1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 5 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebechance, 28/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chị Leo cố lên nhé. Chia tay bao giờ chả buồn đâu ạ. Nhưng rồi sẽ gặp lại nhanh thôi mà.
    EM xem ảnh blog chị rồi, hai người chụp hình đẹp đôi quá đi mất. Ko biết bao giờ em mới đc chụp 1 bộ ảnh đôi ra hồn đây này, hihi.
    Em Thỏ kể chuyện bị bỏ bom làm chị mắc cười quá, hihihi
  2. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Chẳng biết năm nay là năm gì thế zời ạ. Hôm mùng 5 gặp mặt lũ bạn thì được thông báo con bé em của cô bạn cùng lớp (hồi đó có 1 dạo đi chơi với cô nàng ấy suốt) cãi nhau, xô đẩy với bạn bè sao đó mà té lan can chết ngay hôm mùng 2 Tết. Mình nghe mà bàng hoàng cả người, cô bé ấy rất dễ thương và có cá tính. Nhớ đêm Noel cách đây 2 năm, mấy chị em còn hứa hẹn 5 năm sau vào đúng ngày Noel sẽ hẹn nhau ở nhà thờ Đức Bà, nhớ mãi lời con bé "ai không đến thì kệ, nhưng nhất định em sẽ đến chờ mấy chị"
    Đúng hôm 14/2 thì được chàng thông báo "anh không về được vì nhà có tang", chưa hết bàng hoàng hôm nay được mẹ chàng cho hay là chị gái chàng mất vì tai nạn giao thông (đi với chồng hôm 14/2). . HIx, chị ấy rất dễ thương và tâm lý, mới hôm nào 2 chị em còn ngồi tán phét mà hôm nay đã....
    Hix, giờ vào lại thấy em Bebe mất bạn, hix. Sao mà não ruột thế không biết . Chị chia buồn với bé bebe nhá.
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0

    Chị Táo kể chuyện làm em đọc mà buồn quá. Chia buồn với chị. Quả là đầu năm nay nhiều người không may thật.
    Thôi thì chỉ cầu mong sao cho mọi người xung quanh mình và bản thân mình được may mắn và an toàn vậy.
  4. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Năm mới mà nhiều chuyện buồn quá, em xin chia buồn cùng gia đình anh iu của chị Táo. Chị ráng động viên anh hen Hôm trước em lượn lờ đâu đó phát hiện ra hình như chị Táo đang chuẩn bị đám cưới phải hôn? Em k nhớ rõ nên nếu k phải chị tha lỗi cho em hen
    @Thỏ: thấy ảnh cưới 2 anh chị chụp rùi, CD, CR đều đẹp hết. Mau mau cưới đi em ơi
    @bebe: Từ Paris wa chỗ bebe bao xa hỉ? Mong là hè này dc wa Paris chơi quá
  5. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    @ chị Táo: nhiều lúc chẳng biết có phải gọi là số không chị nhỉ. Trước giờ em cứ nghe những chuyện của người này người kia, cũng thấy buồn và cảm thương lắm. Nhưng phải đến đợt rồi chú ruột em mất ngay gần tết, đó là lần đầu tiên mà em có cảm giác mất người ruột thịt đó, đúng là chẳng có gì nói được cái cảm giác lúc đó. Hì, mà năm nay là năm gì ý, hai cô bạn thân nhất của em cũng đều có chú và bác ruột mất sát tết giống gia đình em. Hic
  6. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn mọi người đã chia sẻ nha. Iu cả nhà nhiều lắm. Mấy người đã mất toàn thân thiết với chị cả, mà họ đều trẻ trung, năng động và yêu đời hết. Ngồi nhìn hình cô bé kia chụp lúc mấy chị em đi uống cafe với nhau mà vẫn không tin được mãi mãi mình không còn được nhìn thấy nụ cười tươi tắn và trong sáng ấy nữa. Gọi điện thoại cho cô bạn hỏi thăm, nghe cô ấy nấc lên trong điện thoại "bé Châu mất rồi Trang ơi" mà không biết dùng lời lẽ nào để an ủi, tay cầm điện thoại mà cứ run hết cả lên, sao trong những trường hợp này chị dở thế không biết. Lúc nhận được tin cứ mong rằng đó là trò đùa của mấy thằng em quậy phá. Vậy mà....
    Chị của bạn trai thì ra đi, để lại đứa con 4 tuổi đẹp như thiên thần, nghe mẹ anh ấy nói con bé cứ hỏi "mẹ đâu rồi? sao không về với con?" mọi người nói rằng "mẹ đang ở trên Thiên Đường và luôn nhìn thấy con" thì con bé cứ mếu máo "kêu mẹ về đi, con nhớ mẹ". Nghe mà rớt nước mắt luôn cả nhà ạ. Bạn trai chị thì suy sụp tinh thần, anh ấy vốn rất gần gũi với chị ấy mà, có thể nói chị như người mẹ thứ 2 vậy đó. Thật là 1 cú shock lớn, năm ngoái bà ngoại vừa qua đời năm nay lại tới chị. Hix, muốn an ủi anh ấy lắm mà cũng chẳng biết nói gì cả, thấy mọi ngôn từ đều trở nên thừa thãi, chị thật là tệ qua đi mất

    @ Sweet :Ai đồn thế hả cưng? Chị và anh ấy có kế hoạch sau khi chị tốt nghiệp sẽ cưới nhưng bây giờ thì không phải lúc để bàn chuyện này em nhỉ. Nhưng mà chị có nói với ai đâu, chắc cưng lộn ai rùi đó . À, ađ nick sweet đã lâu mà chưa bao giờ có dịp chat với em, hình như em ít login YM lắm hả
    @ ha noi-mua dong: Ừ, chị cũng chả biết năm nay là năm gì nữa đó em, xung quanh toàn chuyện buồn. Bạn chị cũng nói có người bạn thân đang hôn mê vì ung thư não, nghe mà nản luôn vậy đó. Chị cũng xin chia buồn với gia đình em nhé
    @ bebe: Em nói đúng đó, hãy luôn biết quý trọng những người bên cạnh và nâng niu từng giây phút khi được ở bên cạnh những người thân yêu. Tặng cho em bài viết rong blog nhé (viết lâu rồi, nhưng mỗi lần giận anh lại lấy ra xem lại... thế là hết giận )
    Mỗi ngày là một dịp đặc biệt ​
    "Cám ơn trời mỗi sớm mai thức dậy
    Cho ta thêm ngày nữa để yêu thương"​
    Trang mở hộp quà , bộ nữ trang vẫn nằm đó - vẫn mới nguyên như ngày nào cô nhận nó từ tay anh . Nó đẹp quá ! cô còn nhớ mình đã xúc động như thế nào khi anh trao tặng . Cô biết đó là tất cả tình cảm chân thành anh dành cho cô , và cô cũng biết anh phải khó khăn như thế nào mới tìm được nó . Cũng chính vì thế mà nó đối với cô thật quý giá đến nhường nào . Trang tự nhủ sẽ chỉ đeo nó ở một dịp nào đó thật "đặc biệt"... với anh
    Vậy mà cái dịp để anh ngắm nó trên người cô cứ kéo dài mãi . Trang lúc nào cũng nghĩ "ồ , dịp này chưa thật đặc biệt , để lần sau..." . Và bây giờ , khi tai họa ập đến thật bất ngờ , anh bị hôn mê sau một vụ tai nạn xe hơi , cô vẫn chưa một lần đứng trước mặt anh với bộ nữ trang anh tặng . Người nhà đưa anh trở về nước vì trình độ y khoa ở đó tốt hơn rất nhiều so với Việt Nam ,điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ được chăm sóc tốt hơn , và cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ không gặp được anh mỗi ngày .
    Mỗi ngày , Trang vẫn giữ thói quen online những giờ anh và cô thường chat , dù rằng mỗi lần chat với anh , cô đều than thở buồn ngủ vì trái múi giờ . Anh thường chọc cô là "cô bé ham ngủ" . Vậy mà giờ này , dù biết rằng anh không thể online , cô vẫn ngồi nhìn chăm chăm vào màn hình ... hy vọng , chờ đợi cái tiếng "cộc cộc" quen thuộc khi nick của anh xuất hiện với cái mặt cười yahoo "dễ ghét" . Giờ đây , Trang mới nhận ra mỗi ngày chat với anh là một ngày "đặc biệt" , mỗi lần gặp anh cũng là một dịp "đặc biệt" với cô
    Trang biết anh yêu cô nhiều lắm , mỗi lần có dịp là anh lại ngồi gần 2 ngày trên máy bay để về đây thăm cô , dù là chỉ được ở Việt Nam có 2-3 ngày . Khi anh mê sảng, người anh gọi tên là cô , và khi đã chìm vào cơn hôn mê , cũng chỉ có tên cô xuất hiện trên môi anh . Đôi lúc cô cũng tự hỏi tại sao anh lại yêu cô nhiều đến thế . Phải chăng được anh yêu đã là điều đặc biệt ?
    Bây giờ , không còn gặp được anh mỗi ngày , Trang mới nhận ra một điều : " Đừng bao giờ để dành cái gì cho một dịp đặc biệt . Vì mỗi ngày trôi qua với những người thân yêu đã là một dịp đặc biệt rồi " . Và ngay bây giờ cô ước gì mình được ở bên anh , được nắm tay và nói cho anh nghe cô thương và nhớ anh như thế nào ( điều mà trước đây cô chưa bao giờ nói) . Cô sẽ không ngăn cản mình biến mỗi ngày thành 1 dịp đặc biệt của những người thân yêu , cô sẽ nói cho họ biết với cô họ đặc biệt như thế nào , và mỗi ngày qua đi mà thiếu vắng hình bóng họ sẽ thật vô vị biết bao...
    Trang đóng nắp hộp nữ trang lại , anh sẽ là người đầu tiên thấy cô đeo nó . Và ngày anh tỉnh lại với cô sẽ là một dịp thật đặc biệt _ đặc biệt hơn tất cả mọi ngày đặc biệt
  7. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tranh đấu đã có kết quả. Ba mẹ hai bên ok hết chuyện cưới hỏi rồi cả nhà ạ. Trước mắt trong năm nay tụi bebe sẽ lo giấy tờ để đkkh, đám hỏi, đám cưới sẽ đợi bf làm xong PhD sẽ làm ở vn. Chuyện của bebe dài dòng lắm, cũng có nhiều khó khăn, nên tới đc quyết định dứt khoát hôm nay thấy nhẹ lòng, và hạnh phúc lắm.
    @ Sweet, hè thì có lẽ bebe ở Đức rồi, nhưng nếu Sweet sang thì cũng có thể gặp nhau được đó (nếu ko rơi vào thời gian tụi bebe đi nghỉ hè (chắc phải 20 ngày tháng 7 hoặc 8), từ chỗ bebe đến paris (nếu chỗ ở pháp thì gần xịt hà), còn từ đức thì xa hơn chút, nhưng nói chung cũng gần thôi. Bao giờ Sweet qua thì báo bebe hén. nếu lúc đó mà đi đk kịp ở paris thì nhờ nhà Sweet làm nhân chứng luôn, hihi.
    Hay nhà Sweet muốn đi du lịch châu âu chung với nhà bebe ko? Anh yêu bebe đang lên kế hoạch nè: Khoảng 20 ngày đi 3 nước và nhiều tp đẹp: Miền Nam nước Pháp sẽ đi Nice, Monaco, miền Bắc Ý sẽ đi qua 5 ngôi làng gần biển nổi tiếng đẹp, sau đó đi train tới Milan, từ Milan sẽ bay qua Hy Lạp, đảo Mykonos, vài chỗ nữa quên tên, Athens.
    Nếu đi với tụi bebe thì nhà Sweet yên tâm sẽ ko có đắt đỏ đâu (tụi bebe đi du lịch bụi đời lắm), đi chung có bạn chụp hình cho nữa, mà dzui, he he he. Hỏi lại anh xã đi nha Sweet, rùi có gì PM bebe.
    Khổ, muốn rủ rê ai đi chung qué mà chả bít rủ ai, he he he.
  8. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    @ chị táo: Chia buồn cùng gđ a iu của chị
    @ Bebe: chúc mừg bebe nhé, nhà mình sắp có 1 happy wedding nữa roài
    Ai sẽ là ng típ theo nhỉ
    @ noinhomd: sag lại rùi hả nàg, về gđ có chuyện thế chắc nàg cũg ko vui vẻ đc nhìu nhỉ. Nhưg va linh tinh bên cạnh nhau đc cũg hạnh fúc lắm zồi Cố gắg lên nhé, rồi sẽ lại đc gặp nhau sớm thui
  9. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Ttvnol bị gì ấy nhỉ, lúc vào đc lúc ko.

  10. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @Chị Táo: xin lỗi chị nha, chắc em nhớ nhầm. Nghe chị kể chuyện chị chồng, em nhớ đến bác em. Bác ấy mất đột ngột, để lại vợ và 3 đứa con gái nhỏ, bé nhỏ nhất lúc đó mới học lớp 1. Nhưng chuyện cũng mấy năm rồi...
    @chị noinho: mới đầu năm mà nhà mình đã mất mát nhiều quá, em chia buồn với chị nha. À mà hình như chị cũng vô trang web kokotaru của Linh pk chị?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này