1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 5 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebechance, 28/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, được cái này mất cái kia mà chị. ở vn thì ko tự do như bên này nhưng mà được ở gần gia đình nè, quanh năm ko phải động móng tay làm gì nè, ăn sung mặc sướng. bên này thì làm gì cũng phải tính toán lo nghĩ hết. Yêu đương cũng vậy thôi mà. thấy dân du học sinh thường già đời hơn là tại lo nghĩ nhiều quá đó chị (đb dhs tự túc như em), he he.
    Ôi, em ko có mơ làm bà này bà kia gì hết á, niềm ước ao của đời em là được... ở nhà làm nội trợ, he he. Nhưng mà chắc chuyện đó không tưởng. Phải làm kiếm sống sau này chứ ai nuôi hoài đâu.
    Em thì hồi xưa ko có khoái du lịch du liếc gì đâu, em chỉ đam mê quanh quẩn góc bếp thôi à, có điều Gấu nhà em mê du lịch, kéo em theo riết thành ra em ghiền theo đó chứ.
  2. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Hờ, em ngược với chị nhờ, chị thì cũng thix chăm chút cho tổ ấm đấy, nhưng bắt chị ở nhà làm bà nội trợ thì... đừng có mơ nhá . Thế mà wen chàng nào cũng thix chỉ có một người vợ đảm đang quán xuyến việc nhà, còn chiện kiếm tiền thì... đễ anh lo . Nản thế ! Cũng may bf của chị bây giờ thì cứ "tùy em, miễn sao em thấy vui là được, mún ở nhà thì ở nhà (mà cũng chả phải làm việc nhà đâu), còn thấy bùn muốn làm gì hay đi học gì anh cũng ủng hộ tuốt )hờ hờ, iu thế .
    Ngược với em thêm cái nữa là, chị thì thích đi du lịch lắm, còn bf chị thì chả thích, anh í đi công tác lung tung nên "cứ chỗ nào có em là vui, còn không thì chỗ nào cũng thế, ở nhà chơi game còn thích hơn". Đấy, chán chưa?. Mỗi lần rủ chàng đi du lịch là chàng lại nhăn nhó "thôi honey để dịp lễ anh có nhiều time rồi đi, giờ anh về được có mấy ngày đi mệt lắm". Mà từ lúc iu nhau đến giờ, chả thấy lúc nào chàng rảnh rỗi cả, chán toàn tập lun
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em cũng bận rộn dữ lắm. Phần vì công việc nhiều, nhưng cũng một phần vì đam mê nữa. Thế nhưng nhắc tới hai chữ "du lịch" cái là mất gì cũng phải cố sắp xếp để đi đó. Đúng là mỗi người mỗi tính.
    Em đang hầm súp lưỡi heo ăn. Lười ơi là lười, lâu ơi là lâu í. Mai 30 rồi nhỉ, ai cũng bận rộn hết. Mình mình vẫn thảnh thơi...
    Chiều nay đi chợ vác về bao nhiu là đồ ăn, tuần sau chàng sang rồi.
  4. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    @ Bác Cún: Đà Lạt ok đó anh. Hai người trốn đi hưởng chút khí lạnh rừng núi đi (chỉ sợ lạnh quá lại lóp ngóp! he he). nhưng đc cái lạnh lạnh nó lại lãng mạn lắm í. tưởng tượng tay trong tay, ngồi gặm bắp nướng nó ngon cỡ nào!!!
    Thích nhất là đi dạo ban đêm ở ĐL, yên bình lắm.
    Năm nay Gấu nhà em ở gần hơn, nên hở tí lại chạy qua chạy về, chứ mọi năm thì chỉ có lễ tết to to mới đi thăm nhau mà anh. Mọi năm trung bình 3 tháng gặp 1 lần, lần từ 3 tuần tới 3 tháng (tr/hợp hè). năm nay hi vọng sẽ dày đặc hơn! riết chắc nghỉ học nghỉ làm dọn về ở chung luôn quá. Lấy biên giới Đức-Pháp làm đất, mượn vải bạt chăng cái lều --> túp lều tranh hai quả tim vàng, chuẩn ko ạ? (JK).
    Anh cún sắp đi gặp chị Cua rùi, còn la ó ganh tị cái giè, oánh chít giờ! À, em có con bạn nó bảo nó quen anh!
    Ờ quên bà con nào đi xa về nhớ kiếm ốc luộc ăn trước nha, kinh nghiệm dân gian của người Nhật đó, để ko thì như bebe bữa về 3 tuần bị viêm đường tiêu hóa hết 1 tuần thì hỏng đó nha!
    Dzị hen. Bai bai cả nhà, em đi ngủ!
  6. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    Buô?n, nhớ 1 ngươ?i
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    đi ngủ, hôm nay bebe lại ngủ trước mình
  8. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Hêy hêy, có em nào bít hả bebe...Cho cái tên tuổi phát :D
  9. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Bạn Cool kiu nhớ 1 người mà đưa hình 5-6 người lên nên ko rõ là nhớ ai
    Anh Cún: ko nói! he he. nói chứ bạn em nó kêu nó quen 1 anh bạn của anh thui, tự nhiên vô blog em thấy anh cmt nên nó mới hỏi í mà . Bạn em người Hà lội.
    Tết tết tết tết đến rồi. Ăn tết vui nha cả nhà
  10. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Sao mà lằng sờ bà nhắng thế :))
    Năm cũ sắp qua mất rồi, tạm biệt một năm xui xẻo, buồn nhiều hơn ít.... Đón chào một năm mới tươi tắn và nhiều niềm vui hơn cả nhà oai !
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI AN LÀNH, YÊN VUI, MAY MẮN VÀ THÀNH CÔNG ĐẾN MỌI NGƯỜI TRONG NHÀ MÌNH NHÁ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này