1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 5 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebechance, 28/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tho_socola

    tho_socola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    í, bánh ngon quá, ^^ em xin miếng mới hihi,
    Chúc chi Bebe toại nguyện nhé. Vụ đính hôn đc bàn trc là ở đâu ạ hihi.
    Em chả bít bgiờ đính hôn đây, ng ta fải cầu hôn thì mới đính hôn chứ :))
    Bọn em cũng qua đc một số cửa ải quan trọng roài, nhưng mốc thời gian chính thì vẫn chưa đâu vào đâu. Bgiờ vẫn ngồi đợi chờ đến khi anh nhà em về hẳn.
    Cảm giác xa nhau nhiều lúc thật là bất lực ghê, chả quyết định được cái gì. Nhưng em thấy em vẫn may mắn và hạnh phúc lắm rùi.
    Cầu cho mọi người trong nhà sớm đc đoàn tụ với nguời mình yêu!
    Đó là mong mỏi lớn nhất cả nhà nhỉ ^^
  2. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Em Thỏ hạnh phúc quá rùi còn gì nữa. Hihi. Thực ra hông cần một pha tỏ tình lãng mạn đâu à. Tụi bebe nào giờ ko có khái niệm Valentine gì hết nè, ngày nào cũng yêu say đắm hết mà cần gì Valentine hen . Chuyện trăm năm chủ yếu là hai đứa bàn với nhau, rồi thưa với ba mẹ thôi à, hồi mới yêu anh cũng chả tỏ tình gì hít luôn á, tự nhiên nhìn cái hiểu thôi à. Valentine này thì bàn nhau đi mua quà là cái... máy xay thịt để về làm được thêm nhiều món ngon, he he. Tâm hồn ăn uống vĩ đại dzị đó.
    Chuyện đính hôn của bebe ban đầu tính hai đứa tự làm bên này đó Thỏ ạ. bên nhà thì gia đình hai bên cũng sắp xếp để gặp nhau chính thức luôn. Nào giờ hai bên cũng gặp nhiều rồi nhưng là "không chính thức", hihi.
    Mấy hôm nay nghe tin ông bạn cũ hồi xưa cùng tuổi mình đã có vợ và sắp đón con gái đầu lòng, mà lại đang làm PhD năm 2 nữa, thì nể phục quá. Rồi lại thêm cái tin chị bạn sắp kết hôn, lại thêm phần nôn nao. Hi vọng mọi việc sẽ tốt đẹp.
    Được bebechance sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 10/02/2009
  3. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    sweet về lại Mỹ rồi, ở VN đông vui, qua đây buồn ơi là buồn.
    Chúc mừng bebe và chị trifo nha,cả nhà mình có kế hoạch gì cho Va lăn tăn chưa ạ?
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0

    Welcome back Sweet luôn . có ở xa mọi người mới nhớ nhà mình mà, haiz. Bebe về VN bữa hổm cũng vậy mà, hihi.
    Chi Chcy van chua up hinh em be!!!
  5. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
    Chị đã xong đựơc khoản cưới hỏi, giờ đã làm dâu nhưng tạm gác nghĩa vụ làm vợ vì chồng hiện thời đang đi vắng. Sau 7 năm lại tiếp tục 7 tháng xa nhau. Chồng hứa là chỉ nốt lần này nữa thôi. Hy vọng 7 tháng nữa chồng xong PhD để còn đoàn tụ.
  6. tho_socola

    tho_socola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    hix, em sợ cảnh xa nhau lắm rồi. Cưới nhau mà vẫn fải xa chắc k chịu được quá :(:(
    Chúc nhà chị binhtuat mau đoàn tụ.
    Em thì uh cứ coi như là mọi việc hòm hòm ổn ổn, mà chả hiểu sao, lòng cứ bấp ba bấp bênh, chắc đang giai đoạn bị dở hơi.
    Valinhtinh thì, hôm trước bẩu, thôi, mình ăn với nhau goi là valinhtinh sớm. Xa nhau nhiều quá, thành ra quen mất rồi, nên bgiờ nhìn mọi người tíu ta tíu tít mua quà, hàng quán đông vui, cũng chỉ thấy chùng chùng chứ k buồn mấy.
    Em tặng quà Valinhtinh sớm roài :D:D Quà của chồng thì cho nợ hihi. Nên là, em chúc các chị nào mờ năm nay đc ở gần ng iu thì suớng nhá, có gì kể cho cả nhà vui nhá hihi ^^
  7. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Em thỏ chúc nghe dễ sương nhờ, hì hì, mong mong...

    Chài ai, công nhận bebe hay thiệt nha, vừa dễ sương, vừa hát hay, học giỏi lại nấu ăn ngon nữa chứ, eo ui, em thiệt là pơ phệt, hix hix
    Chị thì đang bùn ơi là bùn này, chán lắm nhá, tự dưng hôm cho con nhỏ em họ mượn cái mặt làm người mẩu make up, hix hix, nó bôi bôi trét trét, rồi lại chùi chùi, lại bôi bôi trét trét như thế cả mí tiếng đồng hồ . Sau đó mình xớn xác lấy cái lọ tẩy trang của nó chùi mặt mũi sạch sẽ mà không chú ý cái đóa phải rửa lại bằng nước (tại của mình có phải rửa lại đâu) . Đấy, cứ cái mặt thế đi lon ton đến tối mí dzìa nhà. Chúa ơi, kíu con dzới . mặt đỏ lòm, xưng vù, nổi mẩn lung tung... huhu. dị ứng roài . Đã thế honey lại nhắn tin "về mừng Va Linh Tinh với em". Hỏi có chết không hở giời (lần đầu được ở bên nhau ngày Va Lăn Tăn nhá) . ÔI, thiện tai thiện tai... Bi chừ đang cố gắng hết sức để khắc phục hậu quả này, chán thế chứ lị
  8. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0

    @ Chị Táo: Nghe chị khen xong em mém xỉu vì... xấu hổ. hic.
    Chị ơi, pơ phệt phải nói là em còn xách dép theo học người ta dài dài đó chị. Sweet giỏi lắm kìa chị, nấu ăn nhóc món ngon, học giỏi lại xinh đẹp nữa. Em thì học không có giỏi đâu. Nấu ăn thì toàn nấu chế chế ko hà, ko đâu ra đâu hít á. dễ thương thì em nhận, he he, ít nhất cũng dễ thương trong mắt một người hén. Mắc cỡ quá đi
    He he, kỳ này chị Táo được hưởng Valentine đầu tiên với người yêu hén, em cũng giống chị đó. Quen lâu rùi mà lần này mới được ở gần bữa Valentine. Nhưng mà chắc cũng ko có gì đb đâu. Chàng kiu thích mua gì bữa đó anh dắt đi mua. Haiz... Em chỉ mún mua cái máy xay thịt thôi, nhà chàng còn thiếu món đó. Em... dại dột dzị đó!!!
    Nhà mình sắp tới nhìu người được gặp lại luôn quá hén. Ko biết chừng nào mới tới phiên em, hihi.
  9. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Tuổi thân wá Bắt đền cả nàh đấy Đag cô đơn mà mọi ng cứ nhắc va linh tinh loạn cả lên
  10. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    @bebe :ôi thế hở em, sweet hay thế á? hix hix, nhà mình toàn là các miss pơ phệt thui, chài ai, nhìn lại bản thân mình... hix hix... kiếm cái gầm bàn... trốn
    Mừ sao zai của chị em mình chả lãng mạn tẹo nào em nhỉ? ai đời ngày Va lăn tăn đầu tiên mà hỏi "em thích quà gì anh dẫn đi mua", zai nhà chị thì chắc cũng thế, dẫn nhau đi măm măm roài dzìa wá . Nhưng mừ thoai cũng kệ, ngoài cái khoản hơi bị khô như ngói í ra thì chàng tốt và đáng iu phết
    @ Pu : hix, em ui, chị cũng chỉ mới nghe chàng hứa dzị đó, đang mong thui này (vì chàng nhà chị thất hứa cả tỉ lần roài ) hum đó mà hắn ứ về thì chị em chúng mình... mua hoa tặng nhau nhá, khe khe sau đó đi an ốc .. ui, Va Lăn Tăn loãng moạn phết e nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này