1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 5 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebechance, 28/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    @ Coolwind: Bình thường cũng có 2 ông bà chủ nhà tớ đi ra đi vào cũng có người nói chuyện. Tuần này cả nhà đi trượt tuyết, nên tớ home alone, hic. Sợ ma, đóng mấy lớp cửa vẫn sợ...
    Tớ cũng tự nấu ăn cả tuần í mà, trưa ăn cantin tối về tự nấu. Ăn 1 mình kể ra chán thật. Bao giờ có bf sang hoặc sang bên đó thì ăn được nhiều bao nhiêu, đến khi 1 mình thì lại chán ăn. Cứ nằm lì lì tưởng tượng hết đói!!!
    Bao giờ ấy sang Pháp thế?
  2. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    tớ muốn easter này sang, nhưng phải hỏi lại lịch học của trường đã, hic.
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Mình thì năm nay đi thực tập, nên ko có Easter ít tiếc gì cả. . Mấy ngày nghỉ lễ chắc được ăn theo 1/5 là hết. Bùn như con chuồn chuồn.
    Bữa nay bebe nấu ăn bị thất bại thảm hại. Lấy cái lưỡi cừu còn dư hôm nọ khi làm giò thủ luộc kỹ mấy nước, cạo sạch sẽ rùi để nấu bánh lọt. Rốt cuộc sau bao công sức, nồi bánh lọt trông ngon lành bê ra hôi sặc sụa mùi cừu. Hận quá đi mất. Ban đầu tiếc tiếc ngồi ăn bừa mớ bánh lọt cho đỡ phí. Sau chịu hết xiết đành bỏ luôn. Hận mấy con cừu!!!
    Làm bánh ăn vậy, hic hic. Cả nhà ai ăn cùng không?

    [​IMG]
  4. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Lâu rùi ko ăn bánh táo, cho Pu ké miếg heg
  5. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào nhà, nhiều người mới rồi nhỉ. Có vẻ nhiều tin vui. Chúc mừng Bébé và Trifo nhé. Làm sao xin được cái kiểu nửa năm ở Pháp (hoặc ở 1 nước khác), nửa năm ở VN Trifo nhỉ?
    Vào xem cả nhà thế nào, báo tin luôn. Em bé nhà tớ gần 2 tháng rồi, bé trai. Nàng Smile đâu rồi mau sinh bé gái đi, hi hi.
    vội quá, hôm sau sẽ post ảnh chuột con nhà tớ. Tình hình là mọi người tranh thủ ăn chơi đi, có con rồi chỉ mong được ngủ 1 giấc thật no thôi
    @Sweet: hôm nọ Sweet gọi nhưng không ngồi ở máy. Sang lại Mỹ chưa?
  6. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Chcy nhanh post hình e bé lên nào, mog mãi
    Hình như Sweet bay hum wa rùi thì fải Chcy ah
  7. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Welcome back chị Chcy. Hóng hình em bé thế
    Tình hình là nhà em vẫn đôi co, chưa đi đến được quyết định cuối cùng cũng tại vì em muốn về vn đính hôn cơ, nhưng hiện giờ thì chưa về được vì anh nhà ko lấy được phép nữa, hic. Anyway, hi vọng mọi chuyện sẽ sớm đi theo chiều hướng tốt đẹp.
    Lại tiếp tục căng thẳng chờ quyết định của trường xem cái chỗ thực tập ấy có được hay ko, giờ mà kêu ko được là em tự sát luôn tại chỗ
    Thôi em phải vào học rồi, chúc cả nhà tuần mới nhiều niềm vui
  8. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Chúc Bebe sớm có kết wả tốt về mọi chuyện nhé
  9. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Pu .Quên mời Pu ăn bánh, hì hì hì
  10. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bé trai nhà Chcy nha, mau post ảnh cho cả nhà ngắm
    Kiểu 6-6 đó là dạng liên kết hợp tác, đề tài sẽ có 2 người hướng dẫn, mỗi người ở 1 nước nên mình làm nghiên cứu ở cả 2 nơi đó mà. Cũng ko hay lắm đâu vì nó ko đc tập trung lắm, nhưng đc đi đi về về cũng đỡ mong ngóng
    Sắp Va lung tung roài, Trif vừa cãi nhau 1 trận rất to, thi gan 3 ngày mới chịu làm lành, đươg nhiên là zai chịu thua trước , hehe ^___^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này