1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 5 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebechance, 28/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    À bên chỗ VH không có ốc, chắc bọn nó sợ nên bọn nó không dám ăn hi hi. Chỉ có tôm và mực thôi, có con gì giống con tôm càng nữa, hình như ở VN gọi là con bề bề phải không ta. Vậy thôi à, còn rau thì thôi khỏi nói rồi, quanh năm suốt tháng khoai tây cà rốt chứ giá giếc thì mơ đi nhé À nhắc đến vụ tuyết mới nhớ, có một lần VH đọc blog của bébé có bài về bông tuyết 6 cánh bébé nhớ không vậy. Mới đầu VH tưởng cái đó chỉ là người ta nghĩ ra (như sao có 5 cánh ấy mà), đọc xong bài đó VH mới biết là thật. Nên mỗi lần tuyết rơi mà bông to chút là VH hứng vào tay, đúng là nó có 6 cánh, đẹp nhỉ.
    Bébé và chàng lãng mạn quá trời, mà thỉnh thoảng chàng và nàng cũng được gặp nhau nữa, tớ ghen tị hi hi. Tớ thì lâu lắm lắm mới được thấy mặt chàng một lần, nhớ lắm. Cảm giác của bébé khi về Pháp cũng buồn lắm hen, nhưng nghĩ đến chẳng bao lâu thì đc gặp lại Gấu nhà bebe thì chắc cũng an ủi phần nào.
    Hồi nãy VH vào được trang home của blog rồi, thấy bébé có viết gì về canarval mà vào hoài không được, VH xài mạng qua proxy nên lâu lâu bị chặn tùm lum bực mình lắm.
    À đêm hôm qua VH thức khuya quá trời để nghe bébé với lại cái chú gì hát tiếng Pháp. Giọng bébé yêu ghê, nghe giống giọng Elsa ghê vậy đó
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Oh thì ra anh bạn đấy là người Ấn hả bébé. Thảo nào hôm VH đọc bài của bébé nói là anh ấy khóc mỗi lần gọi cho người yêu, VH hơi lạ vì chưa bao giờ thấy con trai Việt Nam khóc cả.
    Con trai Ấn độ thường đa cảm, đã yêu thì điên cuồng mà cứ như bị "lụy" vậy. Chàng nhà VH mít ướt gọi điện cho VH khóc hoài à, nói là nhớ. Mình là con gái không khóc thì thôi Nghĩ tội cho anh bạn của Gấu nhà bébé một, thì tội cho nguời thân của anh ấy mười đó bébé, mất đi đứa con đau đớn biết chừng nào.
    Hồi xưa ở chỗ VH có một anh người Việt cũng tự tử (mọi người cho là vì thất tình) VH cứ thương bố mẹ anh ấy ngất lên ngất xuống, người ngoài nhìn mà khổ tâm lắm.
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ko phải tại mạng đâu VH ơi, tại Y360 đó. nó điên liên tục mà. cứ F5 vài lần mới được. Gấu cứ kêu bebe đáng thương. cái blog ế chỏng ế chơ mà cứ hì hục viết hoài (nói chuyện ghét ko!!!), người ta viết cho người ta đọc chứ bộ à, he he he. (j/k)
    Tụi bebe giờ gặp thường xuyên nên về cũng buồn chút hà. Có Gấu là buồn nhất, cứ thở dài sườn sượt mãi vì ... em về ko ai nấu cơm cho anh ăn!!! Ko có bebe toàn đi ăn ngoài thôi, mà đồ ăn của Đức thì khỏi nói, dầu mỡ tè le ko có chút rau nào.
    Bên VH vậy mà ít đồ châu á sao, nghe nói ở Nga đông người Việt lắm mà. Bên pháp chỗ bebe ở thì ít đồ vn nè, nhưng bên chỗ Gấu thì món gì cũng có, ăn đã đời mà lại rẻ chứ ko mắc nữa.
    VH ráng thu đi rồi share bebe nghe với nha.
    Bebe cũng ko để ý giọng mình giống ai nữa. Nghe VH nói mới biết à, he he he.
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Thì ra người Ấn đa cảm hả VH. Thảo nào tụi bebe cứ thắc mắc hoài sao ảnh lại phải như vậy. Vì anh đó gia đình có tiếng tăm, trí thức. bản thân thì học giỏi, có công ăn việc làm ổn, sống vui vẻ hòa đồng bạn bè nhiều lắm. Thế mà lại lụy vì tình như vậy.
    Hồi đó thấy ảnh khóc, mà bebe cứ thấy thương gì đâu. Tại vì nhớ hồi xưa mình thất tình cũng vậy. Mà mình là con gái mới thấy đau lòng dữ. con trai cũng vậy thì thấy tội hơn. haiz.
    Đúng là mấy trường hợp này thấy thương ba mẹ họ thiệt đó. Hôm kia tụi bebe mới viết thư tay để scan đăng lên web của anh bạn đó đó, để mọi người tổng hợp lại đưa cho gia đình anh, coi như là lời bạn bè gửi đến chia buồn cùng gia đình. Thấy Gấu nhà bebe cứ bần thần ngồi viết, đọc xong mình chỉ việc ký tên thôi nhưng cũng thấy buồn.
  5. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1

    [/quote]
    Hehehe, tớ thấy tớ không có trên dưới trái phải gì là sao rứa, tớ gần như bé nhất nhà mà gặp ai cũng phang tớ tớ bạn bạn Cả bébé và sweet với pucca cũng hơn VH 1 tuổi nè, mà VH gọi bạn hết. Chưa kể nàng hơn tuổi các bạn ấy nữa mà tớ cũng bạn ráo là sao dzị trời. Hông nhẽ tớ đi ăn ốc với nàng với cả pucca, Pu gọi nàng là chị tớ lại đi gọi nàng là bạn, là Trang, nghĩ cũng ngượng quá à Hị hị.
    Ái da VH cũng mê ốc lắm nha. Có con đường trên Trần Quang Khải toàn là quán ốc không, mà rẻ lắm, tầm 20k một dĩa to ngất ngây à. Tớ cũng giống sweet, thích ăn móng tay. Tớ thích chem chép nướng mỡ hành nữa, nghĩ lại mà thèm muốn
    [/quote]
    Pà là pà loạn lắm nhá, ai cũng bạn bè tứ tung, chả có tôn ti trật tự gì ráo, nhưng thoai, chị Táo là người dễ sương và dễ tính nên... sao cũng được, hehe .
    Cái vàng vàng -----> đó là cái giá lúc nào dzạ? chắc cách đây mấy năm lúc nàng còn ở vn đó hả? hix, bi chừ cái gì cũng lên giá hết trơn rùi nhoa , mừ tớ chưa đi ăn ở chỗ này bao giờ, bữa nào eng thử cái
    Mừ tự dưng cái mấy nàng xoay wa nói mấy cái chiện chết chóc gì ko à, hix, nghe thê thảm thiết wá đi. Yêu cầu chuyển đề tài. NHÁ
    Anyway, pà Hương chưa từng thấy con zai Việt khóc à? hix, hên thế, số mình đúng là số hưởng, cứ thấy toàn cảnh mấy men khóc lóc, tuy mỗi cái đều làm cho mình mang tâm trạng khác nhau như : hối hận, thương cảm, cảm thông, bực mình, ghét, khinh thường.... nhưng nói chung chả bao giờ thix nhìn thấy con zai khóc trước mặt mình
  6. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy vô duyên, cứ nói chuyện buồn là lào!!!
    Em đang nấu bún bò Huế đây. Trưa nấu hủ tiếu khô dở ẹc mang nhục. Tối nay nấu bù chàng vậy.
  7. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Hum nào e, chị Táo và Khánh đi ọp ốc cái nhờ Mí hum ni lại thèm roài
    @ Sweet: chỗ Sweet giá cũg bằg chỗ hum nọ Pu dẫn Sweet đi nhưg chắc nhìu ốc hơn hả Sweet. Mà ở Hàg Xanh xa wóa chắc hem lết lên nổi đâu, mắc bệnh lười bẩm sinh
    @ Bebe: cho Pu ăn ké Bún bò zới
  8. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước ngồi viết cho nhà mình một bài rõ dài, nhưng mà wên ko đọc cái bài hướng dẫn của bạn Khánh, thế là đi tong cả, chán quá chẳng viết lại được luôn...hihi. Nghe nhà mình toàn buôn về đồ ăn nghe sướng ghê ta. Tớ vẫn được tiếng là có tâm hồn ăn uống ấy. Năm nay Va linh tinh đầu tiên được đi chơi với chàng, chàng hỏi mình em muốn được đi đâu nhất. Thế là mình ngồi liệt kê cho chàng "em muốn được ăn cháo trai Trần Xuân Soạn, ăn hoa quả dầm Tô Tịch, ăn phở cuốn Ngũ Xá... blah blah..." Thế là cuối cùng hai đứa đành ngồi vạch ra là đi ăn từ đâu đến đâu rồi đi chơi thế nào rồi ăn tiếp cái gì... Một tối Valinh tinh mà 3 lần chui vô quán ăn cả nhà ợ, nghĩ cũng bùn cười. Nhưng may tối đó bố mẹ tớ đặc cách đặc biệt cho 2 đứa đi chơi đến 12h lận, thế nên vẫn kịp lang thang chợ đêm, rồi hóng gió Bờ Hồ nxem thiên hạ chào Valinhtinh^^
    À mà hỏi nhà mình cái này chút ha. Bình thường mà đi chơi với người iu đó, mọi người thường thích đi đâu vậy. Sao tớ chẳng bao giờ thích ngồi trong quán nước hay cafe cà fáo gì cả (chỉ trừ khi tụ tập cùng nhóm bạn) ko thì cứ thích đi ăn rồi lang thang ngoài đường thôi ý. Kiểu như thích trên đầu mình là bầu trời chứ ko phải cái...trần nhà ý, chuối nhỉ (À nhưng nếu là cái trần nhà của rạp chiếu phim thì cũng thích...hihi)
  9. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Hớ hớ, cô này giống chị. Mà hình như càng già chị càng lười hay sao í, nhớ hồi con học phổ thông, chị với con nhỏ bạn chuyên gia chạy lên tận Long Thành ăn kem tươi và uống sữa xong rồi dzìa, chiu nổi hông . Gì chứ ọp ốc là chị hưởng ứng liền, nhưng mừ em nhớ báo sớm sớm nhá, đừng như lần trước, mới ăn nó dzìa em lại rủ ọp ốc
    @ bebe: nàng mà về Việt Nam chắc phải đãi cả nhà một bữa hoành tá tràng do chính tay nàng nấu wá. Hix, toàn lên đây khoe loạn cả lên cho mọi người thèm hông à. GHÉT . Mừ hum bữa thấy cái bánh em post lên trong ngon ghê á, bánh gì dzạ? làm mần sao? hì hì, chị khoái mấu món tráng miệng hơn món chính mừ
  10. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Mà Trifo dạo này về nhà bận quá hay sao vậy ta, ko thấy vào đây tám nữa
    @ Pu: Pu ui khi nào mà tớ vào được miền Nam Pu dẫn tớ đi ăn nhá, đọc mấy bà tám về đồ ăn mà thấy muốn vào quá trời...hihi
    @ Bebe: Giờ trừ những đôi đã đoàn tụ nhà mình ra thì đôi nhà Bebe là sướng nhất rồi. Có yêu mà cùng ở VN đi làm bận bịu thì cũng chỉ tuần gặp được nhau vào cuối tuần thôi. Giờ nhà Bebe như vậy có khác gì đã được gần nhau đâu nhỉ...hihi
    Mà Bebe ui đã chuẩn bị giấy tờ kết hôn đến đâu rồi. Mà sao không thực hành đi chụp ảnh cưới lun đi à. Mua 1 bộ váy cưới rồi cuối tuần đi chụp cùng bạn bè đó Sau này mà cưới mình cũng có ước mơ chụp cùng anh một bộ ảnh cưới bên trường mình nè, để khi nào về rồi nhìn ảnh cũng có chút kỉ niệm của những năm "hành xác" nơi đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này