1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 5 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebechance, 28/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần này bên tớ lại 43 độ, bùn thế ko bít :((
    Được Mat_lech82 sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 04/02/2009
  2. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Đúng đúng phải phạt em Pu thật nặng mới được, hum đó em í báo là lát nữa tụi em đi uống nước sẽ báo cho chị, chị chờ hoài... chờ hoài... rùi nghĩ "hix, em í wen mình roài " Bùn Pu thế cơ . Bi giờ sao ta? phạt gì đây ta? Khánh thấy thế nào? phạt sao cho em í không wen chúng ta nữa nhỉ?
  3. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Đúng đúng phải phạt em Pu thật nặng mới được, hum đó em í báo là lát nữa tụi em đi uống nước sẽ báo cho chị, chị chờ hoài... chờ hoài... rùi nghĩ "hix, em í wen mình roài " Bùn Pu thế cơ . Bi giờ sao ta? phạt gì đây ta? Khánh thấy thế nào? phạt sao cho em í không wen chúng ta nữa nhỉ?
    [/quote]
    Lỗi của e, lỗi của e mọi ng mún fạt seo cũg đc nhưg thươg tình đừg nặg tay nhé Giơ cao đánh khẽ đc zồi
    Hum đó đi ăn ốc xog zìa lun nên e hôg gọi chị Táo ra, định nhắn tin cho chị nhưg chạy wa đám bạn lu bu wên mất tiêu. Sorry chị iu nhé, ôm hun thắm thiết đền bù nà
  4. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Oài oài, có mấy hôm ko vào nhà mình mà mọi người buôn bán đắt hàng quá ta. Tớ vẫn đg ở VN cả nhà ạ. Nhưng hôm nay check mail thấy pro bảo làm gấp cái file để pro mang đi hội nghị...hic hic, mà nhà mình thì ko nối mạng, thế là phải vác lap lên cty anh iu làm này...ngại thế chứ.
    Chắc hôm nào qua lại hàn thì có nhiều time rỗi rãi buôn bán với cả nhà được. Giờ thì dăm ba ngày mới chạy ra mạng check thử cái mail xem pro bên kia có việc gì ko rồi lại zìa ngay. Tuần này bà tớ ốm nên mẹ về quê. Thế là mình thành đứa con chăm chỉ ngày đi chợ nấu cơm cho papa, chả đi chơi gì mấy
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Hè hè. Sau cơn mưa trời lại hửng hửng sáng cả nhà ạ.
    Bữa nay bebe chính thức kiếm được chỗ thực tập rồi. Mấy bữa rày bàn thảo với bên chỗ đó nên chưa dám khoe, giờ khoe đc rồi, he he.
    Bebe sẽ đi thực tập 4 tháng ở Liège, 1tp thuộc Bỉ, nằm ngay cạnh tp của anh yêu luôn, nghĩa là 2 tp cách nhau cái biên giới, đi train 45p là tới nơi, hihi.
    Vậy là bắt đầu từ tháng 3 là tụi bebe mỗi cuối tuần có thể gặp nhau rùi. bebe sẽ ăn ở làm việc tại khách sạn đó tới cuối tuần thì về bên Đức với anh yêu. Sung sướng quá đi mất, hí hí. Ban đầu trong khi đang thương thảo còn bảo với tụi bạn chỗ ks í nó mà kiu tao làm công không thì tao cũng đi luôn!!! ai dè được offers cũng khá lắm. Đúng là chó táp phải ruồi!!!
    Thui giờ bebe đi học bài, mai có ktra đây. Chúc cả nhà buổi tối dzui dzẻ!!!
  6. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bebe cái nhờ, thực tập có lương cơ đấy
  7. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừg Bebe nha Đầu năm may mắn thế là tốt lém rùi
  8. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0

    Anh Khanh ơi, ở bên này thường đi thực tập có tiền đó. Mà năm nay bebe nhắm vô khách sạn thui à, vì mọi năm đi thực tập ở công ty phải tìm nhà mệt quá, kiếm chỗ làm ở khách sạn để nó bao ăn bao ở luôn đỡ mệt cái khoản nhà cửa đau đầu. Còn lương lậu thì làm ở đâu cũng vậy, được 1/3 lương cơ bản thôi à (thực tập là đi học mà, nếu chỗ nào nó hà tiện ko cho tiền thì mình cũng ko dám ho he gì, tụi bạn bebe mấy năm trước cũng thỉnh thoảng có mấy đứa chả được đồng nào đâu, nhưng cũng có đứa được ôm trọn cả lương cơ bản như người đi làm đó, nói chung là hên xui). Nghe nói sv nước ngoài về VN thực tập (ở mấy ks lớn) cũng được cho chút tiền đó (khoảng một đến vài trăm đô, nhưng cái này là cho sv QT nước ngoài, còn QT việt nam thì ko được đồng nào thì phải!).
    Đầu năm cũng gặp xui xẻo rùi á Pu ơi. Bữa Gấu nhà bebe qua đây thì Pháp đình công nên phải dời ngày đi sớm hơn ---> mất vé tàu, hết vé hạng 2 phải ngậm ngùi mua vé hạng nhất đó. Nhưng chàng tự an ủi là ngồi hạng nhất kể ra cũng sướng, hic hic. Thế nên bebe mới nói sau cơn mưa trời mới lại hửng nắng chút đó mà.
    Hôm rồi bebe với Gấu mới đi mua nhẫn để gửi số đo về VN làm nhẫn đính hôn. hi vọng mẹ chồng sẽ làm cho cái nhẫn đèm đẹp, hì hì.
    Tụi bebe cũng đang lên kế hoạch đi nghỉ hè này sau khi đính hôn: miền nam nước pháp rồi qua Ý và vòng sang Hy lạp. Có ai ở châu âu muốn đi cùng cho vui ko??? ( đi chung có người chụp hình dùm luôn, he he).
  9. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    BB giỏi quá, kiếm được stage vậy là ngon quá rồi, lại đúng chỗ mong muốn, gần gũi nữa , chúc mừng
    Năm mới may mắn vui vẻ ghê ha.
    Zai nhà Trifo chắc 2 tháng nữa về, về luôn , hihi... Sau bao ngày mong đợi + thúc giục + nịnh nọt + doạ dẫm thì hắn cũng về, có điều hình như... mình nhớ nước Pháp, hik, ko khéo cuối năm mình lại đi, . Đang thuyết phục bên đó cho mình làm Cotutelle, nwả năm ở P, nửa năm về VN với anh yêu thì tốt
    Đầu năm mà PU ăn ỐC thế nào năm nay cũng MÒ được nhiều taif loocj lắm nha
    Leo về HN làm con ngoan vẫn không quên Nhiệm vụ "Trò giỏi" nữa
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chị Trifo, vậy là sắp có thêm 1 cái happy ending cho hội mình rùi. Vui vui
    Chị xin kiểu nửa năm vậy hay đó chị. hi vọng họ chịu là ngon lành. Em cũng thấy mấy thầy em hồi xưa xin làm PhD kiểu đó đó (ở pháp). nửa năm đi nửa năm về vì còn vợ con ở nhà.
    kể chuyện dzui dzui. Bên chỗ Gấu nhà bebe làm việc hôm nọ họ thông báo là ai có con thì lương sẽ được tăng lên 500 -700 eu. Cái bebe ham tiền bebe kiu anh ơi, hay mình... cố!!! ha ha. Làm chàng phát hoảng, chàng kêu trời ơi, có chút tiền mà cực thân lắm em ơi!!! hihi.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này