1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 5 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebechance, 28/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với BB và các bạn nhé.
    Có lẽ cuộc sống xa nhà nhiều áp lực quá, mềm lòng là ngã ngay mà . Nhận những tin như này thấy đau lòng thật.
  2. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    chia buồn với gia đình bạn của bạn
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ :)
    Valentine của mọi người thế nào ạ? Bebe đang ở đức rồi nè. nhưng cuối tuần này lại phải về rồi tuần sau nữa lại sang lại để đi thực tập (nếu k có vấn đề gì từ trường í), mình đi nhiều ghê gớm luôn. Trời lạnh quá. Tuyết rơi ngập ngụa cả tối qua, nhưng sáng nay lại tan sạch cả rồi, nó lại càng lạnh hơn khi có tuyết nữa.
    Nói chung là valentine của tụi bebe cũng bình thường. nhưng mà ấm áp , đi ăn, đi shopping rùi về nhà xem phim, cả tuần được hôm ấy nắng rất đẹp, thích thế nên thành phố đông ơi là đông, rất vui.
  4. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Làm hết 2 chai Vodka rồi về ngủ
  5. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Ngày Ovaltine của sweet bình thường nhắm . Kế hoạch của bebe làm anh iu bất ngờ sao rùi, kể cả nhà nghe đi. Mà bebe siêng ghê, đi Pháp với Đức như đi chợ đó.
  6. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Không chat với người iu hả K?
  7. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Anh Khanh tửu lượng mạnh ghê nhỉ.
    Kế hoạch bất ngờ chả ra làm sao cả. Vì đêm trước đó đã bật mí mất rồi. Tính bebe ko có giữ đc bí mật gì hết á. Haizzz... vì bebe mua cho anh yêu một quyển trong bộ sách yêu thích. Đã mua đến nay là quyển thứ 4 rồi. Mỗi lần tác giả ra quyển nào bebe lại mua cho anh quyển ấy, hì. Quà của bebe đơn giản dzị thui á. Có điều anh yêu đọc thiếp xong thì có vẻ xúc động lắm. Ôm mình và bẩu yêu mình, thié thui, he he.
    Lần này qua thì mục đích chính là dọn ít đồ sang chuẩn bị đi thực tập đầu tháng 3 sắp tới (nếu ko gặp rắc rối gì), với lại thứ 5 này Đức có lễ hội hoá trang lớn lắm, ngày nghỉ lễ toàn quốc luôn. Nên Gấu lôi bebe qua đi chơi cùng. Thực ra qua 1 tuần thì hao tốn lắm, nhưng bebe kêu anh đi với bạn đi thì bảo ko chịu, em ko qua thì anh ở nhà. Đi với bebe thôi (Gấu nhà bebe làm nũng lắm). Thế nên phải vác xác qua thôi ấy mà.
  8. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    ở nhà đắp chăn
  9. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa trở về cái tu viện ở Seoul được nửa tiếng rồi, thấy buồn và trống vắng khủng khiếp cả nhà ạ. Vừa mở điện thoại ra thấy tin nhắn của anh iu nhắn từ lúc tớ đang trên máy bay , bảo từ lúc anh về nhà giờ cứ thấy nhớ em đến thẫn thờ lú lẫn cả người... hic hic... đọc mà thấy thương anh thế. Mà giờ thì tớ cũng đang bần thần lú lẫn hết cả người đây
  10. tho_socola

    tho_socola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    hức hức :(:( chị cố lên nhé huhu. Công nhận rất sợ cảm giác fải tạm xa nhau sau 1 thời gian được gặp lại. Em chuyên môn có cái tật là, chưa chi, mới gặp nhau đc vài ngày là em đã lại bắt đầu đếm xem còn bao nhiêu ngày đc ở bên nhau :(:(
    Valentine của em cũng bùn cuời, đáng ra kế hoạch là đi chơi kín ngày, cuối cùng đúng hôm í bị bỏ bom luôn 2 lần, ra đến chõ hẹn đi chơi rồi mới bíêt các bạn ko đi nữa +_______+ thế là con bé bơ vơ k biết làm gì, đi đâu, và với ai.
    Tức mình đi shopping, mua liền 2 cái váy =)) (ôi, xa nhau thật là hao tiền tốn của ẹc ẹc!!!)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này