1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 5 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebechance, 28/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Một cái ý kiến rất chi là hay ho
  2. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi đừng nhắc tới "nỗi đao" của êm. Em ghiền vụ chụp hình như quỷ. Mà vấn đề là ko quen ai để nhờ làm máy hết á. Khổ vậy đó. Chứ vụ đó em nghĩ tới lâu nay rùi. haizzz... Bạn bè tụi em ít lắm. người việt hầu như ko qua lại với ai. còn bạn Tây thì cũng ở xa không hà, nên vậy đó. chẹp chẹp. thấy nhóc người đi du lịch chụp hình để dành đám cưới đăng thấy mà ham. tụi em đi du lịch toàn hai đứa đi với nhau, hình tự xử nhí nhố thấy mồ. Sau này đám cưới mà chiếu lên chắc cả nhà hàng chạy hết ráo. Phải mà có ai ở nhà mình ở gần gần đây để em nhờ chụp nhỉ. Nhà mình tay máy nhóc luôn, he he (mơ ước viển vông!!!)
    Nhưng đang hi vọng cuối tháng 6 tới đây anh rể tương lai em ghé nhà tụi em chơi, sẽ nhờ ảnh chụp cho 1 bộ nè. Hy vọng cái luận văn của ổng ổn ổn để còn nhờ vả được, he he he.
    @ Chi Tao: Vụ off rồi em nấu ăn hả. Ok lun, hi vọng hem ai bị tào tháo rượt là thành công rồi hén. Bánh bữa là bánh "nhất y nhất quởn" của em đó chị. he he. có ai hiểu cụm từ này ko nhỉ? Là bánh táo đó chị. Làm dễ lắm, ăn lại ngon. Hồi đó có post bài hướng dẫn cả nhà làm rùi. Để nữa chị có nhu cầu thì em tìm post lại cho chị hen.
    Giấy tờ đăng ký vẫn chưa bắt đầu làm nữa chị Leo ơi, he he. Em nói đùa chứ giờ ba mẹ ok hết rồi tới phiên hai đứa làm biếng thì cũng vậy thôi. NHưng mà chắc phải làm nội trong năm nay tại vì 2010 Gấu phải đi trao đổi 6 tháng, khi đó mới bảo lãnh em theo làm chân oshin, sai vặt được mà. Em xin visa 1 mình khó lắm.
    GIỡn vậy thôi chứ tại mấy bữa rày Gấu nhà em bận, chưa gọi điện hỏi ĐSQ ở Đức xem thế nào nữa. Em kinh hãi bọn ĐSQ VN ở Pháp lắm. Nên chắc tụi em đk ở Đức thôi. Chị nói đúng rùi, giờ tụi em cũng coi như ở gần mà. Chạy chọt qua suốt thôi. Mặc dù hao tiền tốn của nhưng như thế vui thì cũng đành đoạn vậy.
  3. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Có Trifo đây Leo ới ời , ảnh trong blog rất là lãng mạn nhé, mỗi tội chàng với nàng cứ nhi`n về 2 hướng , hihi . Chụp ảnh đôi thích nhỉ, tụi tớ chả có ảnh chung mấy. Như nhà BB nhiều ảnh đẹp thèm quá
    Mấy hôm nay dính vào cái hội thảo to oạch ở trường nên bận kinh dị luôn. Tối về lại chat với anh iu bàn tính xem tháng sau anh về mình làm những gì trong... 10 ngày, hik, vì sau đó lại vào SG mà. Thôi cũng coi như an ủi là rút đường bay từ 6 tiếng xuống còn 2 tiếng, và khỏi bị lệch giờ
    BB ơi, Trif ko có máy xịn, nhưng mà vụ chụp ảnh chắc cũng tàm tạm. Gắng đợi cuối năm chị sang chị chụp ảnh cưới cho nhen . Nếu mà kinh tế không suy thoái quá sẽ lôi zai nhà chị sang Pháp du lịch cũng nhà BB rồi 2 đôi chụp ảnh cưới qua lại hén .
    Ô sao mà mơ mộng sướng quá vậy hihi
    Anh nhà VH người Ấn Độ ah, hồi nào em xem ti vi quay chồng hoa hậu Diệu Hoa người Ấn độ thấy thương con chiều vợ đáng yêu lắm ý.. Mà có lúc zai nhà em sụt sịt là em thương kinh khủng nhưng mà lại cáu nhặng lên "con trai gì mà yếu đuối"
    mỗi lần vào thấy ava của chị Táo là lại ngất ngây, lần nào vào cũng ngắm mà ko chán là sao, người đâu xinh dữ vậy, huhu
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0

    Ý, cuối năm nay chị Trifo qua đây hả? Vậy là em có hi vọng rồi, he he. Nãy mới nói với anh yêu vụ chụp hình thì bị hỏi lại là "chụp chi dzạ em?", chán ko buồn chết. He he, nhưng nghe em quảng cáo hồi lại có vẻ khoái khoái rồi. Đang định đăng đàn kiếm ai đi du lịch chung hè này đây. Chị Trifo mà qua đc hè này thì perfect nhỉ
    Chị Trifo với chị Leo chụp hình đẹp mà, nhất là chụp macro hoa cỏ ấy, nhìn mê hết cả mẩn.

  5. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hehe, là vì mình thì cứ như phản xạ ý. Máy ảnh hướng tới là lại mắt chăm chú nhìn vào máy, mắt rất chi là nhong nhanh. Còn zai thì lại hay nhìn xa xăm đi đâu ý, chả mấy khi nhìn vào máy ảnh cả. Còn có nhìu ảnh zai thì quay sang ngó mình, còn mình lại ngó...máy. Cũng tại anh bạn cũng mới tập chụp nên chưa pro lắm, chứ mình mà chụp là mình để ý ngay những cái đó rồi...hihi
  6. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    hihi, dzô nghe Trifo khen sướng wá cười mím chi 1 cái , rùi cám ơn, hihi. Nghe Trifo và bebe bàn tính chiện 2 cặp đi lăng wăng ở Pháp sao mừ... chẹp chẹp.. thèm chít được í.
    @ bebe: zai nhà em giống zai nhà chị dễ sợ, kêu chàng đi công tác, chụp hình gửi về cho em coi với (cứ đi đâu cũng thế này "ở Nhật mùa này hoa đào nở đẹp lắm em..." hay "Hà Lan bây giờ hoa tulip nở quá chừng luôn, đẹp ơi là đẹp" hoặc "Mấy miền quê của Pháp lãng mạn ghê em"...). Mừ chị kêu chụp hình thì lại nói "ko có em thì chụp làm gì? mà anh ghét chụp hình lắm cơ", ghét không?
    Bữa nào em qưởn qưởn post cái bánh Táo lên chị coi dzới nghen, hihi, anh iu chị luôn ước có 1 ngày được ăn 1 bữa do chị nấu mà chưa bao giờ thực hiện được
    @ Trifo: vậy là sắp được gặp anh iu thường xuyên dzồi, thích nhá, hix, bao giờ mình mới được thế hở zời
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Con trai Ấn chắc sến từ trong máu rồi (xem phim Ấn độ thì biết), ui lãng mạn mà sến dữ dội lắm à.
    Nói đùa thôi chứ chắc mỗi dân tộc một cách nghĩ khác nhau đó nàng. Đối với người Ấn độ thì khóc cũng chỉ là một cách để bày tỏ tình cảm, tôi buồn thì tôi khóc cũng như tôi vui thì tôi cười vậy. Họ không cho đó là một thứ đáng xấu hổ hay phải che giấu, càng không có khái niệm "con trai là phải mạnh mẽ và khóc đồng nghĩa với yếu đuối". Với họ hai vụ này ("khóc" và "yếu đuối") chả có gì dính đến nhau cả. Tui đàn ông con trai, tui có quyền khóc nhưng đụng chuyện thì tui sẽ tranh đấu dữ dội hông thua ai đâu nghen [8D)
  8. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1

    [/quote]
    Con trai Ấn chắc sến từ trong máu rồi (xem phim Ấn độ thì biết), ui lãng mạn mà sến dữ dội lắm à.
    Nói đùa thôi chứ chắc mỗi dân tộc một cách nghĩ khác nhau đó nàng. Đối với người Ấn độ thì khóc cũng chỉ là một cách để bày tỏ tình cảm, tôi buồn thì tôi khóc cũng như tôi vui thì tôi cười vậy. Họ không cho đó là một thứ đáng xấu hổ hay phải che giấu, càng không có khái niệm "con trai là phải mạnh mẽ và khóc đồng nghĩa với yếu đuối". Với họ hai vụ này ("khóc" và "yếu đuối") chả có gì dính đến nhau cả. Tui đàn ông con trai, tui có quyền khóc nhưng đụng chuyện thì tui sẽ tranh đấu dữ dội hông thua ai đâu nghen [8D)
    [/quote]
    Trang ko nói khóc = yếu đuối nha. Cũng không nói con zai không khóc mới mạnh mẽ và ngược lại. Tùy trường hợp mà tui có cách nhìn khác nhau với những giọt nước mắt. Có những lúc thấy men khóc mà tui thấy anh chàng í đáng iu đến lạ, có những lúc tui nhìn thấy những giọt nước mắt của 1 đấng nam nhi mà bực bội và kinh thường ra mặt lun (ứ thèm che giấu), cũng có nhưng lúc giọt nước mắt đó làm tui phải hối hận... si nghĩ lại những gì mình đã (lỡ) làm hoặc (lỡ) nói ... blap.. blap.... ko kể hết được. Nhưng nói chung dù biết rằng khóc chỉ là 1 cách bày tỏ tình cảm nhưng cũng thể chấp nhận được 1 người đàn ông hay khóc, hihi, con gái mà cô nàng nào cứ đụng tới là mắt đỏ hoe, mũi sụt sịt là tui đã thấy ghét rùi chứ đừng nói là con zai.
  9. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Bebe cũng giống chị Táo, cũng ko thích nước mắt. hồi nhỏ đi học bebe chơi với toàn con trai ko hà, vì ko thích tính nhõng nhẽo khóc nhè, hay giận hờn vu vơ của con gái. Mặc dù bebe là con gái nhưng ghét mấy thứ đó lắm. thấy yếu đuối gì đâu á. ( nhưng ko ngờ lớn lên gặp hoài, chính mình hay khóc nhè chứ đâu. nhưng giờ đỡ rồi, hồi đó hay khóc nhè vì tình thôi, mấy năm nay bệnh đó hết hẳn rồi, hà hà hà).
    Đang ngồi trên tàu về Pháp nè bà con. lần đầu tiên đc ngồi toa hạng nhứt nha. xài wifi chùa nữa nha. Công nhận giờ hiện đại gớm thật. Mạng miếc cứ gọi là ào ào!!!
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Chàng nhà VH có chuyện gì thì mới khóc thôi. Hồi xưa cái hồi mới quen nhau, mẹ VH cấm dữ dội lắm, hôm đó còn cấm VH ra khỏi nhà. Hắn thì qua VN một thân một mình hổng quen ai, lạ người lạ nước, chỉ có tớ là người duy nhất hắn biết. Mà lúc đó hắn không có điện thoại nữa (điện thoại từ hàn quốc đem qua không gắn sim được). Hắn nhớ VH quá cứ đi mòng mòng, hôm đó trời mưa tầm tã, mắc mưa nên vô cửa hàng bán điện thoại , có bác chủ vui chuyện nên hắn ngồi kể về hai đứa. Bác chủ cửa hàng bảo đùa bác có đứa con gái xinh lắm, tí nó ra giờ nè, mày muốn làm quen không bác giới thiệu cho. Không biết nói gì mà thôi hồi VH nhận được điện thoại từ cô bé đó, nói tớ là chị ơi chị tìm cách gặp anh đi, anh thương chị lắm đó. Chiều hôm ấy mama VH đi đâu í nên tớ tìm cách chuồn được, chạy lên phòng hắn (hắn ở rent room mà) thì thấy hắn đang nằm trên giường, ti vi vẫn bật nhưng hắn không xem mà chỉ nhìn lên trần nhà, nước mắt chảy rươm rướm ở khóe mi nhìn mà thương lắm.
    Hồi ấy hôm nào không gặp được nhau, tối tối hắn đều đội mưa qua nhà VH, đứng xa xa ngó lên rồi làm tiếng động gì đó (mèo kêu chó hú v.v ) để tớ ra ban công, hai đứa buôn điện thoại từ xa cho đỡ "ghiền" vậy. Nghĩ thấy mình đã đi qua một chặng đường dài và cũng chẳng dễ dàng gì. Bây giờ các cụ nhà tớ lại quay ra quý hắn lắm. Tớ vừa yêu chàng, vừa biết ơn chàng đã rất quyết tâm và truyền cho cả hai đứa nghị lực vượt qua những trở ngại nhiều lúc tưởng chừng như không vượt qua được.
    @trif: Thôi VH xưng với trif là bạn luôn nhen tại nhỡ xưng vậy với táo và hanoi_muadong rồi chả nhẽ thế này thế kia nó lại cọc lệch. Hi hi. VH thích nhìn mấy đứa con của cô Diệu Hoa vì mấy đứa dễ thương quá trời. Còn bác chồng có chiều vợ không thì VH cũng chỉ nghe báo nói, không biết sự thật có được thế không nữa Trif ơi VH không đọc được hết cả nhà nên không biết chuyện xa xôi cách trở của trif như thế nào, nếu đuợc thì trif tóm tắt cho VH nghe nha Hình như người Nam kẻ Bắc nhỉ?
    @bébé: hình như bébé ngày nào cũng cháo miến bún hủ tiếu hả Ăn gì sang dữ À bébé ui bao giờ bébé post lên blog mấy công thức làm mấy loại bánh đơn giản mà không cần lò nướng được không Tớ cũng giống nàng apple là thích ăn mấy món đẹc xê nè Mà món gì tớ cũng khoái, cứ nghĩ đến ăn là mình đói á
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này