn bên WTT nữa, xí hổ quá hà hà
    @bạn K: kín tiếng ghê nơi người iu về mà im ru hà
    @Pu: Pu cao, có lên ký người ta k ai kiu là mập đâu, kiu là đầy đặn mí lị ***yyy đóa
    Cho mình vô hội xấu ăn lun he, đói là y như rằng k tập trung dc
    Được zzzsweet_dreamzzz sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 18/01/2009
  7. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Oai chị Táo đổi tên e lun kà Chỗ ốc e đi ăn trog hẻm khó tìm lém chỉ hem đc, bữa nào chị e mình tụ tập e dắt đg thì khả thi hơn
  8. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Ui ui, xin lỗi Pu, thông cảm cho bệnh lú lẫn người già của chị . Hix, tự nhiên hóng hớt chi cho cơn thèm ốc nó trỗi dậy, mai đi ăn thoai
  9. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Pu tòan bị gọi là voi ko hà, nghe mà cứ bùn rười rượi Nhưg Pu đc cái khi đói ko xấu tính, đói có gì ăn nấy ko thì nhịn cũg đc, zễ nuôi
    Sweet bữa ni thi sao ròai
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    @ Sweet: Nhà đẹp thì khen chứ sao, nhìn mà ganh tị quá xá cỡ. Người cũng đẹp nốt, hà hà. Mà avt dễ thương quá nè. Avt chụp hồi bên VN hả Sweet. Nhìn y như thiếu nữ hồi xưa đó, hiền lành quá đỗi. Còn sự thực sao thì chắc mình anh yêu Sweet biết thôi hen. he he.
    Mà Sweet dạo này nấu ăn nhiều quá nha, hâm mộ ghê. Chắc nhờ có động lực mạnh mẽ nè. bebe cũng dzị á, hễ ở gần mới nấu món này món kia, còn ngoài ra qua quýt cho xong bữa no bụng là được, cơm hàng cháo chợ cũng thường hơn luôn.
    Đang tính làm món thịt bò ngâm mắm nè Sweet, thấy mấy chị bên WTT làm ngon quá, mà sợ làm rồi không ra thì die à. Sweet làm món đó bao giờ chưa dzị? Tại 29 này anh yêu qua ăn tết + ăn SN nè, nên đang nghĩ món từ từ. Năm nay Valinhtinh cũng được gần nhau luôn, hạnh phúc nào bằng, lần đầu tiên được ăn Valinhtinh với nhau đó nha. . Bên WTT thì bebe cũng qua hóng đồ ăn suốt mà. Mấy chị bên đó đa số ở nhà nội trợ nên khéo tay phải biết rồi. Mình tranh thủ học chút nào hay chút đó thôi, chứ sao mà bằng với người ta được, chẹp. Đang mơ ước làm được bánh lọt đây, thích ăn bánh lọt mà bên này bán mắc chết được.
    @ Chị Táo: Sweet nói đúng rùi. Mặt em là mặt mâm thiệt. Còn người ngợm thì mình dây, he he.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này